Út Nhi và "giấc mơ hoa"
Út Nhi bên lẵng hoa hồng sáp thơm mà cô tự tay thực hiện
Cô gái mắc bệnh xương thuỷ tinh Bùi Thị Yến Nhi, còn có tên thân mật là Út Nhi, ngụ tại Châu Thành, TP Cần Thơ đã vượt qua số phận bằng nghị lực và tinh thần khởi nghiệp rất đáng trân trọng.
Mô hình sản xuất và kinh doanh hoa sáp
Bùi Thị Yến Nhi sinh năm 1996 tại Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nay là TP Cần Thơ. Út Nhi mắc bệnh xương thuỷ tinh bẩm sinh, di chuyển rất khó khăn khi em phải đi bằng 10 đầu ngón chân.
Bà Trương Thị Lan Thanh, mẹ của Út Nhi kể ngay từ lúc nhỏ, cô bé đã rất chăm làm, ham học. Gia đình có nghề đan lục bình làm đồ thủ công mỹ nghệ, nên mới 6 tuổi, Út Nhi đã khéo tay, thực hiện thành thạo các sản phẩm gia công.
Từ khi sinh ra tới năm 15 tuổi, căn bệnh xương thuỷ tinh đã khiến cô bé Út Nhi thường xuyên gãy tay, gãy chân đến mức không thể nhớ hết được bao lần.
Nhưng các trở ngại ấy cũng không ngăn được bước chân của bé Nhi tới trường. Ngoài việc đan lát tài hoa, Út Nhi học cũng rất giỏi. Mỗi ngày, ba mẹ thay nhau đưa con gái tới lớp, mong tiếp thêm tinh thần ham học của cô bé.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Nhi thi đậu vào Đại học chuyên ngành Dược. Nhưng dù đậu Đại học theo đúng sở thích, rất tiếc rằng cô không thể đảm bảo sức khoẻ để tới giảng đường.
"Ngày biết tin Út Nhi không thể đáp ứng sức khoẻ cho việc theo học Đại học, cả nhà tôi cũng buồn theo con nhưng đã động viên con tìm đường đi khác phù hợp với bản thân. Tôi sinh con ra, tôi hiểu về nghị lực của con. Những khó khăn không cản lại được niềm vui sống và làm việc của Út Nhi. Và quả thực mọi việc sau này đã chứng minh như vậy", bà Thanh tâm sự.

Út Nhi cùng các sản phẩm hoa sáp
Theo nghề đan lát lục bình thêm một thời gian, Út Nhi mong muốn làm nghề khác thú vị hơn, hay hơn, để tự nuôi sống bản thân và có chút dư vị thăng hoa trong cuộc sống.
Có duyên được học về hoa sáp, Út Nhi quyết định khởi nghiệp. Công việc này khiến cô rất hào hứng, nhưng cha mẹ lại lo lắng không biết con gái có vượt qua được sự vất vả và những khó khăn về kinh tế hay không.
Bà Thanh chia sẻ: "Nghe Út Nhi nói khởi nghiệp bằng hoa sáp, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Với sức khoẻ của con, chỉ đi lại bình thường đã là khó khăn, huống chi khởi nghiệp với bao nhiêu thứ tới tay phải giải quyết. Hơn nữa, ở vùng quê xa thành phố, các sản phẩm này có đủ sức hấp dẫn để Út Nhi làm có lợi nhuận được hay không. Nhưng, tính của Út Nhi là vậy. Nói là làm!".
Khởi nghiệp thành công
Với số vốn chỉ 3 triệu đồng, cùng với người bạn thân hỗ trợ, Út Nhi bắt đầu tự nghiên cứu cách làm hoa sáp trên mạng rồi thực hiện theo.
Đôi bàn tay khéo léo từ thuở nhỏ của Út Nhi bắt đầu phát huy tác dụng. Những bó hoa hồng sáp rất đẹp, mang mùi thơm dịu nhẹ được Út Nhi đưa lên mạng xã hội và thu hút nhiều người quan tâm.
Ổn định được một thời gian, người bạn làm chung có việc khác nên chỉ còn Út Nhi tự bươn chải. Sau khi hỏi han nhiều người, Út Nhi quyết định đi lên TPHCM để tìm được nguồn nguyên liệu rẻ và tốt nhất. Cô không muốn giá thành tăng cao, sẽ khiến người mua sản phẩm phải đắn đo.
Mỗi khi gặp sự khó, Út Nhi lại nhớ tới bó hoa bán được lần đầu tiên 200 ngàn đồng vào dịp 8/3, để cô tăng thêm động lực và duy trì tinh thần khởi nghiệp.
Có được mối mua hàng tốt tại TPHCM, trở về quê nhà, Út Nhi mạnh dạn đưa ra chợ bán. Không ngờ lại có rất nhiều khách tới mua, cả sỉ và lẻ. Vào những dịp lễ quan trọng, nhiều bạn trẻ còn mua sỉ hoa sáp của Út Nhi để bán quanh các trường học trong vùng và bán online với địa bàn rộng rãi trên toàn quốc.

Chịu thương chịu khó là Út Nhi
Không chỉ giữ nghề cho riêng mình, Út Nhi còn dạy nghề miễn phí cho các chị em phụ nữ nghèo và khuyết tật. Hiện có nhiều chị em vẫn cộng tác với Nhi, nhận nguyên liệu từ Nhi và làm hoa sáp theo công thức mà Nhi chỉ dạy.
Nhi kể, cô bận rộn công việc không ngơi tay. Hoa sáp đã có thị trường quen thuộc, cứ tới dịp lễ Tết cần tặng hoa cho nhau, rất nhiều người đã nhớ ngay tới sản phẩm này và cũng nhớ tới cô Út Nhi mặc áo dài xinh xẻo đứng bên cạnh hàng chục giỏ hoa sắc màu rực rỡ. Nhi ước tính đã có khoảng hơn 10 ngàn sản phẩm hoa sáp thơm đã được cô thực hiện đưa ra thị trường. Mỗi năm, Út Nhi thu về khoảng vài trăm triệu đồng.
Những ngày đầu tháng 10, Út Nhi bận rộn lắm luôn. Ngoài làm hoa sáp, mấy năm gần đây cô còn bán thêm khô cá sặc đồng rút xương. Ngoài ra còn làm sản phẩm saté nước xốt ướp đồ nướng, với mục đích tiêu thụ được nguồn nông sản của địa phương.

Sản phẩm khô cá sặc đồng một nắng của Út Nhi
"Khô cá sặc đồng của em làm không có chất bảo quản gì, chỉ là rút xương, tẩm ướp gia vị tự nhiên, sau đó phơi khô một nắng và bảo quản trong tủ đông. Nhiều người thích ăn nhâm nhi hoặc ăn cùng cơm, "bắt" cơm lắm!", Út Nhi chia sẻ.
Với sự nỗ lực không ngừng, Bùi Thị Yến Nhi đã từng đạt Giải Ba cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức năm 2023, với Dự án "Mô hình sản xuất và kinh doanh hoa sáp".
Nhi nói, cô rất cảm ơn ba mẹ cùng các chị em cán bộ Hội phụ nữ cơ sở và thành phố đã luôn đồng hành, cổ vũ và tạo điều kiện để cô phát huy được sở trường, thành công như ngày hôm nay.
"Em vẫn luôn học hỏi và sáng tạo các mẫu mã, thiết kế hoa sáp mới, cũng như tập trung chất lượng vào các sản phẩm, món ăn đặc trưng của miền Tây sông nước, để đáp ứng nhiều nhu cầu của các khách hàng. Vì sáng tạo và chất lượng, nên các sản phẩm của em thực hiện được nhiều chị em ưa chuộng, ban đầu mua về tặng và dùng cho bản thân, nhưng sau đó đã trở thành cộng tác viên, cùng em lan toả tinh thần khởi nghiệp", Út Nhi kể chuyện.