Bộ phim đã nắm bắt những rung động nhỏ bé của hai con người cô đơn giữa dòng thành phố, từ đó khắc họa nên những nhân vật cô độc với khao khát được kết nối, yêu thương và thấu hiểu.
Ai cũng có thể trải qua sự cô đơn, tuy nhiên, cách bạn trải nghiệm sự cô đơn có thể rất khác với người khác.
Khi đến tuổi trung niên, nhiều người mới nhận ra, có những điều hối tiếc mà bản thân không thể thay đổi hay bù đắp nổi.
Triết gia Osho người Ấn Độ từng nói: “Người biết cô đơn mới hiểu yêu là gì”.
Đừng sợ cô đơn bởi đó là một vẻ đẹp khác của cuộc sống. Hãy tận hưởng mọi trạng thái của cuộc sống và hãy để sự cô đơn nuôi dưỡng tâm hồn bạn.
Cô cho biết, không phải chồng quá đề cao cô mà coi cô là “siêu nhân”, chẳng qua anh lười làm nên mọi việc to nhỏ trong nhà đều đến tay cô. Giờ thì việc nào cô cũng làm được. Có vợ là “siêu nhân” nên chồng cô ỷ lại hết vào vợ.
Vào trong đây, tôi mới thấy nhiều số phận. Người vào trước tôi gần nhất cũng đã ở đây được hơn một năm rồi. Bà ấy có con nhưng con ở nước ngoài, nên gửi mẹ vào viện dưỡng lão. Bà ấy nói, vào đây ai cũng giống ai. Ông bà nào cũng khoe con giỏi, khoe con thành đạt nhưng càng nói, càng khiến người khác tủi thân theo.
Càng lớn lên, nhiều người chọn cách thu mình trong vỏ bọc của sự cô đơn sau những tổn thương trong cuộc sống.
đã mấy năm trời, chồng em và cô ấy chung sống với nhau như vợ chồng. Tất cả những ngày anh ấy nói đi trực, đi công tác chỉ là giả dối, là lý do để anh ấy đến với cô ta. Thậm chí có lần, chồng em đi công tác nước ngoài, em biết rõ lịch bay về của anh ấy nhưng khi thấy anh về nhà trễ hơn hai ngày, em hỏi anh ấy bảo là lịch bay thay đổi, em tin ngay mà không biết rằng, hai ngày đó, anh ở với cô ta rồi mới về nhà.
Không bị nhiễm Covid-19, song thời điểm này, nhiều người phải vào viện vì bệnh tuổi già vẫn khó nén nổi nỗi buồn, cô đơn khi con cháu ít đến thăm hỏi, động viên vì lo bị lây nhiễm bệnh dịch.