Vợ chồng nghệ sĩ Mực Tàu & Lý Lan: Quấn quýt như thuở mới quen

04/08/2015 - 01:19
Công việc vẽ body art cùng các nghề trang điểm, chụp hình của Mực Tàu vốn nhạy cảm. Nếu vợ chồng không chia sẻ và thông cảm cho nhau thì chắc rằng mái ấm của họ đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Gia đình nhỏ của Mực Tàu - Lý Lan

1. Mực Tàu là nghệ danh của Huỳnh Thanh Trung, một trong số những cây vẽ bodypainting nổi tiếng của Sài Gòn. Nhưng Mực Tàu không chỉ có body art. Trước đó, cậu còn là chuyên gia trang điểm, mở lớp dạy trang điểm và là tay máy chụp hình cưới lão luyện trong nghề.

Năm 2002, khi còn ở tuổi “chơi bời” hết cỡ, Mực Tàu để tóc dài quá vai và nhuộm vàng óng. Thời gian này, cậu bị nổi mụn và tới một tiệm để… làm láng da. Lý Lan lúc ấy đang là nhân viên chăm sóc da mặt đã giúp đỡ chàng thanh niên rất chu đáo. Mực Tàu bị tiếng sét ái tình đánh gục nhưng Lý Lan thì chẳng bận tâm. “Cô ấy “khó chịu” vô cùng khiến tôi vất vả đeo đuổi cả gần 3 năm trời thì mới chịu”, Mực Tàu kể. Đám cưới của cặp đôi này diễn ra vào năm 2002 và rồi 2 bé gái Hải My, Hải Yến lần lượt chào đời.

Kể về vợ, tay vẽ body art nói với giọng rất tự hào: “Bà xã tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, rất siêng năng và chăm sóc con cái tuyệt vời. Cô ấy cũng biết cách chiều chồng và nấu ăn giỏi nữa. Ba mẹ tôi luôn coi Lan như con gái ruột chứ không phải là con dâu”.

Nhỏ hơn chồng 2 tuổi, sinh năm 1980, Lý Lan cho biết Mực Tàu tuổi Ngựa nên “lông bông” dữ lắm. Có thời gian Mực Tàu thường nhận show chụp hình cưới ở xa, một mình Lý Lan chăm sóc các con và tiệm làm đẹp cho phụ nữ. Quê Lan ở Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định, còn Mực Tàu ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp. Một bên thì chân chỉ, giản dị, một bên lãng mạn, yêu thích cái đẹp. Nhưng cặp đôi này lại rất biết cách “điều phối” cuộc hôn nhân sao cho hòa hợp nhất. Tính cách người miền Trung chịu thương chịu khó của Lý Lan như bù đắp cho tính cách người miền Tây hào hoa lãng tử của Mực Tàu. Nên dù đi 4 phương 8 hướng, anh chàng vẫn một lòng yêu thương người vợ tần tảo và 2 cô con gái xinh đẹp, dễ thương.

Hai công chúa nhà Mực Tàu - Lý Lan

2. Đam mê nghệ thuật đã khiến Mực Tàu rất dễ phóng tay xài tiền. Số tiền nhiều nhất mà anh chàng này xài chính là mua sắm thiết bị nhiếp ảnh. Ai cũng biết, đổi máy và lên đời máy ảnh tốn tiền cỡ nào. Có nhiều giai đoạn, chỉ riêng tủ máy ảnh của Mực Tàu đã có giá khoảng 400-500 triệu đồng. Thời điểm cậu “nghiện” máy chụp hình cũng là giai đoạn khó khăn của cặp vợ chồng trẻ đang xây dựng nền móng gia đình. May mà nhờ có Lý Lan “cầm cương” ghì bớt lại sự hung hăng của “chú ngựa hiếu chiến”.

“Chìa khóa két do bà xã tôi giữ. Chứ tôi cầm là thua chắc luôn. Có khi mấy sắp nhỏ khỏi có sữa ăn không biết chừng!”, Mực Tàu hóm hỉnh kể. Bây giờ thì anh chàng này đã bớt nhiều các khoản chi tiêu ấy, là bởi các hãng máy ảnh mời thử nghiệm thiết bị nên không tốn tiền mua sắm như trước đây nữa.

Vợ miền Trung, chồng miền Nam nhưng nhờ tài nấu ăn của Lý Lan và tính dễ ăn của Mực Tàu, mà các bữa cơm gia đình đều rất ngon miệng. Ba mẹ của 2 bên đều ở quê nên mỗi năm cặp đôi này dành thời gian để về thăm vài ba lần cả nhà nội lẫn ngoại.

Mực Tàu hiện vẫn duy trì công việc chụp ảnh chuyên nghiệp dịch vụ cưới, dạy về make up nhưng chừng vài năm nay, cậu dành nhiều thời gian cho việc sáng tác ảnh nghệ thuật trang trí cơ thể. “Thực sự, đây là thể loại cực kỳ nhạy cảm, có khi còn hơn cả ảnh nude nữa, vì thời gian mẫu ngồi hoặc nằm để vẽ rất lâu. Mỗi bức tranh trung bình, tôi vẽ từ 2 đến 8 tiếng. Nếu tôi không có duyên gặp bà xã, thì chắc cũng khó có thể tiếp tục công việc hiện tại”, Mực Tàu chia sẻ.

Để dễ làm việc và cũng tạo niềm tin cho bà xã, Mực Tàu mở công ty và studio ngay tại nhà. Tất cả người mẫu đều tụ tại đây, thực hiện công việc vẽ và chụp hình. Chính Lý Lan là người ngược xuôi nấu ăn cho cả ê kíp. Bên cạnh đó, cô còn giới thiệu người mẫu cho chồng là những khách hàng tới chăm sóc da mặt hàng ngày. Mực Tàu khoe: “Có thể do công việc đặc thù, khi nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, Lý Lan không thấy có gì lấn cấn. Hơn nữa, cô ấy biết tôi yêu nghệ thuật và lúc nào cũng yêu vợ, nên yên tâm lắm”.

3. Dù có khéo léo tới đâu thì cặp vợ chồng nào cũng trải qua những phút giây hờn lẫy. Có nhiều ngày, thấy chồng mải mê hình ảnh quá mà không đưa vợ con đi dạo phố hoặc ăn uống ngoài tiệm vào cuối tuần, Lý Lan cũng giận dỗi. Nhưng vì giận mãi thì… cũng chán, riết rồi thành quen nên Lan thường nấu ăn ở nhà để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Việc chăm sóc con cái được Lý Lan lo lắng tất tần tật, nên bé Hải My và Hải Yến… sợ mẹ nhiều hơn sợ ba!

Vào dịp lễ Tết, năm nào Mực Tàu cũng dành ra hẳn 1 ngày chụp hình lưu niệm cả gia đình, “để coi mấy nhóc thay đổi theo từng năm như thế nào”. Các ngày sinh nhật của từng thành viên trong gia đình, Lý Lan thích nấu nướng tại nhà và mời bạn bè của ba mẹ, của các con tới ăn. Mực Tàu chia sẻ: “Với kỷ niệm ngày cưới thì quả thực, chúng tôi không quan trọng lắm. Mỗi ngày, tôi và Lý Lan đều cảm giác như mới cưới, nên chẳng cần phải “kỷ niệm” gì cho to tát. Vợ chồng tôi đều sống nội tâm, hiểu nhau là đủ, không cầu kỳ về hình thức. Tôi mới nói vài câu thì Lan đã hiểu rồi, hoặc chỉ cần nhìn thái độ của vợ là tôi biết cô ấy đang nghĩ sao. Cứ thế mà sống thôi, cho khỏe!”.

Hạnh phúc không rạn vỡ

- Mỗi thành viên trong gia đình cố gắng đem lại niềm vui cho nhau. Ngôi nhà có nhiều tiếng cười là ngôi nhà hạnh phúc.

- Những chuyện khúc mắc, mâu thuẫn được Lý Lan và Mực Tàu “giải quyết” dứt điểm, không dây dưa. Để càng lâu càng hỏng!

- Tình cảm vợ chồng luôn nồng ấm nên dù các người mẫu đẹp vây quanh anh chàng Mực Tàu nhiều thế nào, cũng không phải là nguyên nhân khiến hạnh phúc rạn vỡ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm