Vẫn cô đơn vì tìm kiếm người... hoàn hảo

05/09/2015 - 08:04
Mã số A5..., một Việt kiều ở Đức gặp nhiều khó khăn khăn khi tìm kiếm 'nửa kia' bởi những yêu cầu của anh.
Gắn bó với CLB Kết bạn, báo Phụ nữ Việt Nam tương đối lâu, nhưng mã số A5... vẫn chưa tìm được “nửa kia”.
Anh là Việt kiều ở Đức, lần nào về Việt Nam, anh cũng tranh thủ đến CLB Kết bạn. Dù tạo điều kiện hết sức cho anh nhưng quả thực yêu cầu anh đưa ra thật không dễ dàng. Cô gái mà rất nhiều năm nay anh đau đáu đi tìm phải là người tinh tế, khéo léo, có những tính cách của phụ nữ Tràng An xưa. Cô gái ấy không thể là người sống thực dụng; không cần phải là người giỏi kiếm tiền nhưng không thể kém công, dung, ngôn, hạnh; cũng không phải là người quá nhu mì, sống phụ thuộc. Cô gái ấy phải có sự hiểu biết, dịu dàng, mềm mại, duyên dáng... và đặc biệt phải tinh tế trong việc đối nhân xử thế cũng như ứng xử hàng ngày. Cô gái ấy cũng phải là người giỏi giang để sau này có thể nuôi dạy con thật tốt. Dù tuổi không còn trẻ nhưng anh vẫn kiên quyết không hạ thấp danh mục tiêu chuẩn với chuyện quan trọng của cuộc đời.
Chính sự cầu toàn đã khiến anh đánh mất không ít cơ hội. Anh không nhận ra rằng, có một người vợ, người chồng hoàn hảo chưa chắc đã làm nên hạnh phúc…
doi-nguoi-hoan-hao-2.jpg

Chính sự cầu toàn đã khiến anh đánh mất không ít cơ hội (ảnh minh họa)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm