Tình cha con của họa sĩ

08/04/2016 - 00:03
Họa sĩ trẻ Snezhana Soosh đã gửi gắm tình yêu của một người cha dành cho con gái qua những bức tranh màu nước nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa.
Bố sẵn sàng bảo vệ con gái, cho dù là “đầu gấu” ở trường học hay con ma dưới gầm giường cũng không thể động đến con.
Bố vì con gái mà dám thử những việc trước đây không dám làm, chẳng hạn như buộc tóc.
Ở trên vai bố giống như ở trên đỉnh cao nhất của thế giới.
Nằm trên người bố có cảm giác ấm áp và dễ chịu.
Con gái yêu khiến bố trở nên “bé nhỏ” giống như con.
Cho dù rất bận bố vẫn dành thời gian cho những tách trà, cốc nước mà con mang tới.
Bố luôn biết cách khiến cho con gái vui vẻ.
Con lúc nào cũng muốn theo bố, làm bố có muốn đi đâu cũng không nỡ rời.
Khi cùng chơi với con, bố luôn là người “thua”, và con là người chiến thắng.
Cùng con thỏa trí tưởng tượng.
Vì con bố có thể làm mọi thứ, kể cả những điều không tưởng cũng có thể trở thành hiện thực.
Con cần gì luôn có bố ở bên giúp đỡ.
Chỉ cần ở bên con, lúc nào cũng là phút giây hạnh phúc.
Bố chính là người dành cả đời mình chăm sóc và yêu thương con gái.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm