Suýt “trót dại” vì chàng Việt kiều

14/04/2016 - 08:49
Có lần, bọn em vào nhà nghỉ, anh ngỏ ý muốn gần gũi, em cũng định trao thân…
Chị Thanh Tâm thân mến!
Có lẽ nhiều người cho rằng, phụ nữ ngoài 30 như em mà có chàng Việt kiều ngỏ lời thì nên chớp thời cơ ngay lập tức. Nhưng em lại thấy băn khoăn rất nhiều. Anh ấy là Việt kiều Mĩ, đã trải qua một cuộc hôn nhân. Trước đây bọn em từng là bạn, sau đó bị mất liên lạc, giờ nhờ facebook mà kết nối lại với nhau. Biết em còn độc thân, anh ngỏ ý tính chuyện lâu dài. Em thì nghĩ đến với anh sẽ có cơ hội sang Mĩ định cư, thay đổi cuộc sống nên nhận lời để đôi bên tìm hiểu. Hiện anh đã về nước thăm em được một thời gian. Tuy nhiên, càng gần nhau em càng thấy anh có nhiều vấn đề. Hầu như bọn em không tìm được tiếng nói chung trong mọi chuyện. Cách anh ấy xử lý mọi tình huống đều khiến em bất mãn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên em vẫn đồng ý hẹn hò. Có lần, bọn em vào nhà nghỉ, anh ngỏ ý muốn gần gũi, em cũng định trao thân. Nhưng đến gần thời điểm quyết định em ngộ ra mình không nên làm thế và viện đủ cớ để thoát ra ngoài. Vậy là, anh ấy giận dỗi, kêu em là kẻ khùng nên mới từ chối anh. Em đang rất bối rối, chị bảo em phải làm sao đây?
Như Ngọc (TP Hồ Chí Minh)
stop1.jpg
 Em viện đủ cớ để thoát ra ngoài (ảnh minh họa)
Như Ngọc thân mến!
Khi tìm hiểu, bọn em đã không tìm được tiếng nói chung trong mọi chuyện, vậy khi chung sống, hai người sẽ cư xử với nhau như thế nào? Chị nghĩ rằng, em chỉ nên tính chuyện lâu dài với anh ấy khi đôi bên sẵn sàng ngồi lại với nhau để giải quyết mọi bất đồng về quan điểm và đưa ra được cách ứng xử chung trong một số tình huống thường gặp. Còn nếu chỉ vì có cơ hội được sang Mĩ mà em bất chấp tất cả để đến với anh ấy thì em phải suy nghĩ lại. Đúng là sang Mĩ em có thể thay đổi cuộc sống của mình, nhưng theo chiều hướng nào, liệu em đã chắc chắn? Nếu chưa thực sự sẵn sàng, em nên đề nghị anh ấy cho em thêm thời gian tìm hiểu, anh ấy tôn trọng em thì sẽ đồng ý còn không em nên tính đến phương án khác. Không phải cứ đến được miền đất hứa là cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp đâu em. Chúc em có lựa chọn sáng suốt!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm