Thế giới chia sẻ nỗi đau với người dân Bỉ

23/03/2016 - 11:17
Sau cuộc khủng bố đẫm máu tại Pari, người dân trên toàn Thế giới lại một phen bang hoàng trước 2 cuộc tấn công nhằm vào “trái tim Châu Âu” – Bỉ.
Một cô bé đang thắp nến tại quảng trường Place de la Bourse, thủ đô Brussel của Bỉ để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom.
Hình ảnh lá cờ Bỉ phủ lên đài phun nước Trevi Fountain tại Ý, đêm 22/3.
Tháp Eiffel cũng đã được thắp sáng theo màu của lá cờ Bỉ vào đêm 22/3.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle, hai cô con gái Sasha và Malia cùng với Chủ tịch Cuba Raul Castro dành một phút im lặng để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số của thảm kịch, trước khi bắt đầu trận đấu bóng chày giao hữu giữa đội tuyển Cuba và Mỹ tại thủ đô Havana, Cuba, ngày 22/3.
Ứng cử viên đảng dân chủ Hillary Clinton cũng dành một phút mặc niệm những nạn nhân trong thảm kịch.
Nhà thờ tại thành phố New York đã đón rất nhiều người đến để cầu nguyện cho đất nước Bỉ.
Một người đàn ông lặng lẽ đặt những bông hoa trước cửa đại sứ quán Bỉ tại Mát-xcơ-va, Nga.
Những người Ukraina thắp đuốc trước cửa lãnh sự Bỉ tại thủ đô Kiev, để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ khủng bố và chia buồn với đất nước Bỉ.
Người đàn ông buồn bã nhìn những bông hoa và những lời nhắn được đặt bên vệ đường ở thủ đô Brusse, Bỉ.
Một người phụ nữ đặt vòng hoa tưởng niệm những nạn nhân xấu số tại chân cột cờ Liên minh Châu Âu tại đại sứ quán Bỉ ở Washington, Mỹ.
Những nhà hoạt động tại Multan, Pakistan lên án vụ tấn công tại Bỉ.
Một người phụ nữ đặt hoa trước thềm Đại sức quán Bỉ ở thủ đô Berlin, Đức.
Một cậu bé ở trại tị nạn Hy Lạp giương cao tờ giấy với dòng chữ “Sorry for Brussels”, thể hiện sự chia sẻ của mình.
Những thị trưởng và nhân viên lãnh sự quán từ rất nhiều quốc gia bao gồm cả Bỉ đã cùng sải bước trên đường phố như một hành động để lên án 2 cuộc tấn công này.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm