Nữ sinh dính tạt axít bị mù mắt, bỏng 75%

30/03/2016 - 18:18
Nữ sinh Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) - cô gái bị tạt axit trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) vào trưa ngày 30/3 - nhập viện trong tình trạng gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, mù một mắt và tinh thần vô cùng hoảng loạn.
Hương đang được tích cực điều trị tại BV CHợ Rẫy (TP.HCM).

Hương được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 12 giờ. “Khi nhập viện, bệnh nhân bị bỏng 3/4 diện tích vùng mặt, bỏng sâu độ 2,3. Giác mạc hai mắt trái bị tổn thương nặng, khả năng không thể phục hồi và bị mù một mắt”, Bác sĩ Ngô Lê Đại - Trưởng ca cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin.

Bước đầu, Hương đã được các bác sĩ tiến hành cắt lọc vết thương và đã chuyển lên Khoa Bỏng để điều trị. “Hiện, mắt trái bệnh nhân được chẩn đoán hoại tử, tiên lượng mù rất cao. Mắt phải bị tổn thương da mi, vài ngày nữa mới đánh giá được mức độ tổn thương này. Ngoài ra, bệnh nhân có thể sẽ để lại sẹo co rút vùng mũi, ảnh hưởng chức năng hô hấp. Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, song bệnh nhân sẽ chịu di chứng nặng nề về mặt tâm lý và thẩm mỹ. Hiện tinh thần của nữ nạn nhân vô cùng hoảng loạn”, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Phó Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Được biết, Hương là sinh viên trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Miền Nam. Người ngồi sau xe máy là Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi, quê Bình Thuận). Vào trưa ngày 30/3, khi Hương đi xe máy chở theo Duyên tới khu vực chợ Cầu (quận Gò Vấp) thì bị 2 thanh niên bám theo tạt axit vào mặt Hương rồi tăng ga tẩu thoát. Riêng Duyên ngồi sau bị axit bắn vào lớp quần áo dày nên chỉ bị bỏng rất nhẹ, đã được sơ cấp cứu kịp thời.

Cơ quan công an quận Gò Vấp cũng đang tích cực khoanh vùng các đối tượng có liên quan đến nạn nhân để truy bắt hung thủ.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm