Nguyễn Ngọc Hoa với ‘Cuộc dạo chơi’ may mắn

07/08/2015 - 17:42
Nhờ danh hiệu Á hậu 1 mà Hoa từ một cô gái vô danh được mọi người biết đến nhiều hơn. Và đặc biệt, Hoa có được một thứ vô dùng quý giá, đó là sự tự tin.

Thi Hoa hậu như chuyến du lịch

Được biết, Ngọc Hoa quê ở Phú Thọ, phải chăng lợi thế về sắc vóc của cô gái miền trung du cho bạn thêm tự tin dự thi Hoa hậu?

Nếu nói đến hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2004, Hoa phải cảm ơn cô bạn thân Quỳnh Nga của mình. Hoa không không hề tự tin khi đến với cuộc thi này. Nhưng nhờ có sự động viên của cô bạn thân và vì muốn vào Sài Gòn để được gặp những người nổi tiếng và đi du lịch một lần nên Hoa quyết định dự thi. Buồn cười lắm phải không?

Tỏa sáng trong đêm chung kết Hoa hậu PNVN qua ảnh 2004

Giữa một “rừng” nhan sắc, bản thân lại không mấy tự tin, cuộc tranh đua tài sắc đó với Hoa có lắm cam go?

Thực tế là Hoa đã có một chuyến du lịch miễn phí đúng như mong ước chứ không có cảm giác cam go gì cả. Hay là do Hoa không quá đặt nặng vấn đề được giải? Trong khi các bạn khác lúc nào cũng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, có cả một ê kíp và người nhà đi cùng chăm chút thì Hoa chỉ có một mình. Hoa thấy mình mộc mạc, nhỏ bé. Vì vậy, Hoa chỉ cố gắng hết sức để học tập và hòa mình vào cuộc thi. Thế nên, lúc được MC đọc tên cho ngôi vị Á hậu 1 và giải Gương mặt khả ái, Hoa như không tin vào tai mình, vì trước đó chỉ nghĩ tham gia cho biết thế nào là một cuộc thi nhan sắc chứ không hề tham vọng chiến thắng. Cùng ứng thi với Hoa tại thời điểm ấy là những cái tên quen thuộc trong làng người mẫu Việt Nam sau này như Vũ Thu Phương, Trang Nhung, Thanh Hoài, Quỳnh Thy, Chung Thục Quyên… Hoa nghĩ mình thật may mắn. Đến giờ, Hoa vẫn luôn dành sự quan tâm, theo dõi, cập nhật thông tin về các người đẹp ứng thi cùng năm 2004 và luôn thầm chúc các bạn có nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống.

Có kỷ niệm nào trong cuộc thi khiến bạn nhớ mãi?

Kỷ niệm thì nhiều lắm, bao nhiêu năm qua rồi Hoa vẫn nhớ, giờ có thể kể lại từng chi tiết về những người bạn cùng thi. Tuy nhiên, có 2 điều ấn tượng sâu sắc nhất. Kỷ niệm đầu tiên là đêm chung kết, suýt nữa Hoa bỏ thi. Đó là lần đầu Hoa vào Sài Gòn, không quen biết ai nên các khâu chuẩn bị đều do BTC tạo điều kiện. Theo sự sắp xếp thì người trang điểm cho Hoa là chị My My. Trong khi 19h30 chương trình bắt đầu rồi mà gần 18h, chị My vẫn chưa tới. Mọi người được trang điểm, làm tóc kỹ càng, còn Hoa vẫn ngồi một góc, lo lắng đến suýt khóc. Hóa ra, hôm đó chị My đi trang điểm cho bạn thân ở Vũng Tàu, lúc về bị kẹt xe. Hơn 18h, chị My xuất hiện, lập tức trang điểm cho Hoa. Khổ thân chị, vì vội quá mà chưa kịp ăn tối, lại sợ muộn giờ nên tay run cầm cập. May mà nhờ tài nghệ của chị, Hoa đã có được danh hiệu cao quý trong đêm chung kết.

Ấn tượng thứ 2 chính là lúc đăng quang. Ban đầu, vì nghĩ khó đoạt giải nên Hoa một thân một mình vào Sài Gòn dự thi, không có bạn bè hay người thân nào đi cùng. Lúc đăng quang, những người đẹp khác được mọi người lên tặng hoa, chúc mừng, riêng Hoa chỉ có một mình. Khi ấy, cái ôm thật chặt cùng lời chúc mừng trên sân khấu của bạn thí sinh Chung Thục Quyên khiến Hoa cảm thấy ấm áp vô cùng. Hoa ấn tượng và nhớ mãi cử chỉ thân thiện của Quyên.

Nếu sau khi đăng quang, Hoa hoạt động trong làng showbiz Sài Gòn thì danh hệu Á hậu 1 sẽ đưa tên tuổi của bạn “hot” hơn, thay vì làm người mẫu ở nơi có đời sống thời trang kém sôi nổi như Hà Nội?

Ai cũng biết để thành công trong giới showbiz thì mảnh đất hứa chính là Sài Gòn. Ngay sau khi Hoa đăng quang, nhà thiết kế Việt Hùng cũng từng khuyên Hoa là muốn nổi tiếng thì phải phát triển sự nghiệp ở TPHCM. Tuy nhiên, Hoa đã chọn Hà Nội và đến giờ vẫn không hề ân hận về quyết định đó.

Được biết, sau đó bạn trở thành người mẫu chủ đạo của Elite Việt Nam và được cử đi thi Hoa hậu du lịch liên lục địa nhưng không đoạt kết quả cao. Hoa có thể lý giải về lần thử sức chưa thành công đó của mình?

Năm Hoa được cử đi thi quốc tế thực sự không thuận lợi như bây giờ. Thời đó, bọn mình đi thi phải tự lo trang phục, quà tặng, tự học cách trang điểm, làm tóc, đi lại… Trong khi đó, thí sinh các nước như Venezuela, Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc… đều rất mạnh và nhiều kinh nghiệm. Có lẽ đây chính là lý do khiến Hoa và nhiều người đẹp tham gia các cuộc thi quốc tế vào khoảng thời gian đó chưa có thành tích cao.

 

Không hối tiếc khi “bỏ cuộc chơi”

Từng theo học lớp diễn viên nhưng rồi lại bỏ dở nghệ thuật để lấy chồng. Dường như tổ ấm hạnh phúc có sức quyến rũ với Ngọc Hoa hơn là ánh đèn sàn diễn?

Hoa vẫn nặng lòng với ánh đèn sàn diễn lắm đấy chứ. Nhưng để chọn giữa sàn diễn và gia đình thì chắc chắn Hoa sẽ chọn gia đình. Một gia đình yên ấm và yêu thương, một công việc bình thường, không phải trong giới showbiz nhưng có các đồng nghiệp coi nhau như chị em đủ để khiến mình hạnh phúc.

Á hậu khi làm dâu và chăm sóc chồng, con có bí quyết nào không?

Nhiều năm sau đám cưới, vợ chồng Ngọc Hoa vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu

Gia đình Hoa cũng như bao gia đình bình thường khác thôi. Hoa sống cùng bố mẹ chồng và được các cụ yêu thương như con gái. Vợ chồng Hoa đã có 1 bé trai năm nay lên 5 tuổi mà thật may mắn là sau 7 năm chung sống, ông xã vẫn yêu thương mình như ngày xưa. Bí quyết thì Hoa không có đâu. Hoa chỉ luôn sống thật và yêu thương chân thành những người quanh mình.

Làm việc ở ngành ngân hàng lúc đầu có khiến Hoa gặp khó khăn?

Nói về cộng việc hiện tại thì Hoa cực kỳ hài lòng vì nó hợp với sở trường của mình. Hoa đang là chuyên viên PR và marketing của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam. Công việc chính của Hoa là tổ chức event và kiêm MC các sự kiện. Sếp trực tiếp vô cùng dễ thương và tâm lý, chị em đồng nghiệp coi nhau như những người thân.

Vậy thời gian đâu để bạn làm đại diện cho quỹ từ thiện Làm cha mẹ?

Hoa không coi đấy là một công việc, Hoa gọi đó là cơ hội trải nghiệm. Khi mình làm được điều gì đó có thể đem lại niềm vui cho người khác, cảm giác ấm áp vô cùng. Nhưng thực ra đóng góp nhiều nhất vẫn là các anh chị trong quỹ từ thiện Làm cha mẹ. Hoa chỉ góp một phần rất nhỏ thôi.

Nếu lựa chọn lại, bạn có chọn con đường mình đã qua (thi sắc đẹp, làm người mẫu…) hay sẽ muốn một trải nghiệm khác?

Thực ra trong từ điển của Hoa không có từ “nếu như”. Vì “nếu như” chỉ là giả định và không bao giờ quay trở lại được. Những gì mình đã trải qua chỉ có thể nhìn lại và cố gắng trong tương lai thôi. Cứ “nếu như” thì sẽ suốt ngày hối tiếc, thế thì làm sao mà sống vui được, phải không? Hiện nay, cuộc sống của Hoa cũng có thể nói là khá ổn nên Hoa sẽ không chọn lại đâu.

Cám ơn Ngọc Hoa và chúc bạn luôn thành đạt, hạnh phúc!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm