Thú vui xa xỉ

07/08/2015 - 08:51
Hàng trăm đôi giày,cặp kinh mắt,hàng chục con chó hay hàng nghìn búp bê…Nhiều ngôi sao đã không chút lưỡng lự khi rút hầu bao để có được bộ sưu tập kì thú.

Paris Hilton: Thú nuôi là bạn tâm tình

Paris Hilton,cô cháu gái thừa kế của dòng họ Hilton danh tiếng với hệ thống khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới đặc biệt yêu thích thú nuôi và coi chúng như những người bạn tâm tình của mình. Mèo là loài vật Paris đặc biệt yêu thích.Cô bảo chúng giữ ấm cho cô trong những đêm dài giá lạnh, cô đơn.Về chó, người đẹp đình đám này nuôi tới 18 con.Ngoài ra, cô còn có khoảng 20 con thỏ, ngựa, lợn, chồn sương… Tất cả đám thú cưng này cư trú trong một villa đặc biệt được thiết kế và xây dựng riêng. Ngôi nhà này có tầm nhìn ra bể bơi và có giá khoảng 325.000 USD.

Victoria Beckham: Chi 2 triệu USD cho túi xách

Victoria Beckham hiển nhiên là một phụ nữ đam mê thời trang, trong đó đặc biệt là túi xách.Cô say mê túi xách Birkin, một mẫu của hãng thời trang danh tiếng Hermes.Cô sở hữu hơn 100 chiếc túi Birkin vài giá của mỗi chiếc túi này khoảng từ 4.500 đến 100 nghìn Euro. Tổng giá trị bộ sưu tập túi xách đủ các thương hiệu của người đẹp thời trang này hiện ước tịnh khoảng gần 2 triệu USD.

Nicole Richie: Sở hữu 200 cặp kính mắt

Mỗi lần ra ngoài, Nicole Ritchie không bao giờ quên kính mắt và luôn giấu khuôn mặt sau những cặp kính râm thời trang mà tất cả đều có kiểu dáng và màu sắc hoàn toàn khác biệt, cái nào giống cái nào. Nicole Ritchie hiện đang sở hữu hơn 200 cặp kính. “Tôi coi chúng như những chiếc mặt nạ cười để điểm tô thêm cho khuôn mặt của mình”, cô nói. Đặc biệt, cô còn tự thiết kế ra những đôi kính râm cho mình. Tuy nhiên, có lời khuyến cáo cho các cô gái muốn sở hữu loại kính do Nicole Ritchie thiết kế: Giá của nó khoảng 10.000 USD.

Karl Lagerfeld: Nghiện “quả táo cắn dở”

Giám đốc thiết kế của thương hiệu Chanel Karl Lagerfeld là một người đàn ông đặc biệt yêu thích công nghệ cao. Ông đã tiết lộ rằng mình đang sở hữu 4 chiếc Iphone, hơn 100 chiếc Ipod và khoảng 23 chiếc Ipad.Ông hoàng thời trang này coi những sản phẩm công nghệ cao nói trên như những tờ báo mật thiết của mình và mang theo chúng khắp nơi. Đối với Karl Lagerfeld, thương hiệu mang hình quả táo căn dở luôn mang lại cho ông sự tin tưởng và niềm hứng khởi đặc biệt!

Demi Moore: Sống cùng 3.000 búp bê!

Chính người chồng cũ của Demi Moore, nam diễn viên nổi tiếng Bruce Willis, đã khơi nguồn cảm hứng sưu tầm cho cô khi tặng 2 con búp bê nghệ thuật với giá 32.000 USD! Kể từ đó nữ diễn viên đã khám phá ra niềm đam mê mới của mình. Demi Moore đã không ngừng nhân rộng bộ sưu tập này, lên tới 3.000 con, giá trị ước tính 2 triệu USD.Tuy nhiên, bộ sưu tập này khiến người chồng thứ hai của cô, Ashton Kutcher, cảm thấy khó chịu. “Hàng ngày tôi phải nhìn bộ sưu tập điên rồ của vợ tôi. 3.000 búp bê nghệ thuật đương đại cứ nhìn ngó tôi đến nỗi tôi cảm thấy ác mộng”, người chồng cũ tiếp theo này của Demi Moore đã viết như vậy trên trang cá nhân. Ashton từng muốn vợ của mình mở một viện bảo tàng búp bê và trưng bày chúng ở đó luôn. Nhưng chẳng điều gì có thể khiến Demi Moore từ bỏ đam mê của mình, cô vẫn tiếp tục mua búp bê, ngay cả sau khi ly hôn với Ashton. 

Tom Hanks: Mê sưu tầm máy chữ

Những chiếc máy chữ cổ thực sự là nỗi ám ảnh đối với Tom Hanks. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar này đã sưu tầm những đồ vật hiếm có này và đôi khi mang chúng theo mình trong những lần đi đóng phim. Trong lần quay bộ phim Anh ấy không bao giờ quá muộn, Tom Hanks đã để trong hành lý của mình một chiếc máy chữ vừa cổ vừa to thay vì chiếc máy tính xách tay nhỏ. Theo nam diễn viên này, anh hiện sở hữu 200 chiếc máy chữ, trong đó phần lớn vẫn đang hoạt động được. May mắn cho Tom Hanks là thú đam mêm của anh không quá xa xỉ tốn kém. "Tôi đã mua 1 chiếc máy chữ giá 5 USD ở Australia, trong khi phí vận chuyển mất 85 USD", Tom kể. Một đam mê không quá đắt nhưng chắc chắn rất kềnh càng!

Brad Pitt: Sống trong bảo tàng hội họa

Trước khi thành danh trong nghệ thuật thứ bảy, Brad Pitt từng theo học kiến trúc, đam mê nghệ thuật và thích tìm mua các tác phẩm nghệ thuật ngay khi có thể. Năm 2009, Brad Pitt đã bỏ ra gần 1 triệu USD để mua bức tranh Etape của họa sĩ người Đức Neo Rauch, bổ sung vào bộ sưu tập hội họa ước tính 25 triệu USD của mình. Vì niềm đam mê sưu tầm nghệ thuật của mình, dinh thự nơi Brad Pitt và Angelina Jolie sống đã trở thành những viện bảo tàng siêu an ninh. Cặp đôi này đã chi tới 2 triệu USD mỗi năm để bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật mà họ đang sở hữu.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm