Tâm sự nhói lòng của những người có thân nhân mắc Covid-19 qua đời: "Còn nhiều điều vẫn chưa kịp làm cho mẹ..."

Nguyễn Long
19/11/2021 - 22:00
Tâm sự nhói lòng của những người có thân nhân mắc Covid-19 qua đời: "Còn nhiều điều vẫn chưa kịp làm cho mẹ..."

Người thân mang di ảnh bệnh nhân mắc Covid-19 tới dự Lễ tưởng niệm.

Tại buổi Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, nhiều thân nhân đã bật khóc khi chia sẻ...

Đúng 20 giờ tối 19/11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 được tổ chức trang trọng tại 2 điểm cầu TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Buổi lễ nhằm tưởng niệm và tri ân cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và đồng bào đã hy sinh vì dịch Covid-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch.

Có mặt tại buổi lễ tưởng niệm, chị B. cùng mẹ đẻ là bà H. cầm theo di ảnh chồng ngồi ngoài ghế đá từ xa theo dõi, thi thoảng lại đưa tay lên gạt ngang những dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

Chị B. chia sẻ, gia đình chị quê gốc ở Hà Nội, sau khi về hưu vào năm 2008, bố mẹ chị vào Bình Dương sinh sống. Vì gia đình có nhà trong đó, ông bà cho công nhân thuê, khi nghỉ hưu thì tiện vào coi nhà cũng như muốn thay đổi không khí.

Hồi tháng 8 vừa qua, dịch bắt đầu lây lan mạnh tại Bình Dương, bố mẹ chị đi test 2 ngày 1 lần và đều cho kết quả âm tính. Đến cuối tháng 9 thì bố chị có kết dương tính với Covid-19.

"Bố tôi nằm viện điều trị gần 1 tháng, nhưng không qua được. Lúc bố mất, chúng tôi vẫn ở ngoài Hà Nội, gia đình tôi phải nhờ dịch vụ hỏa táng và sau đó chuyển tro cốt của ông về ngoài Hà Nội để thờ cúng…", chị B. nói.

Chị B. cho biết, đợt dịch lần này khốc liệt quá, bố chị bình thường vẫn khỏe mạnh, đùng một cái mắc bệnh rồi qua đời. Ông ra đi đột ngột quá, thực sự rất đau xót.

"Có người trong gia đình mất vì Covid-19 mới thấu hiểu được sự đau xót đến thế nào. Gia đình mình mới có 1 người mất mà đã suy sụp thế này, chứ 4, 5 người mà mắc thì chắc là không sống nổi", chị B. nói.

Cùng có mặt tại buổi lễ tưởng niệm các bệnh nhân tử vong do Covid-19, anh Võ Đăng Thành (49 tuổi, ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) không giấu nổi sự đau buồn, khi chia sẻ hoàn cảnh gia đình.

Tâm sự nhói lòng của những người có thân nhân mắc Covid-19 qua đời: "Còn nhiều điều vẫn chưa kịp làm cho mẹ..." - Ảnh 1.

Anh Võ Đăng Thành.

Anh Thành cho biết, gia đình anh có 10 người thì 9 người mắc Covid-19, bản thân anh cũng là bệnh nhân Covid-19, anh có thể thấu hiểu cảm giác nỗi đau mà những bệnh nhân đã phải trải qua.

"Cả gia đình tôi mắc Covid-19, và mỗi người phải cách ly, điều trị một nơi, khoảng thời gian đó thật sự rất nhớ gia đình. Mãi đến khi hết thời gian cách ly và được ra viện trở về nhà, tôi mới biết mẹ tôi đã qua đời vì Covid-19. Đau xót quá, mẹ tôi đang rất mạnh khoẻ, mới 73 tuổi, không may mắc bệnh rồi mất đi...", anh Thành kể lại.

Anh Thành cho biết, kể từ ngày mẹ anh ra đi, cả gia đình anh thiếu vắng những tiếng cười. Bữa cơm gia đình chỉ có nước mắt. Nỗi đau mất đi người thân lúc nào cũng chỉ như vừa hôm qua trong tâm trí gia đình anh.

"Thương lắm. Lúc ăn cơm nhìn lên ban thờ mẹ chỉ biết chảy nước mắt. Mẹ ra đi bất ngờ quá, tôi có nhiều điều muốn làm cho mẹ, nhưng chưa làm được thì mẹ đã bỏ tôi…", anh Thành xúc động.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm