“Trao yêu thương” tới trẻ em người Việt tại Biển Hồ

14/02/2016 - 16:18
Ngày 12/2/2016, đại diện Báo PNVN đã đến thăm và trao tặng một số đồ nhu yếu phẩm (trích từ quỹ “Trao yêu thương- Nhận hạnh phúc” do bạn đọc ủng hộ qua chương trình Mottainai của Báo PNVN) cho 314 học sinh thuộc trường Việt Nam tại Biển Hồ, Campuchia.
Trường Việt Nam ở Biển Hồ

Biển hồ có chiều dài 80km và chiều rộng 40km, lấy nước từ 1 nhánh  sông Mekong. Vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5, Biển Hồ khá hẹp và chỉ sâu khoảng 1 đến 4m. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6, sông Tonle Sap chảy ngược dòng tiếp nước khiến hồ dâng cao, diện tích hồ mở rộng tới 16.000km2, có thể sâu đến 11m gây ngập lụt toàn khu vực. Đây cũng là nơi đa phần cộng đồng người Việt sinh sống, còn gọi là Tonle Sap tỉnh Kampong Chnăng.


 Mưu sinh ở Biển Hồ 
Hiện có khoảng hơn 5 ngàn người  Việt lênh đênh trên Biển Hồ, cuộc sống còn khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề chài lưới và mua bán trên sông nước. Đa phần con em người Việt ở đây không được học hành, một số ít được đến trường Việt Nam (do quân khu 7 hỗ trợ xây dựng) để theo các lớp học miễn phí từ lớp 1 đến hết lớp 5. Năm nay đời sống của kiều bào ta gặp khó khăn hơn do nguồn hải sản dần cạn kiệt, tuy nhiên những tình cảm của cộng đồng đối với quê hương Việt Nam rất sâu nặng. Kiều bào Việt luôn quan niệm cần phải học để biết chữ, biết tiếng mẹ đẻ, để nhớ về quê hương nguồn cội. Đầu xuân Bính Thân, nhiều đoàn khách từ Việt Nam sang đã đến chia sẻ, động viên cộng đồng nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm