Tình yêu cần sự sẻ chia

04/08/2015 - 00:34
Cô ấy luôn nói với em rất nhiều chuyện gia đình không hạnh phúc. Nào là gia đình anh chị họ chia tay, nào là đứa bạn bây giờ chồng nó chả quan tâm gì cả…. Cô ấy ngày càng hờ hững, không muốn tâm sự, chia sẻ bất cứ điều gì với em.

Cô ấy ngày càng hờ hững, không muốn tâm sự, chia sẻ với em (Ảnh minh họa)

Kính gửi chị Thanh Tâm!

Em năm nay 28 tuổi, đang công tác tại Hà Nội. Còn cô ấy 25 tuổi, cũng đang làm việc tại đây. Chúng em đã yêu nhau được gần 2 năm. Chúng em là người đều yêu bằng lí trí, biết gìn giữ, cố gắng không để mọi thứ đi theo chiều hướng xấu hơn. Và đó là điểm em yêu nhất ở cô ấy.

Gần đây chuyện tình cảm của chúng em gặp nhiều trắc trở. Ngày trước, em có cố ý nói vu vơ về chuyện gia đình, cô ấy bảo muốn học xong Thạc sĩ rồi mới cưới. Em đồng ý chờ 2 năm nữa. Dù chịu nhiều sức ép từ gia đình nhưng 30 tuổi với em là độ tuổi chín chắn. Em cũng muốn trong khoảng thời gian này, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để giảm thiểu những rủi ro, khó khăn khi bắt đầu cuộc sống chung.

Nhưng có một điều, cô ấy luôn nói với em rất nhiều chuyện gia đình không hạnh phúc. Nào là gia đình anh chị họ chia tay, nào là đứa bạn bây giờ chồng nó chả quan tâm gì cả…. Sau rất nhiều lần như thế, em đã nói chuyện nghiêm túc với cô ấy về vấn đề này. Em đã khuyên cô ấy phải vững tin vào em, vào bản thân cô ấy, hãy nhìn vào bố mẹ mình đã sống ra làm sao. Và cô ấy trả lời: bây giờ thì như thế này, sau này biết đâu lại thay lòng đổi dạ, ai mà biết được. Rồi cô ấy cứ im lặng một cách đáng sợ. Em cố tìm hiểu nhưng chịu thua chị ạ.

Em thường rủ cô ấy đi chơi xa mỗi khi có dịp để thay đổi không khí. Mỗi tối thường gọi điện, nhắn tin. Bọn em quy định mỗi tuần chỉ nên gặp nhau 1-2 lần, không nên gặp nhiều rồi chán sớm. Nhưng em băn khoăn, gần 2 năm yêu nhau, cô ấy chưa bao giờ nhắn tin hỏi thăm em như thế nào, công việc ra làm sao… Có những lần em cố tình để vài ngày xem thế nào nhưng tuyệt đối không bao giờ cô ấy chủ động hỏi han. Là người đàn ông, em nghĩ mình cũng phải được quan tâm. Nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mong một lời hỏi thăm, an ủi, nhưng rồi cũng chỉ có tự mình đứng lên.

Bản thân cô ấy cũng giữ chặt những suy nghĩ trong lòng. Em hỏi chuyện gì thì cô ấy bảo, em còn không biết phải làm thế nào thì anh hiểu làm sao được. Rồi cô ấy im lặng. Em nhắn tin an ủi, dặn giữ sức khỏe, đi ngủ sớm, ăn uống…, cô ấy phát cáu với em, bảo em chỉ biết nói như thế, cô ấy mong chờ ở một người yêu hơn thế nhiều.

Tất cả những gì tốt nhất làm được em đã làm. Nhưng dường như càng ngày, em càng nhận thấy sự vô tâm hơn ở cô ấy. Chị có thể giúp em vài lời khuyên để em giữ mối quan hệ này bền vững hơn nữa.

Em Tuấn Nghĩa - Mai Dịch, Hà Nội

Thân gửi Tuấn Nghĩa!

Đọc những dòng tâm sự của em, chị tự hỏi không hiểu điều gì giúp em giữ được tình yêu này 2 năm qua? Chị hình dung cô ấy đòi hỏi cao, thích thử thách tình yêu của em, đa nghi, không thể hiện tình cảm của mình. Còn nếu không phải vậy, chắc còn nhiều điều chị chưa biết hết về cô ấy.

Có thể cô ấy có một nỗi ám ảnh nào đó về hạnh phúc tan vỡ, về những người đàn ông quen bỏ rơi phụ nữ, về những người không biết cách quan tâm, chăm sóc cô ấy. Nên khi đã có em hoàn hảo ở bên, cô ấy cũng không dám tin, luôn phải đặt ra tình huống ngược lại, như một sự chuẩn bị nếu tan vỡ thì cũng hãnh diện, ngẩng cao đầu mà bước đi.

Nhưng dù thế nào, hai người yêu nhau thì phải tìm ra cách chia sẻ. Chị biết phải có lý do để em yêu cô ấy rất nhiều. Vậy thì phải cố gắng khiến trái tim cô ấy hoà nhịp thực sự với mình để giữ mối quan hệ này vững bền.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm