“Người kiến” Paul Rudd nhìn đời hài hước

10/08/2015 - 16:19
Paul Rudd, người đàn ông đang tạo “sóng gió” trong trái tim của các fan điện ảnh với nhân vật “Người kiến”, tự tin nói, anh là một người đáng tin cậy và khiến người khác cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn bởi sự hài hước của anh.

 Vợ và 2 con chúc mừng Paul đón nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Ở Hollywood, Paul Rudd vốn không phải một cái tên “ăn khách”. Nam diễn viên này cũng không sở hữu một vẻ đẹp hiếm có, diễn xuất chưa thể nói là xuất sắc, “tệ” hơn là anh ấy lại… hơi già, 46 tuổi chứ có ít gì đâu. Vậy tại sao Paul lại có được vai diễn quan trọng trong phim “Người kiến”? Đạo diễn Peyton Reed khẳng định: Đó là do Paul tạo cho mọi người cảm giác anh ấy sinh ra là để cho vai diễn này, từ gương mặt tới dáng vẻ - một cảm giác đặc biệt mà ê kíp sản xuất đã nhận ra ngay từ lúc anh bước vào phòng casting!

Ngay khi biết Paul gia nhập “đội quân những siêu anh hùng” của hãng Marvel, sự nổi tiếng trên toàn cầu được dự đoán sẽ nhanh chóng đến với anh, bởi thực tế đã chứng minh kiểu vai diễn này là cứu cánh cho sự nghiệp của những diễn viên ít tên tuổi hay sắp hết thời như Chris Hemsworth (vai Thần Sấm Thor), Robert Downey Jr. (vai Người sắt) Họ đều đã trở thành những ngôi sao hàng đầu với thù lao hàng triệu USD.

Mọi người chắc như đinh đóng cột về sự nổi tiếng mà Paul có được sau “Người kiến”, còn anh lại tâm sự rằng: “Tôi thích việc mình có thể đi bộ trên đường phố và làm mọi điều mình muốn vì không ai làm phiền tôi hay bất cứ điều gì. Khi đó, hầu hết mọi người sẽ không biết tôi là ai”. Paul còn chia sẻ thêm, cậu con trai Jack 9 tuổi của anh không hề biết đến siêu anh hùng này, thậm chí bé còn nói: “Con không biết Người kiến trông sẽ ngớ ngẩn ra sao nữa” khi nghe cha nói là sẽ vào vai Ant-Man.

Paul kết hôn với Julie Yaeger vào tháng 2/2003 và hiện họ có một cuộc sống yên bình bên 2 đứa con, Jack Rudd (SN 2006) và con gái Darby Rudd (SN 2010).



Cặp đôi Paul - Julie Yaege 

Tháng 7 vừa qua có thể nói là tháng tuyệt vời đối với ngôi sao người Mỹ gốc Anh này, không chỉ bởi “Người kiến” được cả thế giới nói đến, mà còn vì anh được đón nhận ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood. “Ngày bé, mỗi khi qua đại lộ, tôi luôn nhìn vào những cái tên này và như hàng triệu người khác, tôi luôn nghĩ “Ngôi sao kia là ai đây?”. Và giờ, có hàng triệu người sẽ đặt câu hỏi đó với ngôi sao của tôi” - Paul hài hước chia sẻ - “Tôi không xem mình là một diễn viên hài vì tôi là người hài hước. Tôi nghĩ rằng mình đã xử lý mọi vấn đề, hay mọi loại tổn thương trong cuộc sống mà mình gặp phải bằng sự hài hước. Tôi là một fan của phim hài và sự hài hước trong tôi ngày càng tăng lên theo năm tháng, theo những vấn đề cuộc sống mà mình gặp phải. Tôi vẫn luôn là chính mình vì tôi không tìm cơ hội trở thành người khác”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm