Váy cưới truyền qua ba thế hệ

30/04/2016 - 17:26
3 người phụ nữ của 3 thế hệ kế tiếp nhau trong một gia đình đã mặc cùng một chiếc váy cưới cho ngày trọng đại của cuộc đời mình.
Chiếc váy cưới truyền 3 thế hệ trong gia đình ông Harold Raymond
Khi Julia Cain (26 tuổi) đến từ St. Louis, Missouri (Mỹ) bước vào giáo đường trong ngày cưới, ông ngoại Harold Raymond rất đỗi tự hào khoác tay cháu trong chiếc váy đặc biệt. Với ông, chiếc váy này có quá nhiều kỷ niệm với gia đình ông suốt 3 thế hệ. Lần đầu tiên, Phyllis Jo Raymond - vợ ông mặc chiếc váy cưới năm 1953, sau đó là con gái Susan Kay Traver năm 1983 và đến bây giờ là Julia Cain.
Ông Harold Raymond đưa cháu gái vào lễ đường trong đám cưới
Sau lễ đính hôn cùng anh Lance, Julia quyết định sẽ mặc chiếc áo cưới truyền thống đó. “Chiếc váy quá đẹp và phù hợp với tôi. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của bà và mẹ. Tôi chắc chắn bộ váy sẽ mang lại cho tôi một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc, giống như bà và mẹ tôi trước đây”, Julia chia sẻ.
3 đám cưới trọng đại trong gia đình bà Dorothy Sampson ở Anh
Gia đình Sampson ở Liversedge, miền Tây nước Anh cũng trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy. Bà Dorothy Sampson (74 tuổi) đã kết hôn với ông Peter (77 tuổi) năm 1959. Sau khi Peter cầu hôn, bà Dorothy đã cùng mẹ mình đi mua váy cưới ở cửa hàng đồ cưới trên đường Bond, thành phố Leeds và mặc nó trong lễ cưới. Đúng 25 năm sau, cô Catherine (50 tuổi), con gái bà Dorothy, cũng đã mặc chiếc áo cưới đó năm 1984. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, nay đám cưới của Sarah, cháu của bà Dorothy, được tổ chức long trọng tại nhà thờ All Angels ở Thornhill, Dewsbury, Yorkshire cũng có sự góp mặt của chiếc váy cưới năm nào.
Bà, mẹ và con gái Sarah đã từng tỏa sáng trong bộ váy cưới trắng tinh khôi truyền thống gần 6 thập kỷ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm