Tình yêu không phải là áy náy, biết ơn

02/08/2015 - 23:33
Xuất phát từ thân tình, sự áy náy, biết ơn chứ không phải vì sức hút mãnh liệt của mối quan hệ trai gái không phải là tình yêu.

Giữa nam và nữ không nhất định phải có tình yêu (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em năm nay 34 tuổi. Ngày cấp III em có quen và yêu Giang. Giang bằng tuổi em, cùng ôn đội tuyển học sinh giỏi. Sau này thi Đaị học em đỗ trường sư phạm, còn Giang thi Y trượt nên phải ôn lại. Khi em học năm thứ hai, Giang học năm thứ nhất em nhận thấy giữa bọn em có nhiều điểm không hợp, bố mẹ em cũng không đồng ý nên em quyết định chia tay. Lúc đó tình cảm của Giang vẫn nhiều nhưng vì em kiên quyết nên cậu ấy phải chấp nhận.

Đến năm thứ tư đại học thì em quen và yêu chồng em bây giờ. Sau khi em ra trường 2 năm thì cưới rồi về ổn định công tác ở tỉnh. Nghe đâu Giang cũng lấy vợ và ở lại một bệnh viện Hà Nội.

Cách đây 2 năm em ra Hà Nội chữa bệnh, tình cờ gặp lại Giang. Biết bệnh tình của em, Giang chủ động chăm sóc. Lúc đó Giang vừa là bác sỹ điều trị, vừa là người thân duy nhất, trước sự chân thành của cậu ấy, bao nhiêu kỉ niệm cũ ùa về em laị thấy xúc động. Sau khi về nhà, em và Giang vẫn giữ liên lạc. Mặc dù chưa hề vượt quá giới hạn nhưng em biết mình đã ngoại tình trong tư tưởng. Đến khi Giang đề nghị 2 người bỏ đi tất cả ở cùng nhau em mới giật mình, cảm thấy có lỗi với chồng.

Em vốn đã cắt đứt với Giang hơn 1 năm nhưng tết vừa rồi gia đình Giang lại xảy ra chuyện. Bố của Giang có con riêng, người con riêng kia về nhận nhưng ông cụ không chịu nên hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc giận dữ, Giang đã gây thương tích cho cậu kia, bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Cũng may, phía người bị hại chỉ yêu cầu Giang xin lỗi, công nhận mối quan hệ huyết thống thì sẽ rút đơn kiện nhưng Giang ngoan cố không chịu.

Lúc này bạn thân của Giang gọi điện kể rõ tình hình và nhờ em khuyên nhủ Giang. Giang đồng ý nghe em nhưng xin em đừng cắt đứt liên lạc. Chúng em lại tiếp tục qua lại trên điện thoại cho đến tháng 5 thì vợ Giang gọi điện yêu cầu em chấm dứt, em cũng thấy xấu hổ nên tuân thủ đúng giao hẹn. Tuy nhiên lần này Giang phản ứng kịch liệt, cậu ấy liên tục nhắn tin, gọi điện, thậm chí tìm về đến tận cơ quan em.

Cách đây mấy ngày, vợ Giang lại tìm em. Cô ấy đưa ra nhiều bằng chứng: những tin nhắn em gửi, ảnh của em, thư tay, cả những tin nhắn Giang soạn cho em nhưng không gửi… rồi đe dọa sẽ đem tất cả tố cáo với chồng em, để em trả giá. Em cực kỳ lo lắng và căng thẳng, thực sự em không thể để mất hạnh phúc gia đình mình.

Tuyết Nhi - Quảng Trạch, Quảng Bình

Tuyết Nhi thân mến!

Chuyện tình cảm của em đã rõ ràng từ cách đây 10 năm rồi. Giang không hợp và không phải là sự lựa chọn của em. Việc gặp lại cậu ấy, được Giang chăm sóc có thể đem lại cho em sự ấm áp, cảm động nhưng nó không có nghĩa là tình yêu. Em giữ liên lạc với Giang phần nhiều xuất phát từ thân tình, sự áy náy, biết ơn chứ không phải vì sức hút mãnh liệt của mối quan hệ trai gái. Còn Giang vẫn muốn tiến xa hơn với em, cũng không ngại ngần trong việc bày tỏ tình cảm.

Thực ra, giữa nam và nữ không nhất định chỉ có yêu. Những người bạn cũng có thể giữ liên lạc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan trọng là làm sao em vạch rõ ranh giới cho Giang hiểu: em và cậu ta chỉ là bạn. Khi mọi chuyện thông suốt em cũng sẽ giải tỏa được căng thẳng và có một câu trả lời thích đáng cho người vợ đang ghen.

Chúc em bình tĩnh và sáng suốt!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm