Trung Quốc: Cha ném con ruột từ tầng 15 để "chiều lòng" bạn gái

Phương Thanh (dịch)
19/07/2021 - 12:15
Trung Quốc: Cha ném con ruột từ tầng 15 để "chiều lòng" bạn gái

Cha ném con từ tầng 15 để "chiều lòng" bạn gái. Ảnh: Sixth Tone

Ban đầu, vụ án được xem như một tai nạn vì người cha tỏ ra rất đau khổ sau cái chết của 2 đứa con ruột. Tuy nhiên, những tình tiết bất thường khi điều tra đã làm sáng tỏ sự thật vô nhân tính của người cha tàn bạo.

Cha ném con từ tầng 15 để "chiều lòng" bạn gái

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/11/2020 tại thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc, khi một người cha tàn nhẫn đã ném cả 2 đứa con ruột của mình từ cửa sổ tầng 15 chỉ vì muốn chiều lòng bạn gái. Hiện cả hung thủ lẫn đồng phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và sẽ đưa ra xét xử vào thứ hai tuần sau với tội danh giết người.

Một đoạn video ghi lại cảnh 2 đứa trẻ rơi từ tầng 15 tại một khu chung cư của quận Nam An, thuộc thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã làm dấy lên nhiều lo sợ cho cộng đồng mạng nước này. Cha của nạn nhân, ông Zhang, đã tỏ ra rất tiếc thương và đau khổ sau "sự cố" đầy thương vong. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra và phát hiện đây không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ án giết người có chủ đích.

Động cơ giết người của nghi phạm, ông Zhang - cha của nạn nhân, là vì muốn làm "hài lòng" người tình của mình. Theo đó, Zhang đã âm mưu cùng bạn gái, họ Ye, giết con để có thể lấy Ye làm vợ.

a674c364-809f-4e6a-99bb-910d3ddcf734.jpeg

Nạn nhân của vụ án cha ném con ruột từ tầng 15 gây tử vong. Ảnh: Global Times

Giết con ruột để đến với người sau

Theo điều tra từ phía cảnh sát, Zhang và vợ cũ (họ Chen), mẹ của nạn nhân, kết hôn vào năm 2017. Sau đó, họ sinh được 2 đứa con, một trai và một gái vào năm 2018 và 2019. Tháng 4/2019, Zhang đệ đơn ly hôn với lý do bất hòa trong gia đình.

Tuy nhiên, Zhang đã dấu tình trạng hôn nhân rằng mình từng có vợ và con để theo đuổi Ye. Tháng 8/2019, Zhang và Ye xác nhận mối quan hệ tình cảm. Vào cuối năm đó, Ye đã biết được sự thật rằng Zhang đã từng có vợ và vẫn đang nuôi con.

Ngày 26/2/2020, Zhang và Chen chính thức ly hôn. Cả hai đã đi đến thỏa thuận rằng Chen sẽ nuôi con gái và Zhang sẽ nuôi con trai cho đến khi đứa trẻ được 6 tuổi.

Dù Zhang và Chen đã chính thức ly hôn nhưng Ye cho biết cha mẹ cô không hề biết rằng Zhang đã từng có vợ. Nếu Zhang không thể "thoát khỏi nhiệm vụ" nuôi dưỡng những đứa trẻ, cả hai sẽ không thể đến được với nhau.

Cảnh sát đã tìm thấy các cuộc trò chuyện giữa Zhang và Ye thông qua WeChat, nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, rằng cả hai âm mưu dàn dựng vụ án như một vụ tai nạn. Cả hai đã bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 2/2020. Đến tháng 11/2020 thì vụ việc xảy ra.

Trả lời cảnh sát, Chen, mẹ của hai đứa trẻ cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ án, Ye đang gọi video với Zhang và đã cố gắng cắt tay trước mặt Zhang nếu Zhang không ném hai đứa nhỏ xuống.

Zhang đã thú nhận bản thân mù quáng khi gây ra tội ác vô nhân tính. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử Zhang và đồng phạm sẽ diễn ra vào ngày 26/7/2021 tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Nhiều cư dân mạng đã kêu gọi mức án tử hình cho tội ác vô nhân tính mà hung thủ đã gây ra.

Nguồn: Global Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm