Người yêu cứ mãi lần lữa, ỡm ờ

27/03/2016 - 13:33
Em thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì và không biết có nên tiếp tục chờ đợi anh hay về với con?
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em ly hôn đã 5 năm. Hồi vợ chồng em ra tòa, vì không có công việc ổn định nên chồng em và gia đình anh ta đã giành được quyền nuôi con gái. Giờ em đã có một công việc rất tốt, thu nhập khá cao. Em muốn giành lại quyền nuôi con vì bố cháu vừa mới tái hôn. Nhưng em lại băn khoăn vì hiện giờ em đang có tình cảm với một người khác. Anh ấy cũng có hoàn cảnh giống em. Bọn em đã yêu nhau 3 năm. Em rất muốn cùng anh xây dựng gia đình. Nhưng anh thì luôn lưỡng lự. Anh chưa bao giờ hứa hẹn hay có một kế hoạch cụ thể gì cho tương lai của hai đứa. Em cũng hỏi anh vài lần, nhưng anh đều trả lời rằng “anh không biết”. Khi em nói, em muốn giành lại quyền nuôi con thì anh tỏ ra buồn bực và nói sắp đi công tác dài ngày. Em thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì và không biết có nên tiếp tục chờ đợi anh hay về với con?
Thuỳ Minh
vnnbuzz_com_d11b0417ee91695a68742bff37110540-compressed.jpg
 Em nên tiếp tục chờ đợi người yêu hay quay về với con? (ảnh minh họa)
Thuỳ Minh thân mến!
Ba năm yêu nhau không phải là ngắn, nếu anh ấy xác định với em thì ít nhất anh ấy cũng phải cho em một kế hoạch cụ thể, hoặc một mục tiêu để hai người cùng nhau phấn đấu. Sự chần chừ, thái độ không rõ ràng, dứt khoát chỉ chứng tỏ anh ấy chưa có ý định lâu dài với mối quan hệ này. Biết đâu anh ta còn mong chờ một điều gì đó tốt hơn? Chị nghĩ em nên quay về với con, để dìu dắt con khôn lớn trưởng thành. Còn người đàn ông kia, em hãy nói chuyện thẳng thắn. Anh ta chỉ có một sự lựa chọn, hoặc là gắn bó thực sự với em và con hoặc là chia tay, không thể lần lữa, ỡm ờ mãi được.
Chúc em sớm giải quyết được vấn đề của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm