“Nhìn đồng nghiệp hạnh phúc, tôi lại muốn kết hôn!”

04/08/2015 - 14:56
Đó là lời chia sẻ thật lòng của tài tử xứ Hàn Song Seung Hun trong một cuộc phỏng vấn, khi anh được mời nói về dự án phim "Khi một người đàn ông yêu".

Song Seung Hun xem việc gặp gỡ và chia tay như là số phận.

Vào thời điểm đó, Song Seung Hun chia sẻ: "Tôi chưa thực sự tự tin việc mình có thể là chồng của một người phụ nữ, cũng như không hình dung được mình sẽ làm cha của một đứa trẻ sẽ như thế nào”. Anh biết là việc lập gia đình sẽ khiến mình phải hy sinh rất nhiều thứ nhưng anh không rõ là liệu anh có thể trở thành một người chồng, người cha tốt hay chưa.

Song Seung Hun bộc bạch: “Tôi thấy những việc này không đơn giản như bạn mang nhiều tiền về nhà. Hôn nhân hạnh phúc cần sự vun đắp của cả 2 bên. Một đứa trẻ cần sự dạy dỗ qua những điều nó thấy ở bố mẹ hàng ngày chứ không phải những lời giáo huấn khuôn mẫu... Tôi làm trong ngành giải trí, cuộc sống có rất nhiều áp lực, áp lực cho không chỉ riêng tôi, mà còn cho những người thân”. Song Seung Hun kể, có nhiều người tiếp cận với người thân của anh, nói muốn làm bạn bè nhưng mục đích là để biết được những thông tin về anh, hoặc được gặp gỡ anh... khiến mọi người trong gia đình có cảm giác tổn thương, không biết ai thực sự là bạn, ai là kẻ lợi dụng, luôn sống trong sự hồ nghi.

Dường như phóng viên đã đề cập đúng đến vấn đề anh đang bận tâm nên càng nói, Song Seung Hun càng cởi mở hơn: “Khi tôi đọc những thông tin trên báo chí về cuộc hôn nhân của Lee Byung Hyun hay Kwon Sang Woo, nhìn họ hạnh phúc bên vợ con, tôi ghen tị và muốn kết hôn. Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào cuộc sống gia đình thực tại của bạn bè trong và ngoài giới, tôi thấy hôn nhân của ai cũng có những giai đoạn khó khăn, hết vấn đề này rồi lại nối tiếp vấn đề khác. Mặc dù có những điều tốt đẹp đến với hôn nhân, song cũng có những điều khiến ta đau đầu”.

Khi được hỏi quan điểm của anh về tình yêu, Song Seung Hun trả lời: "Khi tôi hẹn hò với tình yêu đầu tiên, tôi cảm thấy như mọi chuyện giống như bước ra từ những bộ phim. Chúng tôi thực sự kết nối và có niềm đam mê cháy bỏng. Tôi xem việc chúng tôi gặp gỡ và chia tay như là số phận. Tôi đã có những trải nghiệm đó, nên tôi không thể gặp gỡ, hẹn hò với ai đó một cách dễ dàng nếu không có cảm xúc. Phải mất một thời gian rất dài tôi mới nguôi ngoai về mối tình đầu. Chuyện đó xảy ra trước khi tôi đi nghĩa vụ quân sự. Bây giờ tôi muốn gặp một người mà mình có thể kết nối với những cảm xúc chân tình. Tôi muốn yêu một lần nữa!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm