Những sao Hàn lớn lên từ khốn khó

07/08/2015 - 09:26
Nhìn vào thành công, sức ảnh hưởng cũng như khối tài sản khổng lồ của họ ngày hôm nay, thật khó để tưởng tượng rằng những nam diễn viên số 1 Hàn Quốc từng trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn.

So Ji Sub: Chàng ngố con nhà nghèo

Trong một cuộc phỏng vấn, “Chàng ngố” So Ji Sub đã nói rằng: “Nhiều người không tin tôi có một tuổi thơ thiếu thốn vì họ thấy tôi rất ra dáng con nhà giàu”. Thực tế, ngôi sao phim Giày thủy tinh sinh ra trong một gia đình nghèo và người mẹ là trụ cột gia đình. Ngay từ khi còn rất nhỏ, So Ji Sub đã nuôi ước mơ một ngày nào đó sẽ đỡ đi phần nào gánh nặng kinh tế trên vai mẹ. Có lẽ chính vì thế, dù thi đậu vào đại học Thể dục thể thao với khát khao trở thành vận động viên bơi lội quốc tế, cuối cùng So Ji Sub quyết định rẽ hướng sang làng giải trí, khởi nghiệp bằng nghề người mẫu để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Anh đã mất tới 9 năm đầu không ai biết đến để rồi khẳng định tên tuổi bằng những bộ phim như Trái tim mùa thu, Xin lỗi, anh yêu em, Chỉ riêng mình em, Mặt Trời của chàng Joo

Won Bin: Anh chàng nhà quê

Nổi tiếng là một diễn viên rất kén kịch bản, dường như Won Bin chỉ chọn đóng những phim bản thân thực sự ưng ý. Cũng vì thế, anh tạo được dấu ấn rõ nét trong diễn xuất với những tác phẩm nổi tiếng như Trái tim mùa thu, Mother... Căn cứ vào điều ấy cộng với ngoại hình thư sinh điển trai, nhiều người nghĩ rằng Won Bin là một công tử con nhà giàu chẳng cần đếm xỉa tới tiền bạc. Chỉ đến khi cuốn hồi ký của nam diễn viên ra mắt, công chúng mới vỡ lẽ về thời thơ ấu khó nhọc của anh. Sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở Cheongseon thuộc tỉnh Kangwon-do, là con út trong gia đình làm nghề nông có 5 anh chị em, bố mẹ Won Bin không có điều kiện để lo đầy đủ cho con cái như nhà khá giả. Nhưng bù lại, họ rất thương yêu các con. Tuổi thơ của cậu bé Won Bin gắn với những trò nghịch ngợm, ham chơi của trẻ em vùng nông thôn.

Học ngành bảo dưỡng điện rồi làm việc trong một xưởng sửa chữa ô tô ở thành phố Shi-hung thuộc Gyeonggi-do, những tưởng mọi thứ đã an bài cho Won Bin. Nhưng rồi một quảng cáo cần tuyển diễn viên mới cho hãng truyền hình cáp đã giúp cuộc đời chàng trai ưa nhìn rẽ sang hướng khác, trở thành một nam diễn viên nổi tiếng khắp châu Á. Tuy vậy, trên đỉnh cao thành công, Won Bin vẫn là một người cực kỳ trầm lặng và kín tiếng trong chuyện đời tư.

Bi Rain: Cậu bé mồ côi

Chỉ khi nổi tiếng sau vai diễn xuất sắc trong phim Ngôi nhà hạnh phúc, công chúng mới biết đến tuổi thơ nghèo khổ của “chàng mắt hí” Bi Rain. Công việc làm ăn phá sản, người bố nghiện rượu, phiêu dạt đó đây, Bi Rain đã phải trải qua những năm tháng tuổi thơ vất vả bên người mẹ bệnh tật. Có thời điểm, anh không có nước sạch và thức ăn để qua ngày, thậm chí phải sống đầu đường xó chợ nếu không có người họ hàng tốt bụng cho ở nhờ. Có lẽ tuổi thơ cơ cực đã tôi rèn cho Bi Rain một bản lĩnh sống vững vàng. Anh say sưa tập vũ đạo và thử giọng khắp nơi mong có được cơ hội thành công. Điều làm Bi Rain ân hận nhất có lẽ là mẹ anh đã qua đời sớm, không có cơ hội chứng kiến con trai mình trở thành thần tượng của giới trẻ.

Bae Yong Joon: Gia đình phá sản

Cuộc đời của “Ông hoàng làn sóng Hallyu” cũng li kỳ không kém những bộ phim anh từng đóng vai chính như Thành thật với tình yêu, Mối tình đầu, Bản tình ca mùa đông, Tuyết tháng tư. Sinh ra trong một gia đình kinh doanh giàu có, những tưởng cuộc đời của Bae Yong Joon sẽ xuôi chèo mát mái nhưng rồi biến cố gia đình phá sản năm anh mới 17 tuổi đã làm thay đổi tất cả. Gia đình anh buộc phải trải qua cuộc sống trong một khu nhà ổ chuột ở thành phố Seoul. “Mỗi ngày tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để đi đưa báo đến khắp các ngôi nhà trong thành phố, sau đó vội vàng trở về thay đồ để đi học. Còn buổi chiều, tôi lại tiếp tục với công việc chạy bàn ở quán ăn. Tôi thường kết thúc việc làm bài tập vào lúc 12 giờ khuya với cái bụng vẫn còn đói cồn cào”, Bae Yong Joon hồi tưởng về quãng thời gian anh học lớp 11.

Những ngày khốn khó đã hun đúc trong Bae Yong Joon ý chí vươn lên trong cuộc sống. Anh từ bỏ ước mơ trở thành một luật sư, làm đủ nghề để kiếm sống và tình cờ được phát hiện ra tài năng diễn xuất khi nhận làm chân chạy việc cho đạo diễn trường quay. Khi đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, sở hữu khối tài sản kếch xù, Bea Yong Joon vẫn chọn cho mình cuộc sống đơn giản, không phô trương và chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một ngôi sao. Anh thích đi bộ, đi du lịch một mình để tận hưởng những thú vui riêng và đặc biệt rất tiết kiệm. Giải thích về điều này, anh nói: “Rất nhiều bạn bè hỏi tôi tại sao lại chi ly, tiết kiệm đến thế trong khi tôi có thể thoải mái tiêu xài. Nếu họ đã trải qua những điều nhọc nhằn như tôi, họ sẽ thấu hiểu lý do vì sao tôi luôn muốn tiền sinh ra tiền và nó phải được dùng theo một mục đích nhất định, không thể bừa bãi”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm