Thí sinh đặc biệt trong kỳ thi vào 10: Vừa là học sinh, vừa là học viên năm 2 Nhạc viện TPHCM

Hoài Thương
17/07/2020 - 10:17
Thí sinh đặc biệt trong kỳ thi vào 10: Vừa là học sinh, vừa là học viên năm 2 Nhạc viện TPHCM
Câu chuyện về thí sinh Nguyễn Hà Nguyễn, học sinh trường THCS An Nhơn (Q.Gò Vấp, TPHCM) trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hà Nguyễn không chỉ có học lực giỏi và đang đăng ký nguyện vọng 1 chuyên Anh vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền mà hiện nay, em còn là học viên năm 2 tại Nhạc viện TPHCM.

Cũng như hàng ngàn thí sinh khác đang trong cuộc “chạy đua” vào lớp 10 đầy cam go, Hà Nguyễn đang căng mình “tăng tốc” để tranh suất vào lớp chuyên tiếng Anh của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - ngôi trường đứng top đầu về tỉ lệ chọi. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, Hà Nguyễn còn đang thực hiện vai trò “kép”. Em vừa là học sinh vừa là học viên năm 2 ngành Piano của Nhạc viện TPHCM. Để giữ vững thành tích ở trường THCS và Nhạc viện, Hà Nguyễn đã nỗ lực không ngừng.

Hà Nguyễn bộc bạch: “Ước mơ trong tương lai của con là muốn theo con đường nghệ thuật, mong muốn trở thành nhạc sĩ. Tuy nhiên, nếu cuộc sống không như mình mong muốn thì con vẫn có kiến thức về âm nhạc và có một nghề tay trái. Con còn có niềm đam mê với ngôn ngữ và nghiên cứu ngôn ngữ. Con cố gắng học giỏi ngoại ngữ để đọc các tác phẩm nước ngoài mà chưa phiên dịch qua tiếng Việt, qua đó con có thêm nhiều kiến thức mới hơn, hiểu thêm nhiều nền văn hóa mới”.

Chị Nguyễn Thu Hà, mẹ của Hà Nguyễn, cho biết thêm: “Năm lớp 5, con trai bảo với tôi thích đi học đàn và xin tôi cho đi học. Tôi đã đồng ý và cho con học ở trường dạy nhạc Nắng Hồng, quận Gò Vấp. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là con học để có thể giải trí mỗi khi áp lực hay mệt mỏi. Tuy nhiên, sau thời gian thì cô giáo phát hiện con có năng khiếu với Piano. Sang hè năm lớp 7, con thi và đậu vào Nhạc viện TPHCM, trở thành học viên chính thức”.

Để có thể cân đối việc học giữa 2 trường, Hà Nguyễn đã tự đặt ra cho bản thân thời gian biểu cụ thể. Em chỉ đi ngủ vào lúc 23 giờ và thức dậy từ lúc 4 giờ. “Ở trên trường, con sẽ cố gắng làm bài tập vào các thời gian giờ nghỉ. Về nhà, con dồn thời gian cho việc luyện đàn. Lịch học ở Nhạc viện cũng khá linh hoạt, do mình tự sắp xếp với thầy cô, còn những buổi học tập trung thì thường học vào buổi tối. Thời gian gần đây, sau khi thi học kỳ ở Nhạc viện xong thì con dồn hết thời gian để ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Thế nên con có thể cân bằng được cả 2 môi trường”.

Thí sinh đặc biệt trong kỳ thi lớp 10: Vừa là học sinh, vừa là học viên năm 2 Nhạc viện TPHCM - Ảnh 1.

Em Nguyễn Hà Nguyễn bên mẹ của mình

Khi được hỏi về lý do theo đuổi ngành học Piano khi còn đang là học sinh, Hà Nguyễn lý giải: “Theo con, âm nhạc đòi hỏi phải nuôi dưỡng đam mê liên tục và rèn luyện mỗi ngày. Từ khi còn bé nên có nền tảng vững chắc. Con nghĩ khi vừa làm học sinh vừa là học viên Nhạc viện thì cho con nhiều lựa chọn trong tương lai”.

Chị Thu Hà kể, gia đình không có ai theo con đường âm nhạc và không áp đặt lên con điều gì. “Nhiều khi thấy con tự sắp xếp, tự thức khuya dậy sớm, là mẹ nên tôi xót lắm. Con tự đặt ra mục tiêu cho mình chứ ba mẹ chưa bao giờ gây áp lực gì cho con. Thường thì nội lực sẽ mạnh hơn ngoại lực, nếu như gia đình áp đặt thì sẽ không hiệu quả bằng bản thân con tự ý thức phấn đấu. Giờ đây, tôi thấy con xem cây đàn như một người bạn. Mỗi khi học bài căng thẳng là xuống ngồi đàn, thậm chí đi học về chưa kịp thay quần áo cũng ngồi vào đàn một lúc. Tôi thấy con vui và phấn khởi khi học song song 2 môi trường”.

Dù nhỏ tuổi nhưng Hà Nguyễn đã đạt được nhiều thành tích đáng nể ở có học tập lẫn đam mê. 4 năm liền là học sinh giỏi của THCS. Năm lớp 8, em đoạt giải nhìn cuộc thi Lớn lên cùng sách; huy chương vàng cuộc thi Olympic Anh văn do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức; Lớp 8, em đoạt giải A duy nhất cuộc thi Liên hoa sắc màu nhạc cụ do Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm