Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/12/2025 - 20:04 (GMT+7)

Vợ chồng nuôi dưỡng tình yêu trong hành trình điều trị hiếm muộn

Thanh Tâm
Vợ chồng nuôi dưỡng tình yêu trong hành trình điều trị hiếm muộn

Ảnh minh họa

Hiếm muộn không chỉ là vấn đề y học, mà còn là thử thách của tình yêu. Khi hai vợ chồng biết nắm tay nhau mà bước tiếp, chọn yêu thay vì trách, chia sẻ thay vì im lặng, thì dù có con hay chưa, họ vẫn đang nuôi dưỡng một mầm sống khác - mầm yêu thương trong chính gia đình mình.

Thanh Tâm vẫn nhớ cuộc gọi ấy, người đàn ông im lặng khá lâu, dù đã được hỏi han, gợi chuyện bằng nhiều cách. Chỉ đến khi Thanh Tâm định gác máy, anh mới cất tiếng, giọng run rẩy và mất phương hướng: "Chào chị, em năm nay gần 40 tuổi. Vợ chồng em cưới nhau 9 năm rồi mà nhà vẫn vắng tiếng trẻ con…".

Anh kể, vợ chồng anh đã đi qua hành trình hiếm muộn đầy nước mắt. "Mỗi tháng là một lần hy vọng rồi thất vọng", anh nói. Vợ anh vốn là người phụ nữ tươi tắn, hay cười, nhưng 2 năm trở lại đây, chị trở nên lặng lẽ. Căn nhà nhỏ càng thêm càng trĩu nặng bởi những khoảng im lặng không tên.

Hai người đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, làm đủ các xét nghiệm: tinh dịch đồ, chụp vòi trứng, siêu âm noãn… Kết quả, tinh trùng của anh yếu, còn vợ bị tắc một bên vòi trứng. Bác sĩ nói vẫn có cơ hội, khuyên theo dõi rụng trứng và tiêm kích trứng để canh thời điểm. Suốt gần 1 năm, mỗi tháng họ lại cầm tờ phiếu xét nghiệm, hồi hộp chờ kết quả rồi lại thất vọng.

Sau đó, họ chuyển sang điều trị tại một trung tâm hỗ trợ sinh sản, thử phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung 2 lần, tốn gần 50 triệu đồng, nhưng vẫn không thành công. Vợ anh suy sụp. Mỗi khi nhìn thấy trẻ con hàng xóm, chị lặng lẽ quay đi. Còn anh, ngoài giờ làm kỹ thuật viên ở xưởng cơ khí, lại chạy thêm xe công nghệ buổi tối, chỉ mong đủ tiền để thử thụ tinh trong ống nghiệm. Đó là cơ hội cuối cùng, nhưng chi phí lên tới hơn 120 triệu, trong khi bác sĩ nói: "Tỷ lệ thành công với thụ tinh ống nghiệm chỉ khoảng 40%".

"Em sợ vợ em tuyệt vọng mất, mà chính em cũng mệt mỏi lắm, bác sĩ ạ. Mẹ em giục đi xét nghiệm lại, bên nhà vợ cũng khuyên cô ấy cúng cầu tự… Em chỉ thấy mình bất lực!", anh nói, giọng đầy nước mắt.

Thanh Tâm nói với anh rằng có những vết thương không nhìn thấy nhưng cần được chữa lành trước tiên. Đó là nỗi tổn thương trong tâm hồn của hai người đang khát khao làm cha mẹ. Hiếm muộn không chỉ là vấn đề y học, mà còn là thử thách của tình yêu. Khi hai vợ chồng biết nắm tay nhau mà bước tiếp, chọn yêu thay vì trách, chia sẻ thay vì im lặng, thì dù có con hay chưa, họ vẫn đang nuôi dưỡng một mầm sống khác - mầm yêu thương trong chính gia đình mình.

Với người phụ nữ, nỗi đau vì hiếm muộn thường nặng nề hơn. Họ chịu áp lực từ gia đình, định kiến xã hội và cả tiếng nói tự ti bên trong. Khi vợ buồn bã, thu mình, dễ xúc động, người chồng đừng vội khuyên "Đừng nghĩ nhiều nữa!", mà hãy ngồi bên, lắng nghe, nắm tay và nói rằng: "Anh ở đây, chúng ta sẽ cùng vượt qua!". Đôi khi, sự hiện diện kiên định của chồng quan trọng hơn mọi lời an ủi.

Thanh Tâm động viên anh: "Có những cặp đôi không thể sinh con, nhưng họ có thể sinh ra niềm tin. Đừng để áp lực từ người khác bóp nghẹt tình yêu của hai người. Trước khi làm cha mẹ, hãy nhớ rằng mình vẫn là vợ chồng của nhau". Như động trúng tâm trạng, anh nói khẽ: "Em sẽ cố gắng hết sức. Em chỉ mong vợ em còn tin vào hạnh phúc này… để dù có con hay không, tụi em vẫn còn nhau!".

Thanh Tâm cũng hiểu, đó là điều quan trọng nhất. Hãy yêu, chia sẻ, tận hưởng những khoảnh khắc của riêng hai người. Hãy yêu nhau trước khi có con, chứ không phải chỉ để có con. Bởi một đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu, trong sự bình yên của cha mẹ, mới thực sự hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận