Vợ chồng ca sĩ Hải Yến Idol & Ngọc Anh: Cả mặt tốt, xấu “đều yêu say đắm”

04/08/2015 - 00:47
Hải Yến cười hi hi, nhăn nhó rất đáng yêu: “Ông xã em không đẹp trai đâu chị ơi!”. Nhưng có lẽ vì sự “không” ấy, mà vợ chồng cô cùng nhau đồng hành từ Bắc vào Nam và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Hải Yến - Ngọc Anh bên bé Hớn - tình yêu của hai người

Hải Yến cho rằng, hạnh phúc tới với cô không phải vì sự may mắn nào cả. Vợ chồng cô luôn hiểu, để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc, rất cần sự chia sẻ và yêu thương nhau. Đã yêu nhau thì mặt tốt, xấu “đều yêu say đắm”. “Suốt 10 năm bên nhau, đến tận giờ, 2 đứa vẫn chưa phải đối mặt với sự bế tắc nào cả, bởi luôn thực hiện nghiêm túc quy tắc trên”, Yến tâm sự.

Hải Yến gặp Ngọc Anh từ khi còn là sinh viên năm thứ hai của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Đó là năm 2004. Cô kể lại: “Lúc ấy, em là ca sĩ trẻ mới đi hát ở những tụ điểm sân khấu miền Bắc, còn anh Ngọc Anh là người chỉnh âm thanh ở một CLB tại Hải Phòng. Không hiểu là vô tình hay cố ý mà mỗi khi em đi diễn ở Hải Phòng nơi anh làm việc thì âm thanh rất hay!”.

Ban đầu, cặp đôi quý mến nhau như bạn bè, bởi Hải Yến còn có ý định giới thiệu bạn gái cho Ngọc Anh “vì anh ấy nói vẫn còn độc thân!”. Nhưng Ngọc Anh chỉ cười cười: "Bắn súng không nên thì phải đền đạn đấy nhé". Cuối cùng thì Yến đã phải "đền đạn" thật.

3 năm sau, Yến nhận lời “tỉnh tò” của chàng trai hóm hỉnh này và thêm 3 năm nữa, đám cưới của họ diễn ra. Cậu con trai chào đời vào giữa năm 2011.

Mới đầu, thấy Hải Yến là dân Bắc vào Sài Gòn sinh sống, ai cũng nghĩ cô theo chồng nhưng thực ra, chồng mới là người theo Yến.

Trước đó, khi Hải Yến vào Sài Gòn thi Vietnam Idol 2007, Ngọc Anh cũng có công chuyện phải “Nam tiến”. Họ bất ngờ gặp nhau tại một quán cà phê ở Q.1, nói chuyện chừng 1 giờ đồng hồ rồi chia tay. Tưởng vô tình thế mà bỗng dưng lại… thấy nhớ. Cứ gặp rồi xa, xa lại gặp vậy, chừng 3 năm thì Ngọc Anh phải “đầu hàng” theo nàng vào Sài Gòn. Bởi Yến nhất định không trở lại Hà Nội nữa. Cô muốn phát triển sự nghiệp tại thành phố xa hoa, ồn ào và nhiều cơ hội này.

Lúc mới vào Sài Gòn, mọi thứ khó khăn dồn xuống cặp vợ chồng trẻ. Bước ra từ một cuộc thi, Hải Yến còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng ông xã luôn ở bên cạnh động viên “nàng thơ” của mình. Yến cho biết, Ngọc Anh sống rất tình cảm, biết cách chia sẻ với mọi người. Còn Ngọc Anh thì bảo, anh yêu vợ bởi tính cách thẳng thắn và… rất yêu chồng!

“Nói thật nhé, chồng chưa bao giờ khen em đẹp và hát hay cả. Khi em cần tư vấn, anh chỉ nói Được hay Không mà thôi. Tuy vậy, với em, thế cũng là quá đủ”.

Gia đình hạnh phúc của Hải Yến - Ngọc Anh

Hải Yến và Ngọc Anh có chung quan điểm tiền ai kiếm người đó giữ riêng. Cô “trấn an”, đừng vội hốt hoảng nhé bởi đó là lý do công việc thôi. Ngọc Anh kinh doanh nên tiền mặt cần xoay vòng liên tục. Còn Hải Yến thì lại đi suốt. Nếu cứ giữ tiền và tài khoản thì khi nào anh ấy cần sẽ bị phụ thuộc, phải chờ đợi thì khó chịu lắm. Tuy nhiên, mọi khoản chi tiêu gia đình thì cả 2 lo chung như mọi gia đình khác! Hải Yến lo tiền ăn, học và chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, còn Ngọc Anh thì chịu trách nhiệm việc lớn hơn. “Chúng tôi chia sẻ nhau rõ ràng như vậy để đôi bên thấy rõ trách nhiệm của mình”, cặp đôi chia sẻ.

Khi Yến bước chân vào showbiz, ban đầu, gia đình khá lo lắng cho cô nhưng khi thấy cô đi theo con đường chuyên nghiệp thì lại vô cùng ủng hộ. Hải Yến kể kỷ niệm với gia đình chồng, khi Ngọc Anh đưa cô về ra mắt. Mẹ Ngọc Anh đã nói: “Thôi, ca sĩ “ca seo” gì! Giới ấy chả ai ăn ở với gia đình và chồng con được lâu bền đâu!”. Ấy nhưng, vượt qua mọi định kiến, sau 4 năm bên nhau, Hải Yến đã chinh phục mọi người trong gia đình chồng.

Lúc Yến sinh con rồi quay lại đi hát, tự cô lại thấy ngại và lo. Yến nghĩ, vì phải lo cho gia đình và em bé, có khi bỏ nghề thật. Vậy là cả 2 bên gia đình lại xúm vào động viên cô tiếp tục với nghề cầm mic của mình. “Điều này với tôi rất có ý nghĩa. Trong showbiz đúng là nhiều thị phi thật nhưng khi có con rồi, tôi sẽ biết cách bảo vệ con mình và sống sao để con không phải xấu hổ khi nhắc đến người mẹ làm ca sĩ”, Hải Yến chân thành.

Công việc của 2 vợ chồng đều rất chủ động về thời gian, nên không tới nỗi khó khăn lắm trong chuyện chăm sóc gia đình. Sau mỗi lần đi diễn, ghi hình về, Hải Yến lại dành thời gian cho chồng và con trai. Cuối tuần, họ thường sắp xếp để đưa nhóc đi chơi xa.

Ngọc Anh nói, vì khá đơn giản trong việc ăn uống nên không muốn vợ mất nhiều thời gian cho các món cầu kỳ. Những món đồ “rặt Bắc” như canh cua, cà pháo, thịt luộc hoặc bún ốc, riêu cua..., cả gia đình đều đánh giá cao tài nấu nướng của Hải Yến. Cô nói rất vui vì mọi người trong gia đình cảm thấy ngon miệng.

Xa Hà Nội nên Hải Yến rất nhớ, nhất là vào mùa thu như bây giờ. Cô thường thích trở về Hà Nội để thực hiện các bộ hình. Biết sở thích của vợ, Ngọc Anh tình nguyện coi con trai, để vợ được tung tẩy với cảm xúc cá nhân nghệ sĩ ấy.

Hiện nay, gia đình Hải Yến & Ngọc Anh sống trong một chung cư cao cấp tại Q.2, TPHCM. Yến luôn giữ thói quen dậy sớm, đưa con đến lớp và nấu nướng để cả nhà cùng ăn sáng trước khi đi làm. Nhóc Hồ Thanh Tùng, thường gọi ở nhà là bé Hớn, bởi vẻ hớn hở và lém lỉnh, có khả năng hát hay nhưng còn rụt rè nếu có người lạ. Cu cậu giờ đã 3 tuổi và rất mê đồ chơi xe hơi, thích đi uống cà phê với bố mẹ.

“Khi có con, chúng tôi lúc nào cũng tất bật nhưng lại rất thú vị. Bé Hớn như sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng bền chặt hơn. Bằng lòng và thoải mái với cuộc sống, nghĩa là hạnh phúc!”, ca sĩ Hải Yến bộc bạch.

Tôn trọng nhau tối đa

- Hải Yến & Ngọc Anh chưa có bất cứ hành động và câu nói nào “quá đáng” trong lúc nóng giận để phải hối hận khi đối diện với nhau. Với họ, sự tôn trọng là cần thiết nhất.

- Lúc nào cũng coi nhau như bạn và giữ ý khi cần thiết.

- Lúc sinh bé Hớn, Yến rất may mắn vì luôn có mẹ bên cạnh giúp đỡ và chỉ bảo cách chăm con. Tuy nhiên, Ngọc Anh mới là “trợ thủ sai vặt đắc lực”. Ngọc Anh yêu, chiều con và cũng chăm con rất khéo.

- Cả hai đều giữ một thói quen, đó là thường xuyên mời nhau đi cà phê, kể cả khi đã là vợ chồng hơn 4 năm nay rồi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm