Nguyễn Ngọc Thuần trở lại văn đàn sau 10 năm vắng bóng
Cuốn sách "Vẻ đẹp của kẻ chán chường"
Bán tự truyện "Vẻ đẹp của kẻ chán chường" đánh dấu sự trở lại của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sau gần 10 “mất hút” trên văn đàn.
Ngày 17/1/2026, tại TPHCM, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đã có buổi giao lưu, ra mắt sách Vẻ đẹp của kẻ chán chường (NXB Hội Nhà văn và Phanbooks, 2025). Tác phẩm đánh dấu những dịch chuyển ấn tượng trong văn chương của anh sau một thời gian dài vắng bóng vì bệnh tật.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần
Thế giới bệnh viện mà tác giả Nguyễn Ngọc Thuần "ngụp lặn" trong 10 năm như một trò đùa số phận đã đi vào những trang viết nén chặt, cô đọng, hài hước và đầy xúc động. Chỉ với 164 trang in, tác giả dẫn người đọc bước vào mê cung của sinh tử bằng giọng kể nhẹ tênh, trần trụi nhưng không xa rời yếu tố bay bổng, vốn là một thế mạnh trong văn Nguyễn Ngọc Thuần.
Tác phẩm không bị ràng buộc bởi những khuôn khổ thể loại. Đó là sự hòa trộn giữa thơ, hồi ức, tiểu thuyết và cả những phân cảnh của một kịch bản đậm màu bi hài, xuyên qua cái thế giới "chết tiệt" của bệnh viện, nơi những con người mắc bệnh nan y đang làm phép tính sinh tử trong từng giây phút. Chính ở đó, nỗi buồn và sự khoái hoạt, tỉnh táo và điên rồ, suy tàn và hồi sinh cùng tồn tại.
Nhà văn Dạ Ngân nhận xét về tác phẩm: "Đã đọc thấy ở đây, rất nhiều, những trang cận tử sáng lóa; những giấc mơ cực thực cao quý, và trên hết là những nhân vật vệ tinh... cùng tác giả trong thế giới lâm sàng để nhận về sự nghiệm sinh tĩnh tại, khoan hòa...".
Họa sĩ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 tại Hàm Tân, Bình Thuận. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM.
Anh tạo dấu ấn riêng với các tác phẩm: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (truyện thiếu nhi, giải thưởng Peter Pan 2008), tập truyện ngắn Cha, con và tàu bay và các truyện dài: Về cô gái này, Cơ bản là buồn hay Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ...
Anh là tác giả có nhiều giải thưởng văn học danh giá trong nước và là họa sĩ trình bày báo Tuổi Trẻ Cười.
Văn bản cuốn sách được trình bày theo chủ ý của tác giả, tạo cảm giác thoáng, dễ chịu cho người đọc. Dù rằng, theo nhà văn Dạ Ngân, qua tác phẩm này, Nguyễn Ngọc Thuần "mời độc giả một cách đọc khác, cứ dừng lại để san sẻ nếu muốn, cứ thở dài và tấm tắc nếu ưng thuận, cứ suy nghiệm rộng ra nữa đi nếu chợt nhớ ai đó hoặc hình dung ai đó, người thân hay bạn hữu hay chính mình rồi cũng sẽ trải qua và đối diện với hư vô triền miên này".
Tranh bìa cuốn sách được thiết kế từ bức tranh acrylic khổ lớn, cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của anh đối với mỹ thuật. Bức Chân dung tự họa, lấy ý tưởng cuộc sống bắt rễ trong hình dáng một cái cây, cảm hứng từ ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD đã được cấy ghép vào cơ thể tác giả 10 năm qua.
Bức tranh đã mang lại cho nhà văn, họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần giải "Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm" tại Giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam.