Trả giá vì kết hôn vội vàng

05/08/2015 - 09:23
22 tuổi,cảm thấy sốt ruột nên chị đã nhanh chóng lấy một anh chồng giáo viên. Không ngờ, dù làm thầy giáo nhưng anh ta lại có vô số tố chất của một người đàn ông ‘hư hỏng".

Chỉ vì sự non nớt, ngây thơ, thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ mà mã số H23... nhìn nhầm chồng. Không một ngày hạnh phúc, chị quyết định chia tay để được sống là chính mình. Chị kể, 22 tuổi chị tốt nghiệp đại học. Ở tuổi đó, nhiều bạn bè ở quê đã con bồng, con bế, Dù không bị bố mẹ giục nhưng chị vẫn cảm thấy sốt ruột. Có lẽ vì thế khi có người bạn là giáo viên đến tìm hiểu, chị đồng ý không chút đắn đo với suy nghĩ, những người làm nghề cao quý này đều có tư cách đạo đức tốt.

Chị đã phải trả giá vì gật đầu quá nhanh. Chồng chị, dù làm thầy giáo nhưng vô số tố chất của một người đàn ông “hư hỏng”: Cờ bạc, vũ phu, rượu chè... Anh ta thường xuyên nhậu quá chén, không giữ được hình ảnh người thầy mẫu mực, gương mẫu. Cũng rất nhiều lần, chị phải gom góp đến đồng tiền cuối cùng để trả nợ cờ bạc cho anh. Chị và 2 đứa con cũng thường xuyên bị anh chửi mắng, đánh đập. Chưa hết, anh ta còn ngoại tình với một cô gái trẻ măng. Dù đã nhiều lần nhỏ nhẹ mong kéo anh về với gia đình nhưng không thành công.

 phu nu buon

Nhiều lần tìm cách kéo anh quay về nhưng không thành công (Ảnh minh họa)


Chị quyết định "buông tay" để có thể sống là chính mình, để hai con lớn lên trong môi trường bình yên hơn...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm