Người mẹ đặc biệt ở bên ngoài phiên tòa xử tử tù Hồ Duy Hải

Hà Khê
06/05/2020 - 13:01
Người mẹ đặc biệt ở bên ngoài phiên tòa xử tử tù Hồ Duy Hải
Phiên tòa xử Hồ Duy Hải đang diễn ra, mọi phán quyết sẽ được tuyên vào ngày cuối cùng của phiên xử, song bên ngoài phiên tòa, có một người mẹ vẫn luôn mong ngóng kết cục tốt đẹp cho con trai của mình.

Người mẹ đó là bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải. Một người mẹ đầy quả cảm, bản lĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, lách qua những "khe cửa" hẹp nhất trong suốt hơn 12 năm qua để tìm kiếm một kết cục tốt đẹp cho con trai của mình.

Sáng nay (6/5), phiên tòa mà bà mong đợi nhất suốt 12 năm qua đã được TAND Tối cao (Hà Nội) mở ra. Đó là phiên giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải bị kết án về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản", xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An).

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ tọa phiên giám đốc thẩm. ảnh TTXVN

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ tọa phiên giám đốc thẩm. Ảnh: TTXVN

Phiên tòa do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Ngoài ra, TAND Tối cao còn mời luật sư Trần Hồng Phong, Đoàn Luật sư TPHCM, tham gia bào chữa cho Hồ Duy Hải tại phiên giám đốc thẩm.

Đây là phiên tòa đặc biệt nên bị cáo Hồ Duy Hải không được triệu tập như phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Hội đồng thẩm phán chỉ triệu tập những người đã thực hiện các tố tụng ở các cấp đã xét xử như điều tra viên, kiểm sát viên, giám định viên, luật sư theo đúng quy định của luật mới.

Ngay từ sớm, 3 người phụ nữ đặc biệt gắn liền với 12 năm tù tội của Hồ Duy Hải là mẹ, em gái và dì ruột đã có mặt tại cổng trụ sở TAND Tối cao trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tuy nhiên, cả 3 không được vào, họ đứng từ xa chờ đợi thông tin.

3 người phụ nữ gắn liền với tử tù Hồ Duy Hải trong suốt hơn 12 năm qua.

3 người phụ nữ gắn liền với tử tù Hồ Duy Hải trong suốt hơn 12 năm qua.

Khắc khổ nhưng cương nghị, gương mặt bà Loan tạo được nhiều thiện cảm lẫn cảm phục của người đối diện. Sáng nay, bà Loan không khóc. Có lẽ, suốt hơn 12 năm qua, những giọt nước mắt của bà đã rơi quá nhiều cho nỗi đau này.

Sáng nay, bà cũng không nói nhiều. Đừng từ phía xa nhìn về trụ sở TAND Tối cao - nơi sẽ quyết định số phận của con trai bà trong phiên tòa này, bà hy vọng sẽ có một phán quyết công bằng.

Bà chia sẻ, cả gia đình chờ đợi phiên giám đốc thẩm này suốt 12 năm qua. Đây là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với bản thân cũng như toàn bộ gia đình bà.

Nói về hành trình đi tìm công lý, bà Loan tâm sự: "Một người mẹ gầy còm đội trên 2.000 bộ đơn đi từ Nam ra Bắc để cầu cứu cho con. Tôi đi với một tâm trạng rất nặng nề, tâm hồn sầu não chỉ có nước mắt làm bạn với tôi trên mọi nẻo đường, chẳng biết khóc cùng ai. Lặng lẽ mình đi với một tâm trạng không giống ai vì hai chữ công lý".

Bà Loan hy vọng có một kết cục tốt đẹp, công lý và công bằng cho con trai. Ảnh Lê Thế Thắng.

Bà Loan hy vọng có một kết cục tốt đẹp, công lý và công bằng cho con trai. Ảnh: Lê Thế Thắng.

Có lẽ phiên giám đốc thẩm vụ án này không chỉ là sự trông đợi của bà Loan mà dư luận cũng chờ đợi suốt nhiều năm qua. Thế nên sáng nay, nhiều người cũng bày tỏ niềm tin vào phiên tòa do chính Chánh án TAND Tối cao làm chủ tọa.

Tin tưởng vào sự công minh của pháp luật bao nhiêu, dư luận càng cảm phục người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải bấy nhiêu.

Viết trên facebook cá nhân của mình, nhà báo Đào Tuấn (Báo Lao Động) bày tỏ sự cảm phục đối với mẹ tử tù Hồ Duy Hải. "Chúng mình có quyền chọn đặt chỗ niềm tin. Nhưng có một điều không thể không tin tưởng, đó là tình yêu và sự hi sinh của một người mẹ. Nếu cần có một bức tượng, thì đấy: Bức tượng của một người mẹ thúc trống kêu oan", nhà báo Đào Tuấn viết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm