Người dân, du khách "xuyên không" về quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng kính thực tế ảo
Hoạt động trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra tại Phố sách Hà Nội
Tại Phố sách Hà Nội, người dân và du khách được trải nghiệm không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 bằng kính thực tế ảo, sống lại thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Hình thức tái hiện lịch sử bằng công nghệ số mang đến cách tiếp cận trực quan, gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Sáng 10/10, tại Phố sách Hà Nội, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng mở cửa đón người dân và du khách đến trải nghiệm bằng kính thực tế ảo. Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham gia có cơ hội tiếp cận một dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc theo hình thức trực quan, sinh động.
Chỉ với một chiếc kính thực tế ảo, người xem được đưa vào không gian mô phỏng Quảng trường Ba Đình mùa thu năm 1945. Hình ảnh tái hiện dòng người hướng về lễ đài, cùng thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sự kiện lịch sử được tái hiện thông qua hình ảnh và âm thanh, tạo cảm giác như người xem đang hiện diện giữa không gian diễn ra sự kiện. Thay vì chỉ quan sát những bức ảnh tư liệu hoặc ghi nhớ các mốc thời gian, người tham gia có thể hình dung rõ hơn về bối cảnh, không khí và quy mô của buổi lễ.


Dàn kính thực tế ảo (VR) được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trải nghiệm
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bạn Hương Giang bày tỏ: "Trước đây, mỗi khi tìm hiểu về thời khắc Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, mình chỉ được biết qua màn ảnh nhỏ và tranh ảnh. Nhưng hôm nay, khi trực tiếp trải nghiệm kính thực tế ảo, mình cảm thấy rất xúc động, như được hòa mình vào không khí lịch sử và lắng nghe giọng đọc của Bác trong thời khắc thiêng liêng ấy".
Không chỉ mang đến cảm giác mới lạ, việc tái hiện lịch sử bằng công nghệ còn có thể khơi gợi sự tò mò, giúp người xem chủ động tìm hiểu thêm về những sự kiện đã học. Qua đó, lịch sử không chỉ được tiếp nhận dưới dạng thông tin mà còn gắn với cảm nhận và hình dung của mỗi người.
Cũng có mặt tại chương trình trải nghiệm, bạn Ngô Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia chương trình: "Thông thường, chúng ta tiếp cận kiến thức lịch sử qua những bài học trên lớp hay qua sách vở. Nhưng khi tham gia chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng, đặc biệt là trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, mình có cảm giác như được sống lại trong thời khắc lịch sử ấy. Trải nghiệm này khơi dậy trong mình niềm tự hào dân tộc và giúp mình cảm nhận rõ hơn về một sự kiện trọng đại của đất nước".
Việc lựa chọn thời điểm tổ chức vào Ngày 10/10 tạo sự kết nối giữa trải nghiệm lịch sử với dấu mốc Ngày Giải phóng Thủ đô năm 1954. Ngày này gắn với sự kiện các đoàn quân tiến vào tiếp quản Hà Nội, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ chiếm đóng của thực dân Pháp tại Thủ đô. Trong khi đó, ngày 2/9/1945 là thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nền độc lập của Việt Nam. Hai dấu mốc ở những thời điểm khác nhau cùng góp phần tạo nên dòng chảy lịch sử hiện đại của đất nước.
Trong bối cảnh các phương tiện số ngày càng phổ biến, ứng dụng công nghệ vào truyền thông lịch sử mở ra thêm cách đưa kiến thức đến gần công chúng. Hình thức trải nghiệm trực quan có thể giúp người xem dễ hình dung bối cảnh của một sự kiện, đặc biệt với những người chưa có điều kiện tiếp cận trực tiếp các địa điểm lịch sử.
Thông qua sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và công nghệ thực tế ảo, Trở về thời khắc thiêng liêng mang đến một cách tiếp cận mới đối với sự kiện ngày 2/9/1945. Hoạt động mở cửa miễn phí từ 8 giờ đến 18 giờ trong 2 ngày, 10 và 11/10 tại Phố sách Hà Nội trên phố 19/12.