Những phụ nữ bật khóc khi 34 ngư dân trở về

05/05/2016 - 22:07
16h30 phút ngày 5/5, tàu cứu hộ đưa 34 ngư dân (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị tàu lạ đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa về đến bờ biển Đà Nẵng. Người thân của các thuyền viên bật khóc trong niềm vui sướng.
Sau khi nhận được thông tin tàu ông Phạm Phú Thành bị tàu nước ngoài đâm chìm, tàu cứu nạn SAR 412 được lệnh ứng cứu. Đến 1 giờ ngày 5/5, tàu Sar 412 tiếp cận được tàu QNa 94998TS của ông Phạm Phú Trung tại vị trí cách đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) khoảng 80 hải lý về hướng đông Đông Bắc. Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã lần lượt tìm được 34 thuyền viên bị nạn và nhanh chóng chuyển sang tàu cứu nạn và trợ giúp y tế, chăm sóc sức khoẻ, động viên tinh thần. Đến 16h30 ngày 5/5, các ngư dân đã được đưa về đất liền.
Trong ảnh: Một người vợ của thuyền viên ngất lịm khi nhìn thấy chồng mình trên đường vào bờ.
Sau khi nhận được thông tin tàu ông Phạm Phú Thành bị tàu nước ngoài đâm chìm, tàu cứu nạn SAR 412 được lệnh ứng cứu. Đến 1 giờ ngày 5/5, tàu Sar 412 tiếp cận được tàu QNa 94998TS của ông Phạm Phú Trung tại vị trí cách đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) khoảng 80 hải lý về hướng đông Đông Bắc. Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã lần lượt tìm được 34 thuyền viên bị nạn và nhanh chóng chuyển sang tàu cứu nạn và trợ giúp y tế, chăm sóc sức khoẻ, động viên tinh thần. Đến 16h30 ngày 5/5, các ngư dân đã được đưa về đất liền. Trong ảnh: Một người vợ của thuyền viên ngất lịm khi nhìn thấy chồng mình trên đường vào bờ.
Phụ nữ có chồng đi biển chịu nhiều thiệt thòi. Với họ, chỉ khi nào chồng an toàn chở về bờ, họ mới yên lòng. Sự kiện lần này 34 thuyền viên gặp nạn, khiến họ vô cùng lo lắng. Ở ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có hàng trăm phụ nữ góa bụa vì mất chồng.
Phụ nữ có chồng đi biển chịu nhiều thiệt thòi. Với họ, chỉ khi nào chồng an toàn chở về bờ, họ mới yên lòng. Sự kiện lần này 34 thuyền viên gặp nạn, khiến họ vô cùng lo lắng. Ở ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có hàng trăm phụ nữ góa bụa vì mất chồng.
Vợ con các thuyền viên mong ngày, mong đêm và đợi họ chở về. Những phụ nữ làng biển là vậy, luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu.
Vợ con các thuyền viên mong ngày, mong đêm và đợi họ chở về. Những phụ nữ làng biển là vậy, luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu.
Một cặp vợ chồng như được tái sinh khi thấy chồng như từ cõi chết trở về.
Một cặp vợ chồng như được tái sinh khi thấy chồng như từ cõi chết trở về.
Bà Bùi Thị Luận ôm con trai Phạm Phú Nhân khóc nức nở. Bà Luận tưởng như đã mất đi người con trai của mình vĩnh viễn. Giây phút đoàn viên này khiến bà rơi lệ.
Bà Bùi Thị Luận ôm con trai Phạm Phú Nhân khóc nức nở. Bà Luận tưởng như đã mất đi người con trai của mình vĩnh viễn. Giây phút đoàn viên này khiến bà rơi lệ.
Ngay khi cập bờ, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam gồm UBND tỉnh, huyện, Bộ đội Biên phòng, Công an và Ngành Nông nghiệp ra tận Đà Nẵng để đón các ngư dân trở về. Ngoài thăm hỏi, động viên, trước mắt UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi ngư dân 1 triệu đồng, UBND huyện Thăng Bình hỗ trợ 1 triệu đồng/ngư dân để giúp các ngư dân trong lúc hoạn nạn này. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam bố trí xe chở 34 ngư dân về quê tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.
Ngay khi cập bờ, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam gồm UBND tỉnh, huyện, Bộ đội Biên phòng, Công an và Ngành Nông nghiệp ra tận Đà Nẵng để đón các ngư dân trở về. Ngoài thăm hỏi, động viên, trước mắt UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi ngư dân 1 triệu đồng, UBND huyện Thăng Bình hỗ trợ 1 triệu đồng/ngư dân để giúp các ngư dân trong lúc hoạn nạn này. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam bố trí xe chở 34 ngư dân về quê tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm