Ngô Thanh Vân bình thản hơn trước những biến cố

07/08/2015 - 11:18
15 năm sau khi đăng quang Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2000, nét cá tính, mạnh mẽ, sự linh hoạt trong mọi môi trường công việc dường như không chút thay đổi ở Ngô Thanh Vân.

Anh trai “xúi” đi thi Hoa hậu

Bắt đầu cuộc trò chuyện, Thanh Vân khẳng định: “Với Vân, đó là một ký ức đẹp. Ngày ấy, khi vừa từ Nauy trở về, mọi thứ ở Việt Nam đều thú vị, mình háo hức đón nhận. Lúc đó, có lẽ Vân mới ở nước ngoài về nên mang một phong cách lạ, có nhiều người bạn trong lĩnh vực nghệ thuật rủ Vân đi đóng minh họa cho video clip ca nhạc. Những bước chân bỡ ngỡ thấp thoáng bên vườn hoa trong mấy phút trên màn hình karaoke cũng chính là bước đầu đưa Vân làm quen với nghệ thuật. Sau đó tiến xa hơn, mình được xuất hiện trong những mẩu quảng cáo. Rồi những nỗ lực đã mang đến thành công cho Vân khi mình tham gia một clip quảng cáo trên truyền hình. Đến giờ, 3 từ “Are you stylish?” trong slogan mà Vân nói ở clip đó vẫn còn được nhiều người nhắc nhớ.

Rồi một ngày, anh trai đưa Vân đi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2000. Hồi ấy, các cuộc thi sắc đẹp chưa nhiều như bây giờ, đặc biệt hơn, cuộc thi này lại mang tính phổ biến cao vì thi qua ảnh và do độc giả cả nước bầu chọn. Vì thế, cuộc thi đã tạo nên một niềm hứng khởi cho người ưa thử thách như Vân hay nói cách khác, sự thử thách chính là lý do để Vân quyết định thi sắc đẹp.

Những ngày đầu tiên khi đi thi rất bỡ ngỡ. Bạn thử tưởng tượng, một cô gái suốt thời gian dài luôn để mặt mộc, chưa từng trang điểm đột nhiên nhận được mấy hộp màu trang điểm, rồi hồn nhiên ngoáy thẳng ngón tay vào và xoa xoa lên mắt một cách đầy bản năng, buồn cười quá phải không. Mắt như vậy, rồi môi cũng thế, chẳng biết style hay màu gì để phối hợp cả. Rồi mình ngô nghê đi chụp hình và đâu hiểu thế nào là tạo dáng, anh nhiếp ảnh chỉ sao thì làm y vậy. Thế mà cũng may mắn trở thành “hoa hậu của tháng” rồi sau đó tiến vào đêm chung kết.

Đêm chung kết, cảm giác vừa lạ vừa thú vị vì trước nay đã bao giờ mình tham gia một “đấu trường” tập trung nhiều cô gái đẹp đến thế đâu, chưa kể việc nhiều thí sinh có 2, 3 người đi hỗ trợ, lo đủ mọi thứ, còn Vân chỉ có một mình. Thế nên, Vân xem đó như một cuộc thử thách thú vị và trong cuộc chơi ấy, mình tận hưởng hoàn toàn.

Một điều thú vị nhỏ cũng cho mình xả stress

Cho đến bây giờ, có thể công chúng xem Vân là một người đẹp và cá tính nhìn nhận quãng đường mình đã đi qua có nhiều thành công. Vân rất trân trọng những tình cảm và sự ưu ái đó. Về phần mình, Vân luôn sống tự nhiên, không gò ép bản thân trong mọi hoàn cảnh.

Vân tự tin ở sự cởi mở, vì Vân luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan và sẵn sàng học hỏi điều mới. Nhiều khi, chỉ nhờ biết thêm một điều thú vị nhỏ thôi cũng khiến mình được xả stress sau cả ngày tất bật.

Không ít người công nhận nhan sắc đóng một phần quan trọng, khiến cuộc sống thuận lợi hơn; lại cũng có người cho rằng sắc đẹp luôn tồn tại những “điểm trừ” của nó. Riêng Vân cảm thấy nhan sắc có thể tạo nên một cuộc sống với nhiều điều thú vị nhưng thành công hay hạnh phúc thì không thể chỉ nhờ nhan sắc mà phải bằng trí óc, sự suy nghĩ.

Với Vân, dù có danh hiệu Á hậu hay không, mình vẫn tìm những cơ hội và tập trung sự sáng tạo để đạt được điều mong muốn. Vân hay nghĩ vui trong đầu rằng “Có ai chỉ nhìn mình trong gương mà sống được không?”. Xã hội ngày càng phát triển và nhan sắc có khi không đủ sức mạnh để chiến thắng trên “bàn đàm phán” của những cái đầu.

Cô gái không chịu ngồi yên

Đôi khi Vân thử so sánh giữa một Ngô Thanh Vân lúc mới về Việt Nam và Ngô Thanh Vân của hiện tại, cảm thấy đó đều là một Ngô Thanh Vân không chịu ngồi yên thụ động chờ những gì sẽ đến với mình. Những nét khác biệt có chăng là từng bước hoàn thiện bản thân qua thời gian mà thôi. Bây giờ, trong công việc, Vân vẫn mang sự tự chủ, cố gắng và căng mình ra để làm mọi điều ở mức tốt nhất. Còn trong cuộc sống, mình vẫn coi trọng sự tự nhiên và luôn cảm thấy thích thú khi tiếp cận những điều mới lạ. Đặc biệt, Vân đã học được cách cân bằng và nhẹ nhàng, bình thản hơn trước những biến cố.

Có lúc chợt nghĩ lại sự “dày dặn” của mình qua những thử thách của cuộc sống, Vân gọi là đó những-bài-học-dành-cho-người-lớn. Tuy nhiên, cuộc sống phía trước vẫn còn dài và Vân thì chưa già đến mức phải ngồi chiêm nghiệm lại bản thân, đúng không?”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm