Nữ CSGT viết đơn xin đứng chốt trọng điểm nhất Thủ đô

07/08/2015 - 09:59
Lá đơn xin phép được đứng chốt sớm hơn quy định tại một trong những nút giao thông trọng điểm nhất Thủ đô của Thượng úy Nguyễn Thu Giang khiến cả Đội CSGT số 1 sửng sốt.

Do tính chất đặc biệt vất vả của công việc này nên theo quy định của ngành, đối với nữ cảnh sát nghỉ sinh con, khi đi làm lại sẽ tạm thời không phải làm trong vòng một năm.

Vậy mà con trai chưa đầy 8 tháng tuổi, Thượng úy Giang đã xung phong ra hiện trường, tự mình chọn đường khó nhất là ngã tư Cửa Nam (Q. Hoàn Kiếm) vì cô muốn chia sẻ nỗi vất vả cũng như kinh nghiệm đứng chốt với nhóm đồng nghiệp nữ khác trong Đội.

Năm 2012, Công an Tp Hà Hội bắt đầu thí điểm chương trình để các nữ cảnh sát giao thông trực tiếp điều khiển giao thông. Thượng úy Giang là một trong những người đầu tiên được chọn.

Là nữ cảnh sát có tố chất, được rèn luyện chính quy về tác phong, cách thức điều khiển giao thông nhưng những ngày đầu đứng chốt vẫn là một thử thách lớn đối với Giang.

Bắt đầu là cảm giác hồi hộp và ngại ngùng, rồi bị “tra tấn” với bụi và khói xăng xe.

 

Tuy có hai con nhỏ nhưng Thượng úy Giang vẫn muốn chia sẻ nỗi vất vả cũng như kinh nghiệm đứng chốt với đồng đội

“Mấy buổi đầu đứng trên bục điều khiển vào giờ cao điểm, lưu lượng xe tham gia đông đặc khiến tôi bị chóng mặt, chân mỏi nhừ, đau nhức tưởng sắp quỵ ngã” - Giang tâm sự.

Đến giờ, Giang đã nhanh nhạy phối hợp ăn ý với các đồng chí nam trong xử lý phân luồng, không để xảy ra xung đột tại các nút giao thông. 3 buổi/tuần với 2 ca sáng và chiều, nữ thượng úy có mặt ở những điểm nóng về giao thông của Thủ đô.

Nhưng điều đồng nghiệp nhắc nhiều hơn lại là cô rất đảm việc nhà. Cô ý thức việc tổ chức, chia chẻ thời gian phù hợp cho từng đầu việc với tiêu chí “nhanh gọn và chính xác”.

Sáng thức dậy lúc 5h, dành 15 phút vệ sinh cá nhân và trang điểm. Nhóm việc nội trợ bao gồm: làm bữa sáng nhanh, sắp sẵn quần áo cho con trai lớn đi học, chuẩn bị sữa, bột, bỉm cho cu thứ 2, lên thực đơn cơm tối để nhờ bà ngoại đi chợ giúp... Tất cả mất khoảng 50 phút.

Cô ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và chỉ rời vị trí tác nghiệp khi đã hoàn thành nhiệm vụ vào tối muộn. Thế nhưng, chỉ khoảng 40 phút sau, Giang đã nấu xong bữa tối ngon lành cho chồng con.

Đại úy Đặng Hồng Giang, chồng cô, chia sẻ: “Nhờ bà xã tháo vát, giỏi bếp núc nên dù 2 vợ chồng cùng ngành, bận rộn với công việc nhưng gia đình tôi vẫn có thời gian bên nhau”.

Sau bữa tối là khoảng thời gian cô yêu thích vì được ở bên 2 con trai. Cu em 2 tuổi bi bô gọi mẹ nghe yêu lắm, còn cu anh hơn 4 tuổi bắt đầu được mẹ dạy tập đọc chữ và một vài kỹ năng của “bé ngoan tự lập” như tự đánh răng, biết sắp bát ăn của 2 anh em và lau bàn ăn giúp mẹ.

Giang chọn cách trò chuyện bình đẳng với con như cách cô vẫn nói với mọi người. “Hôm nay bé làm đổ túi đồ chơi nhưng không nhặt gọn lại, mẹ phê bình đấy!” - Giang ví dụ.

Đại úy Đặng Hồng Giang luôn tự hào vì người vợ tháo vát, giỏi bếp núc nên dù 2 vợ chồng cùng ngành, bận rộn nhưng gia đình luôn có thời gian bên nhau

Hoặc khi con trai cùng làm với mẹ một vài việc vặt, cô động viên “bé Nam là một anh trai gương mẫu, biết giúp mẹ việc nhà”.

Khi cả nhà ra ngoại ô chơi, chụp ảnh, mấy mẹ con rất thích chơi trò đố loài vật và cây cỏ, đó là cách Giang dạy cho con biết thêm về thế giới xung quanh.

Hiện tại, vợ chồng cô sống chung với bố mẹ đẻ nên việc đưa đón con ở trường mẫu giáo nhờ ông bà ngoại.

Nhớ một lần bà ngoại nằm viện đúng lúc các thành viên trong gia đình đều bận công tác không ở Hà Nội, nhà chỉ còn mình Giang và bố.
Cô cứ như con thoi liên tục đi, về rồi lại đi từ nhà đến cơ quan, bệnh viện để chăm mẹ ốm bệnh và chăm sóc 2 con nhỏ.

“Thương tôi vất vả, mẹ giấu mệt và luôn miệng giục: “Con về đi làm và nhớ chăm con cái chu đáo”. Trước khi nghỉ hưu, mẹ cũng làm trong ngành công an và tận tụy với công việc nên bà rất hiểu nỗi vất vả của phụ nữ khi cùng lúc phải làm tốt việc cơ quan, việc nhà” - nữ thượng úy tâm sự.

“Mình có nhiều nét sinh hoạt giống mẹ ngày xưa, nhất là trong cách tổ chức cuộc sống, cho dù rất bận rộn nhưng vẫn giữ được nếp đầm ấm, thi vị” - Giang chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm