Thi tốt nghiệp THPT: Được tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa vẫn lo "dính" điểm liệt

Bài, ảnh: Anh Nhi
06/07/2022 - 21:12
Thi tốt nghiệp THPT: Được tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa vẫn lo "dính" điểm liệt

Mẹ đưa con đi làm thủ tục dự thi

“Gia đình luôn đồng hành với con” là điều mà mọi người dễ dàng cảm nhận được trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Được tuyển thẳng vẫn lo lắng

Chiều 6/7, tại điểm thi trường THCS Dịch Vọng (Quận Cầu Giấy, Hà Nội), mặc dù còn gần 1 tiếng nữa mới tới giờ làm thủ tục dự thi nhưng phụ huynh và học sinh đã đến từ rất sớm, để có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Phần lớn phụ huynh đứng chờ đều tỏ ra lo lắng, sợ con quên giấy tờ hoặc cần đến sự hỗ trợ của bố mẹ. Chị Nguyễn Lan Phương (phố Khâm Thiên) chia sẻ: "Tôi khá lo vì trong suốt 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các con ở nhà suốt, kiến thức tiếp thu không như khi được học trực tiếp. Tuy nhiên, tôi vẫn động viên con cần cố gắng hết sức".

Được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa vẫn lo "dính" điểm liệt - Ảnh 1.

Chị gái đưa em trai đi thi không giấu nổi nỗi lo, sợ em rơi vào cảnh "học tài thi phận"

Đưa em trai đi thi, một chị gái muốn giấu tên đứng giữa trời mưa lất phất, mắt đăm đăm về phía cổng trường. Chị tâm sự, em trai chị học Chuyên Sư phạm. Cậu ấy được tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa nhưng cả gia đình chị vẫn lo lắng. Giờ chỉ mong em qua được kỳ thi tốt nghiệp. Sợ nhất điểm thi môn Văn thấp. "Dù em trai mình có học lực tốt, có chứng chỉ IELTS, được tuyển thẳng, nhưng gia đình vẫn lo lắng vì học tài thi phận, đâu biết trước điều gì!", chị bộc bạch.

"Ép con quá, mất con lúc nào không biết"

Anh Phạm Quang Long (phố Nhân Chính) chia sẻ, con anh năm nay thi vào khoa Âm nhạc. Anh tâm sự rằng, không cảm thấy lo lắng về kỳ thi bởi biết sức học của con, con không giỏi các môn văn hóa và rất thích nghệ thuật. "Nhưng tôi lại thấy lo cho tương lai của con. Tôi hi vọng, con sẽ chọn được một ngành nghề ổn định hơn!", anh Long chia sẻ.

Được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa vẫn lo "dính" điểm liệt - Ảnh 2.

Mẹ con cùng kiểm tra lại một lượt trước khi con vào làm thủ tục dự thi

Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, anh Long tâm sự, gia đình anh có vài căn chưng cư cho thuê, có cả người thuê là nghệ sĩ. "Tôi thấy cuộc sống của họ bấp bênh, vất vả. Thương con nên muốn con có một ngành nghề ổn định trong tương lai. Công việc nào đó khiến con không phải vất vả ngược xuôi" - anh Long bày tỏ và cho rằng - "Nghệ sĩ chỉ thật sự có thu nhập ‘khủng’ khi nổi tiếng, còn với những người trẻ thì khá mệt mỏi nếu muốn theo đuổi con đường nghệ thuật".

Anh Long tâm sự, anh muốn con theo ngành Dược, sau này bố mẹ có thể hỗ trợ mở cho con một nhà thuốc, giúp con có cuộc sống ổn định, không phải lo lắng cho tương lai. "Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn của bố mẹ, khi phân tích mà con không đồng ý thì tôi chỉ còn cách ủng hộ con theo đuổi đam mê của mình. Thành công thì tốt, không thành công thì coi như con cũng có bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Tôi không muốn ép con, bởi sợ nếu ép quá, có khi mất con lúc nào không biết".

Sáng mai (7/7), thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên, môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, trong thời gian 120 phút. Chiều thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm