Tags:

thời bao cấp

Chị gái nằng nặc đòi đưa mẹ về quê sau khi dắt bà đi làm đẹp

Chị gái nằng nặc đòi đưa mẹ về quê sau khi dắt bà đi làm đẹp

Mẹ tôi tưởng con gái xấu hổ với cái chân của bà, nhưng rồi mẹ bật khóc khi biết lý do.

Có một Hà Nội thời bao cấp rất khác trong “Những khung hình của phố”

Có một Hà Nội thời bao cấp rất khác trong “Những khung hình của phố”

Không phải những câu chuyện phủ một lớp màu bàng bạc của gian khó, thiếu thốn và nghèo đói thời bao cấp, “Những khung hình của phố” của tác giả Quách Thúy Quỳnh là những hoài niệm sống động, lấp lánh của những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình tiểu thương ở Hà Nội một thời.

Món thời bao cấp ăn “cứu đói”, nay ép thành bánh bán 500.000 đồng/kg

Món thời bao cấp ăn “cứu đói”, nay ép thành bánh bán 500.000 đồng/kg

Món ăn này bỏ ra ngồi nhậu lai rai cùng bạn bè thì quá tuyệt vời!

Chiếc chậu nhựa màu vàng đong đầy ký ức tuổi thơ

Chiếc chậu nhựa màu vàng đong đầy ký ức tuổi thơ

Với những đứa trẻ của thời bao cấp hay thời kỳ đổi mới, chậu nước giống như một thế giới thu nhỏ.

Cụ bà với quán tạp hóa hơn 60 năm lưu giữ thanh xuân của nhiều thế hệ

Cụ bà với quán tạp hóa hơn 60 năm lưu giữ thanh xuân của nhiều thế hệ

“Ngày tôi lên 5, lên 7 đã có cái quán này rồi, hồi ấy tôi hay ra đây mua kẹo, thậm chí là đổi cả đồ để lấy kẹo ăn. Rồi đến khi lấy chồng, sinh con, tôi vẫn thường đưa các con ra đây mua đồ. Đến tận bây giờ, khi đã có cháu, tôi cũng vẫn lui tới để trò chuyện, mua đồ của bà chủ quán”, bà Hồng (53 tuổi, Làng Chản, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) chia sẻ.

“Bảo tàng văn hóa” xã Yên Mỹ trưng bày hơn 300 hiện vật, nhiều hiện vật trên 100 năm

“Bảo tàng văn hóa” xã Yên Mỹ trưng bày hơn 300 hiện vật, nhiều hiện vật trên 100 năm

Chỉ sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, “Bảo tàng văn hóa” - Nhà Truyền thống làng Yên Mỹ (nay là xã Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) đã thu thập trên 300 hiện vật, trong đó có hàng chục hiện vật trên 100 tuổi, toàn bộ do các hộ dân trên địa bàn quyên góp.

Trên xe lăn, nụ cười lạc quan vẫn nở

Trên xe lăn, nụ cười lạc quan vẫn nở

Trải qua cơn sốt bại liệt, Võ Hương Mai phải chấp nhận nghịch cảnh: Đôi chân không thể đi được nữa. Nhưng không vì thế mà nụ cười vắng bóng trong cuộc sống của người phụ nữ đầy nghị lực này.

Ký ức về nhà tập thể thời bao cấp qua chuyện kể của những người nổi tiếng

Ký ức về nhà tập thể thời bao cấp qua chuyện kể của những người nổi tiếng

Các văn nghệ sĩ như vợ chồng NSƯT Chiều Xuân – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, đạo diễn Tất Bình, nhạc sĩ Trương Quý Hải, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, nhà thơ Hữu Việt... sẽ kể lại những kỷ niệm về nhà tập thể thời bao cấp trong chương trình Quán thanh xuân chủ đề ‘Nhà chật’.

Nhớ chuyện bán lợn sắm Tết thời bao cấp

Nhớ chuyện bán lợn sắm Tết thời bao cấp

Bình thường, là trẻ con, cứ mỗi dịp gần Tết là háo hức lắm nhưng riêng năm ấy, tôi lại bồn chồn pha lẫn lo âu. Là bởi đến Tết là nhà tôi sẽ bán lợn.

Đánh thức kỷ niệm về thời bao cấp với ‘Ký ức Hà Nội’

Đánh thức kỷ niệm về thời bao cấp với ‘Ký ức Hà Nội’

Một phần ký ức có vui có buồn của rất nhiều người dân thủ đô từng sống qua những năm tháng bao cấp được khơi gợi qua triển lãm ‘Ký ức Hà Nội’.