Sáng 7/7, tại trụ sở công an phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông – Hà Nội), 3 cô gái trong vụ tai nạn tối 6/7
Chở 3 cô gái đi được một đoạn, giữa lái xe và nhóm nữ cầu thủ này tiếp tục cãi vã, mâu thuẫn. “Tôi đâu có đạp họ, tôi bức xúc nên đuổi xuống khỏi xe. Tôi có nói rằng các bạn chỉ bị xây xước nhẹ, các bạn làm khổ cho tôi mà bắt đưa đi viện, tôi không đồng ý. Sau đó tôi bảo các bạn xuống xe và vì tôi đang có việc bận nên về thẳng Nghệ An”, tài xế Hà Huy T. nói.
Sáng 7/7, sức khỏe của 3 cô gái này đã ổn định trở lại, chỉ còn xây xát nhẹ. Một cô bị thương ở đầu ngón chân nhưng vẫn có thể đi lại bình thường.
Anh Hà Huy T. (SN 1991, quê Nam Đàn, Nghệ An) -người điều khiển chiếc xe Mazda - nói, những cáo buộc cho rằng anh đẩy các cô gái bị tai nạn xuống đường trong đêm là không chính xác.
Theo anh T., chính những cô gái trên vi phạm giao thông và gây tai nạn cho ô tô của anh tại ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu (Hà Đông, Hà Nội). “Ba cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy rất nhanh. Đến ngã tư tôi đã đi rất chậm nhưng bị ba người này quệt vào đầu xe, biển xe bị cong lại đó, tôi rất bức xúc”, anh Hà Huy T. nói.
Theo anh T., khi xảy ra sự việc, trên xe có cả bạn gái của anh, hai người đang vội vàng để về quê ở Nghệ An. Bị buộc phải đưa các cô gái lên viện, anh không hài lòng, bởi các cô mới là người gây ra tai nạn.
Theo anh T., khi xảy ra sự việc, trên xe có cả bạn gái của anh, hai người đang vội vàng để về quê ở Nghệ An. Bị buộc phải đưa các cô gái lên viện, anh không hài lòng, bởi các cô mới là người gây ra tai nạn.
Chở 3 cô gái đi được một đoạn, giữa lái xe và nhóm nữ cầu thủ này tiếp tục cãi vã, mâu thuẫn. “Tôi đâu có đạp họ, tôi bức xúc nên đuổi xuống khỏi xe. Tôi có nói rằng các bạn chỉ bị xây xước nhẹ, các bạn làm khổ cho tôi mà bắt đưa đi viện, tôi không đồng ý. Sau đó tôi bảo các bạn xuống xe và vì tôi đang có việc bận nên về thẳng Nghệ An”, tài xế Hà Huy T. nói.
Anh Hà Huy T. thừa nhận cách hành xử của mình như vậy là không phù hợp, không đúng mực. “Tôi đã hối hận về việc đó và rất mong được tìm lại 3 cô gái này để thỏa thuận chứ không muốn liên quan đến pháp luật”, tài xế này nói.
Ba cô gái và đội bóng đá nữ Hà Đông đều từ chối trả lời báo chí. Những nữ cầu thủ này vừa mới gia nhập trung tâm được khoảng một tuần. Các em đang ở đội tuổi 13-15, đến từ nhiều địa phương khác nhau. “Vì mới về trung tâm, có thể các em chưa quen với môi trường sinh hoạt cũng như quy định, nội quy trung tâm”, một cán bộ ở trung tâm này trao đổi ngắn gọn.
Ba cô gái và đội bóng đá nữ Hà Đông đều từ chối trả lời báo chí. Những nữ cầu thủ này vừa mới gia nhập trung tâm được khoảng một tuần. Các em đang ở đội tuổi 13-15, đến từ nhiều địa phương khác nhau. “Vì mới về trung tâm, có thể các em chưa quen với môi trường sinh hoạt cũng như quy định, nội quy trung tâm”, một cán bộ ở trung tâm này trao đổi ngắn gọn.
![]() |
Một trong ba nữ học viên bóng đá bị tai nạn vào tối 6/7 |
Theo vị này, quy định của trung tâm là tuyệt đối không được ra vào ký túc xá sau 22h đêm. Mọi hoạt động như muốn ra ngoài của học viên đều phải xin phép và thực hiện trước giờ quy định.
Ông Bùi Văn Úy – Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an quận Hà Đông, cho biết: lúc công an xuống hiện trường thì thấy các cháu đang bộ trên đường và không ai bị thương nặng, chính các cháu chủ động xin về trung tâm để nghỉ ngơi mà không phải đến viện.
Ông Bùi Văn Úy – Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an quận Hà Đông, cho biết: lúc công an xuống hiện trường thì thấy các cháu đang bộ trên đường và không ai bị thương nặng, chính các cháu chủ động xin về trung tâm để nghỉ ngơi mà không phải đến viện.
Trước đó, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook, chia sẻ: Vào khoảng 21h30 tối 6/7, đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa những chiếc xe Mazda 6 và xe máy chở 3 học viên của trung tâm bóng đá ở Hà Đông. Vụ tai nạn chỉ cách trung tâm khoảng một km. Sau va chạm, các cô gái bị thương và người dân yêu cầu tài xế ô tô phải chở nạn nhân vào viện 103 cấp cứu. Tuy nhiên trên đường đi, giữa các bên xảy ra mâu thuẫn nên tài xế đã đẩy nạn nhân xuống đường.