Thung lũng hoa nát tan vì miễn phí

30/11/2015 - 12:47
Sau 2 ngày mở cửa miễn phí, thung lũng hoa Hồ Tây trở nên xơ xác, các luống hoa bị khách giẫm nát hết. Chủ vườn đã phải đóng cửasớm hơn dự kiến.
Với mong muốn để người dân Thủ đô ai cũng được chiêm ngưỡng loài hoa đặc trưng của vùng núi phía Bắc - hoa tam giác mạch, anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ nhân của thung lũng hoa Hồ Tây đã nảy ra ý tưởng miễn phí vé vào cửa trong vòng một tuần (từ 27/11 đến 3/12). Tuy nhiên, đến 16h chiều 29/11, chương trình của anh Hiếu đã buộc phải dừng lại khi lượng người đổ về quá đông, nhiều người đua nhau giẫm nát hết các luống hoa khiến nơi đây từ một thung lũng có khung cảnh đẹp đẽ, thơ mộng trở nên xơ xác, tiêu điều.
Chiến dịch miễn phí vé vào cửa đã buộc phải dừng lại khi lượng người đổ về đây quá đông, đua nhau giẫm nát hết các luống hoa

Được biết, ngày đầu tiên mở cửa, vườn hoa đón 3.000 khách, đến ngày thứ hai, lượt khách đã tăng lên gấp đôi, khoảng hơn 7.000 người.

Suốt 2 ngày, một bên đường Nhật Chiêu đã bị chiếm giữ làm bãi đỗ xe cho khách trong khi đó, hàng loạt "xế hộp" xếp hàng dài quanh trục đường chạy qua thung lũng hoa. Bên trong khuôn viên chụp ảnh, tất cả các bãi trồng hoa đều kín chật người, các lối đi lại, lán nghỉ chân, bãi cỏ đều không còn chỗ trống.

Khu vực bị giẫm nát tiêu điều nhất là hoa tam giác mạch. Đây là loại cây thân mảnh mai, dễ bị dập nát. Bên cạnh đó, các khóm hoa túy điệp, loại cây vốn có thân cứng, cành cao, cũng bị các bạn trẻ giẫm không chút thương tiếc. Nhiều khóm hoa xôn đỏ, hoa hồng đang độ khoe sắc bị ngắt hết cả hoa và lá.
 
Theo anh Hiếu, mức độ thiệt hại hiện không thể đong đếm bằng tiền bạc và công sức, vì rất nhiều loại hoa hiện không thể trồng lại để kịp nở đúng vào dịp cận Tết Nguyên đán. "Tôi bị tổn thất rất nhiều, có những cây hoa sẽ không thể trồng lại đồng nghĩa với việc kế hoạch cho đợt Tết năm nay có thể bị đổ vỡ. Không chỉ là công sức, tiền bạc đầu tư lúc này mà còn là doanh thu của cả thung lũng năm nay".
Lượng khách đổ về thung lũng trong ngày 29/11 rất đông ngay từ buổi sáng và đạt đỉnh điểm vào 11h đến 15h chiều. Ảnh: Zing

Bàn về sự việc này, trên diễn đàn Facebook, tài khoản Mạnh Quân cho rằng, cần phải nói không với miễn phí, bởi "ở đất Việt Nam, đa số những cái gì miễn phí đều là... thảm họa". Người viết đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể như sau:

Miễn phí vào công viên nước Hồ Tây cách đây mấy tháng, xuất hiện đầy những hình ảnh nực cười: các cô gái tơi tả nội y khi trèo qua rào, những ông bố bế cả con vài tháng tuổi qua rào sắt nhọn.

Tập đoàn Viettel đã từng rút ra một bài học kinh doanh đầy cay đắng về chuyện miễn phí. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc tập đoàn này từng cho rằng, một thất bại lớn nhất của Viettel là đã từng tặng miễn phí điện thoại bàn cho các hộ dân ở vùng cao, một số vùng nông thôn với ý định nhờ đó mở rộng địa bàn phủ song. Nhưng sau khi tặng thì máy bị vứt lung tung: chuồng trâu, chuồng gà, hỏng lại ra đổi... Sau này, khi Viettel siết lại, vẫn phải bán, dù 500 đồng hay 1000 cũng phải bán. Và lượng người dùng đã tăng lên.
Khóm hoa cải vàng bị giẫm nát. Ảnh: Kênh 14

Facebooker này cho rằng: "Những gì diễn ra ở những nơi miễn phí trên: công viên. khu vui chơi... cho thấy lòng tự trọng của một số khá đông quá thấp. Càng miễn phí, càng vô trách nhiệm. Chẳng có mấy thứ miễn phí trên đời này là hay ho cả (trừ tờ báo miễn phí, cơm, cháo miễn phí, từ thiện tại các bệnh viện)".

Facebooker Bo Tung Nguyen viết: "Miễn phí không có tội! Tội do sự kém văn minh, không có ý thức, cái tôi lớn hơn ý thức cộng đồng của những người vô ý thức. Ở Úc chẳng hạn, có rất nhiều nơi vui chơi miễn phí mà có bị tàn phá như ở Việt Nam đâu!"

Facebooker Nắng Thủy Tinh cho rằng: "Miễn phí đã vậy, mất tiền cũng không hơn đâu. Tâm lý nhiều người Việt là mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng mà".
Những cây túy điệp còn chưa kịp trổ bông cũng không thoát khỏi sở thích chụp ảnh của các bạn trẻ. Ảnh: Kênh 14

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm