
Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 là tác giả của các ca khúc bolero nổi đình đám: Giã từ, Tiễn biệt, Sao em nỡ đành quên, Xót xa, Tình cây và đất... Vẻ mộc mạc trong tính cách rặt Nam bộ của Tô Thanh Tùng cũng đóng dấu vào trong các tác phẩm của ông.
Tô Thanh Tùng từng được coi là "đại gia" khi ông có cửa hàng băng đĩa ăn nên làm ra tại căn nhà ngay trung tâm Q.3 Sài Gòn. Sau khi ly hôn, Tô Thanh Tùng phiêu bạt nhiều nơi trước khi về khu vườn tại Bến Cát, Bình Dương sáng tác nhạc. Căn chòi lá phía sau vườn là nơi các bạn bè của Tô nhạc sĩ khắp nơi tụ họp về. Cả ngày thường lẫn ngày nghỉ đều tấp nập ra vô đàn hát. Có rất nhiều ngày, Tô Thanh Tùng đi vắng, bạn bè tới chơi tự vô vườn mang đồ tới nhậu, nằm võng nghe bản tình ca buồn da diết của nhạc sĩ: "Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa..." (Giã từ)

Tô Thanh Tùng là người sống nhiệt huyết với cuộc đời, với tình yêu. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, ông không chính thức cưới thêm người vợ nào nữa nhưng chưa bao giờ trong cuộc sống của ông thiếu bóng hồng. Ngoài cô con gái với người vợ đầu, hiện đang sống tại hải ngoại, Tô nhạc sĩ còn có nhiều dòng con với vài người phụ nữ sau này. Còn nhớ sinh nhật ông cách nay 2 năm tại Bình Dương, các con của ông tụ tập rất đông đủ, yêu thương và đoàn kết.
Khi phát hiện ra trọng bệnh, Tô Thanh Tùng đã nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện Bình Dân, TP HCM. Sau đó, ông về nhà người quen tại Sài Gòn để đi lại chữa bệnh cho tiện. Những tháng ngày cuối đời, Tô nhạc sĩ quay về sinh sống tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Người hâm mộ âm nhạc ở miền Tây và Đồng Tháp luôn nhắc tới ông với ca khúc "Hồng Ngự mang tên em" và "Giăng câu".
Hiện các thân hữu của Tô Thanh Tùng đang chuẩn bị lo công việc hậu sự cho nhạc sĩ tại Đồng Tháp.