Tết bệnh viện của bé 3 tuổi bị xe ben cán

04/02/2016 - 15:55
“Con cố chịu đau nhé. Ngủ ngoan nào”. Bé Đỗ Đức Huy (3 tuổi) bị cưa cụt cả 2 bàn chân, tay trái dần hoại tử, băng bó trắng toát dù lắng nghe lời mẹ vỗ về song cũng chẳng thể ngủ yên giấc bởi ký ức kinh hoàng vẫn hằn sâu trong tâm trí non nớt, ngây thơ ấy.
Sáng 26 Tết Âm lịch, khi không khí Xuân ngoài phố phường đang nhịp nhộn, vui tươi thì trên giường bệnh tại ở khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), nét căng thẳng, đau đớn hiện rất rõ trên gương mặt 2 mẹ con chị Tô Nữ Nhật Thi (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Dương).
Người mẹ trẻ rùng mình khi kể lại nỗi đau đớn từ tai nạn giao thông kinh hoàng cách đây 1 tháng: “Ngày 3/1/2016, mẹ chồng chở tôi và con trai đi thăm người thân ở huyện Phú Giáo. Khi tới ngã tư Sở Sao - Mỹ Phước Tân Vạn thì bất ngờ bị chiếc xe ben ôm cua nhanh va quẹt. Cả 3 người đi trên xe máy đều bị té xuống đường. Mẹ tôi tử vong tại chỗ, tôi thì bị gãy xương đòn vai, còn hai chân bé Huy bị kẹt cứng dưới bánh xe, 5 phút sau mới lôi ra được”.
Bé Huy bị cắt cụt 2 chân và bàn tay trái đang bị hoại tử.
Bé Huy nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng, mất nhiều máu. Bác sĩ buộc phải cưa 2 chân bàn chân của bé rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM để tiếp tục điều trị. Khi vụ tai nạn xảy ra, anh Đỗ Đại Trưởng chỉ kịp vào bệnh viện thăm vợ con trong chốc lát rồi nhờ người thân chăm sóc, còn mình thì đưa thi thể mẹ về quê ở Thanh Hóa để an táng.
Hai vợ chồng anh Trưởng làm phục vụ quán ăn, với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, đủ để chi trả cuộc sống hằng ngày và tiền phòng trọ. Từ ngày gặp tai nạn, anh Trưởng đã phải đi vay mượn hơn 60 triệu đồng để lo tiền viện phí, thuốc men cho vợ con.
Chăm sóc con tại bệnh viện, chị Thi nghẹn ngào tâm sự: “Tháng trước, vợ chồng tôi còn dự định sẽ mua cho con món đồ chơi siêu nhân rồi vài bộ quần áo mới mặc để tung tăng đón Tết. Vậy mà giờ đây ước mơ ấy chẳng thể thực hiện nổi. Mới ngày nào còn thấy con còn lon ton chạy nhảy, giờ cháu đã bị cưa cụt cả hai chân rồi. Nhìn cháu mà xót xa, đau đớn quá”.
Tết này, chị Thi ở lại bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM để chăm sóc con trai.
Ngày 2/2/2016, anh Trưởng buộc phải về lại quê Thanh Hóa lần nữa để lo chăm sóc người cha ruột đang nguy kịch sau cái chết quá đột ngột, tức tưởi của người vợ. Dù bả vai còn bắt ốc inox cố định xương khớp, thể trạng còn yếu, song vì gia đình neo người nên chị Thi vẫn phải một mình chăm con.
Thăm con được vài bữa, anh Trưởng lại phải quay về quê Thanh Hóa chăm sóc người cha già bệnh tật.
Chị bộc bạch: “Lần khám gần đây nhất, bác sĩ cho biết bé bị sốt do nhiễm trùng máu và sẽ phải nằm điều trị dài ngày, nên Tết này bé Huy vừa phải xa bố, vừa phải ăn Tết ở bệnh viện. Thời gian tới, bé Huy còn phải tiếp tục phẫu thuật cắt hoại tử ở tay và bụng. Nghĩ tới chi phí điều trị và và tương lai của con mà lòng vợ chồng tôi đau như muối xát”.
Báo PNVN - TGPN đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng từ quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” để giúp đỡ 2 mẹ con bé Huy có thêm điều kiện điều trị bệnh và đón cái Tết nồng ấm tình người trong bệnh viện.
Chị Thi nhận số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng do Báo PNVN - TGPN trao tặng.
Chị Thi xúc động tâm sự: “Ngày Tết, 2 mẹ con tôi côi cút nằm điều trị bệnh, song nhận được sự quan tâm, sẻ chia ấm áp thế này, chúng tôi cũng vơi bớt phần nào nỗi đau buồn và như được tiếp thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua cơn khó khó này”.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chị Tôn Nữ Nhật Thi, số 33 Đường số 8, khu phố Thống Nhất, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  ĐT: 01687000036. Hoặc VPĐD Báo PNVN - TGPN, số 38 Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM. ĐT: 08.39303034. Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc tới tận tay gia đình chị Thi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm