Nữ cán bộ ở An Giang hơn 30 năm may cờ Tổ quốc

Hoàng Tuấn
02/09/2025 - 07:27
Nữ cán bộ ở An Giang hơn 30 năm may cờ Tổ quốc

Chị Nguyễn Kiều Thu với hơn 30 năm may cờ Tổ quốc tại An Giang

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, những ngày này, tại xưởng may của chị Nguyễn Kiều Thu (56 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) tất bật với những đơn hàng may cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn cho các cơ quan ở An Giang và các tỉnh lân cận.

Hơn 30 năm với nghề đặc biệt

Trong căn nhà của chị Thu, tiếng máy may liên tục vang lên cùng với tiếng cười nói của những người thợ miệt mài cắt vải, may hình búa liềm, ngôi sao vàng để hoàn thành những lá cờ phục vụ cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9 và đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh An Giang.

Chị Thu là cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Thạnh Đông. Trước đây, chị công tác trong ngành tuyên giáo và dân vận của huyện Tân Hiệp (Kiên Giang cũ), sau sáp nhập chị chuyển về công tác tại Đảng ủy xã Thạnh Đông. Cùng với công việc làm ở cơ quan, hơn 30 năm nay, chị Thu vẫn giữ cho mình niềm đam mê đặc biệt với nghề may cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Nữ cán bộ ở An Giang hơn 30 năm may cờ Tổ quốc- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Kiều Thu tỉ mỉ gấp lại lá cờ đã hoàn thiện

Vừa cẩn thận sắp xếp những lá cờ mới may xong chuẩn bị bàn giao cho khách, chị Thu cho hay: "Việc may cờ đến với tôi như một cái duyên. Công việc bắt đầu từ năm 1992, tôi được giao nhiệm vụ mua cờ Đảng, cờ Tổ quốc để treo tại cơ quan. Thấy những lá cờ mua về chưa đẹp, vốn có nghề may, tôi quyết định may lại. Để thực hiện công việc, tôi đo từng tấc vải, cẩn thận vẽ lại ngôi sao trên giấy, mua vải về may thử". Lá cờ Tổ quốc đầu tiên do chị may khá chỉn chu, cũng là động lực tiếp thêm niềm tin để chị gắn bó với nghề.

Chị Thu nói: "Để có một lá cờ đẹp, phải kiên trì qua nhiều lần thất bại. Từ chọn chất liệu vải bền màu, đến đo cắt, khâu may, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. May cờ Đảng, cờ Tổ quốc khó nhất là tạo hình búa - liềm, ngôi sao, phải ghép thật khéo léo, cân xứng để khi treo lên lá cờ mới đẹp mắt, trang nghiêm".

Nữ cán bộ ở An Giang hơn 30 năm may cờ Tổ quốc- Ảnh 2.

Chị Thu cẩn thận từng chi tiết nhỏ khi may cờ Tổ quốc

Để may một lá cờ phải trải qua 8 công đoạn, từ cắt vải, may viền, dán và may ngôi sao, búa - liềm, ủi phẳng sản phẩm. Nhờ có quy trình chuẩn, những lá cờ chị Thu làm ra ngày càng tinh xảo, được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đặt hàng.

Ngoài việc may cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chị Thu còn may nhiều loại cờ khác như cờ phướn, cờ dây, cờ để bàn, cung cấp cho các cơ, quan, ban ngành tỉnh, các xã, phường đặc khu của tỉnh An Giang để treo chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương.

Nữ cán bộ ở An Giang hơn 30 năm may cờ Tổ quốc- Ảnh 3.

Với chị Thu, việc may cờ Tổ quốc, cờ Đảng là niềm tự hào của bản thân

"Với tôi, hơn 30 năm gắn bó với nghề may cờ không chỉ là công việc, mà còn là hành trình gìn giữ, lan tỏa tình yêu Tổ quốc để mỗi lá cờ tung bay đều mang theo niềm tự hào. Điều hạnh phúc nhất là lá cờ Tổ quốc do tự tay tôi may tung bay phất phới trên quê hương của mình" - chị Thu tự hào nói.

Tạo việc làm cho lao động nông thôn

Trò chuyện với phóng viên, chị Thu cho biết, thật bất ngờ khi công việc may cờ Tổ quốc không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo công việc cho bà chị em phụ nữ ở nông thôn, giúp họ có cuộc sống ổn định - đó là niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của một người Đảng viên.

Hiện nay, xưởng may cờ Tổ quốc, cờ Đảng của chị Thu tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân từ 3-5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra chị Thu còn dạy nghề may cờ cho nhiều đoàn viên, thanh niên, các cô, chú trong xã.

Nữ cán bộ ở An Giang hơn 30 năm may cờ Tổ quốc- Ảnh 4.

Cơ sở may của chị Thu tạo việc làm cho hơn 10 lao động nữ tại địa phương

Chị Đoàn Thị Minh Hà (ngụ tại xã Thạnh Đông) cho biết, chị có nhiều năm gắn bó với nghề may cờ tại cơ sở của chị Thu, mỗi tháng chị kiếm được khoảng từ 3-5 triệu đồng, với mức thu nhập này, tại nông thôn thì đủ sống, phụ giúp gia đình và lo cho con cái ăn học. "May lá cờ đòi hỏi cẩn thận từng chi tiết, những người yêu nghề thì thấy việc này không khó. Phải là đặt cả tâm huyết, cả tình yêu Tổ quốc trên những nét chỉ, đường cắt để tạo ra những lá cờ có hồn và linh thiêng của núi sông đất nước", chị Hà bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Kim Châu - Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Đông - cho biết, người dân ở xã Thạnh Đông ai cũng biết chị Thu may lá cờ, hầu như nhà nào cũng sử dụng cờ tại cơ sở may của chị Thu. Việc may cờ Đảng, cờ Tổ quốc là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu Tổ quốc, trung thành với Đảng. Điều đáng trân quý hơn từ công việc may cờ của chị Thu đã giúp hàng chục chị em phụ nữ trong xã có việc làm ổn định, thu nhập tốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm