Tình yêu... sim rác

02/08/2015 - 22:56
Nếu vẫn muốn tiếp tục quan hệ với cô ấy thì anh cần tự hỏi chính mình, liệu tình yêu trong anh có đủ lớn để có thể quên đi kỷ niệm song hành cùng… sim rác?

Cô dùng sim rác để liên lạc với anh (Ảnh minh họa) 

Cuộc làm việc với đối tác của công ty chiều thứ năm tuần trước khiến anh lâng lâng cả tuần sau đó. Không chỉ vì thành công đạt được sau khi đàm phán, mà còn vì anh đã làm quen được với một cô phiên dịch tiếng Anh xinh đẹp của công ty Nhật đối tác. Ngay hôm đó, anh xin được số điện thoại của người đẹp.

Cô ấy chịu khó chăm sóc sắc đẹp, cộng với nhan sắc trời sinh nên mỗi khi đi đâu đều có nhiều ánh mắt tán thưởng đuổi theo. Anh rất hãnh diện về điều ấy. Anh chỉ không hài lòng lắm khi thời gian biểu của cô quá chặt chẽ, theo đó cô quy định cho anh chỉ được tự do gọi cô vào giờ làm việc và các tối ngày thường trong tuần. Anh cũng chỉ được tới thăm cô trong những ngày đó. Hai ngày cuối tuần là thời gian cô dành cho spa, tập ở trung tâm thẩm mỹ, buổi tối lại theo học quản trị kinh doanh nâng cao. Buổi sáng thì đã ngủ nướng đến gần 11 giờ nên thực ra cũng chỉ có hai buổi chiều cho các thú vui phụ nữ đó. Dĩ nhiên, cũng có đôi lần, cô phá lệ, điện thoại rủ anh đi cà phê vào chiều chủ nhật, nhân tiện nói cho anh biết là cô hoàn toàn “vì anh” mà hy sinh thú vui cá nhân. Mỗi lần như thế, anh đều “đền” cho nàng một món quà xinh xắn nhưng giá có khi bằng cả tháng lương của anh.

Cho đến một ngày, đang ngồi chờ rửa xe, anh chợt nhìn thấy một chiếc Camry lướt qua trước mặt. Người con gái ngồi trong xe nhìn nghiêng có nét gì đó hao hao cô ấy. Không nén nổi tò mò, anh cầm điện thoại lên gọi. Máy tắt. Đúng lúc này, anh phát hiện ra số máy anh vẫn thường gọi cô có 11 số, là một sim rác.

Anh quyết định phục ở trước cửa nhà cô ấy. Đau cho anh, gần 12 giờ đêm, chiếc Camry hồi chiều đỗ xịch trước ngôi nhà đã khá thân thiết với anh. Và từ trên xe bước xuống, dĩ nhiên, là cái dáng thướt tha yêu kiều của… nàng.

Anh đau khổ nhận ra mình chỉ là “phương án phụ” của nàng. Số máy cô gọi anh, sẽ thường xuyên ngoài vùng phủ sóng trong những lúc cô bên anh chàng kia. Phẫn nộ, ngày hôm sau, anh yêu cầu một lời giải thích rõ ràng. Cô khóc nức nở cho biết cô yêu anh thật lòng, còn anh chàng kia là người cô có quan hệ cách đây 1 năm nhưng cô đã nói lời chia tay vì không chịu được sự ghen tuông thái quá. Anh vặn lại, tại sao đã chia tay còn đi chơi khuya với nhau thì cô giải thích tại vì bị anh ta dọa nên… sợ. Cô nói phải sắm hẳn một sim riêng dành cho anh, vì cô… yêu anh và cũng vì sợ bị anh ta phát hiện là cô đang có người khác thì sẽ truy bám cô đến cùng để trả thù. Sẵn đà, anh quy kết luôn rằng cô đã lừa dối anh về những ngày thứ bảy chủ nhật “của riêng cô”, mặc cho cô ra sức thề thốt. Cô hứa sẽ dứt khoát cắt đứt hẳn với người yêu cũ.

Lòng đầy tức tối nhưng lại vẫn còn yêu, anh không biết nên ứng xử thế nào. Vậy nên, anh điện thoại cầu cứu Thanh Tâm.

Về bản chất, cô ấy đã chơi trò “bắt cá hai tay”, điều khó chấp nhận trong tình yêu. Căn cứ vào những “quy tắc” của cô đặt ra với anh, Thanh Tâm thấy khó tin vào những lời giải thích. Cô vẫn chủ động dành thời gian cho mối quan hệ mà cô nói là “đang muốn chấm dứt” một cách đều đặn đến vô lý.

Trong trường hợp cô thực sự chấm dứt với người yêu cũ, thì tình cảm của hai người cũng có một kỷ niệm hoen ố, dễ phát triển thành những mâu thuẫn trầm trọng về sau, nếu họ không điều tiết được khi còn tiếp tục, nhất là thành vợ chồng. Nếu vẫn muốn tiếp tục quan hệ với cô ấy thì anh cần tự hỏi chính mình, liệu tình yêu trong anh có đủ lớn để có thể quên đi kỷ niệm song hành cùng… sim rác hay không ?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm