Nhà có 2 cô con gái

04/08/2015 - 23:17
Bình tự nhủ có lẽ vợ bị sốc, cô ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện sinh thêm con nhưng đã 2 tháng trôi qua vợ anh vẫn lặng im

Mọi thứ chẳng là gì khi chưa có con giai

Bình vừa bước qua tuổi 30 nhưng đã có trong tay những thứ mà nhiều người thường ao ước. Vợ Bình đẹp, 2 con của Bình rất ngoan. Bình lại có bằng tiến sĩ ở nước ngoài về. 2 vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao. Họ đã mua được nhà riêng đầy đủ tiện nghi, sắm xe hơi... Tuy nhiên, cứ mỗi lần Bình về nhà cha mẹ đẻ thì mẹ lại chép miệng bảo rằng: “Mọi thứ anh đang có thật ra cũng chẳng là gì, bởi anh chị vẫn chưa có con giai!”.

Không chỉ riêng cha mẹ Bình mà ngay cả họ hàng nhà anh cũng thế. Họ đều là người thành phố, sống trong môi trường “văn minh”, “có học”, song cái tư tưởng cũ, mong muốn về việc phải có con trai để nối dõi tông đường thì vẫn hằn sâu. Cứ mỗi lần gặp Bình, họ lại hỏi: “Thế nào? Sao vẫn chưa thấy sinh thêm thằng cu?”. Không những thế, họ còn luôn tỏ ra thương hại cho hoàn cảnh của Bình: “Thành đạt mà làm gì? Học cao mà làm gì khi không có con trai!”. “Rõ khổ, trời chẳng cho không ai cái gì bao giờ!”...

 

Dù đã có 2 cô con gái đáng yêu và một gia đình hạnh phúc nhưng cuối cùng Bình cũng bị lung lay bởi ý kiến của mọi người.

 

Bị “lây” tư tưởng trọng nam khinh nữ

Lúc đầu, Bình thường tiếp nhận dư luận bằng cách cười cười, bỏ qua hoặc đáp lời một cách “nhẹ nhõm”, “tiến bộ” rằng: “Thời buổi này trai hay gái đều như nhau, đâu quan trọng gì”.

Song, về sau, áp lực phải đẻ bằng được con trai từ gia đình càng ngày càng dội tới anh một cách thường xuyên, mạnh hơn. Mẹ anh, khi thì gọi con trai về nhẹ nhàng tỉ tê hàng giờ đồng hồ, thuyết phục vợ chồng anh sinh thêm. Có lúc, bà phát cáu rồi giận dỗi. Thậm chí, khi mệt, đổ bệnh thì bà đổ lỗi là do quá buồn phiền việc vợ chồng Bình không chịu nghe theo lời cha mẹ... “Mưa dầm thấm lâu”, sau khi bị mẹ ép quá mức, Bình thấy những gì mẹ nói cũng “xuôi tai” và anh quyết định chiều lòng cha mẹ. Song, điều Bình không ngờ tới chính là phản ứng của vợ. Có lẽ trước đó, cô luôn tin rằng một người đàn ông hiện đại, “đầy học thức” như Bình luôn đủ bản lĩnh để vượt qua dư luận trong việc chỉ sinh toàn con gái. Cô vẫn cho rằng sẽ không bao giờ có cái ngày anh trở thành người “cổ hủ” và “tồi tệ” đến mức yêu cầu vợ phải đẻ thêm để đáp ứng mong muốn của người khác.

Khi Bình nói với vợ rằng: “Chúng ta nên cố sinh thêm thằng cu”, cô sững người. Sau đó, cô không nói một câu nào mà bỏ đi làm việc khác luôn. Bình bối rối, hoang mang nhưng anh tự nhủ có lẽ vợ bị sốc, cô ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ. Vậy là Bình đợi. Anh tin rằng khi vợ có được câu trả lời thì 2 vợ chồng sẽ thống nhất xem nên sinh con vào thời điểm nào...

 Tuy bối rối, hoang mang nhưng Bình tự nhủ vợ trước sau gì cũng đồng ý làm theo ý mình

 

Sự lựa chọn của người vợ

Điều Bình mong đợi ấy đã không đến. Hơn 2 tháng trôi qua kể từ buổi nói chuyện ấy, không khí trong gia đình Bình trở nên nặng nề hơn. Vợ Bình không chỉ giữ thái độ lặng im mà cô còn tỏ ra vô cùng buồn, thất vọng về anh. Cô thường tự mình đảm nhiệm tất cả mọi việc trong nhà, từ chăm sóc, đưa đón, dạy dỗ, đến trò chuyện cùng 2 con gái... Một tối nọ, khi vợ con ra ngoài chơi, bỏ mặc Bình ở nhà một mình, anh tình cờ đi ngang qua bàn làm việc của vợ và phát hiện thấy quyển nhật ký cô chưa kịp cất đi. Tò mò, Bình mở ra đọc và nhói lòng khi vợ viết rằng trước sự khao khát con trai của chồng cũng như gia đình chồng thì cô đã sẵn sàng cho việc tự lo lấy cuộc sống của mình và 2 con gái mà không còn cần đến anh.

Để giải quyết khủng hoảng gia đình, Bình đã nghĩ đến rất nhiều phương án. Anh biết mình phải chủ động xin lỗi vợ một cách chân thành. Sau đó, anh sẽ phải kiên trì thuyết phục cha mẹ mình để họ hiểu về việc không nên phân biệt đối xử về giới, rằng con nào cũng quan trọng như nhau, rằng anh đã luôn cảm thấy hạnh phúc, tự hào như thế nào về gia đình hiện tại của mình... Bình hy vọng những cố gắng “sửa sai” của mình sẽ có hiệu quả để anh có thể đem sự bình yên trở về với tổ ấm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm