Tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19: Cha bật khóc dỗ con "ngày mai mẹ sẽ về..."

Nguyễn Long
19/11/2021 - 22:10
Tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19: Cha bật khóc dỗ con "ngày mai mẹ sẽ về..."

Xúc động tưởng nhớ người thân đã khuất. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Có mặt tại buổi Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1984, ở huyện Thanh Trì) cùng đứa con gái 5 tuổi, ngồi nép mình ở một góc. Covid-19 đã mang lại quá nhiều nỗi đau thương cho gia đình anh khi cùng lúc mất người vợ yêu thương và đứa con chưa kịp chào đời.

Đúng 20 giờ tối 19/11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 được tổ chức trang trọng tại 2 điểm cầu TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Buổi lễ nhằm tưởng niệm và tri ân cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và đồng bào đã hy sinh vì dịch Covid-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch.

Có mặt tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1984, ở huyện Thanh Trì) cùng đứa con gái 5 tuổi, ngồi nép mình ở một góc.

Anh Trọng chia sẻ, ngày 26/7, gia đình anh có 9 người thì tất cả đều mắc Covid-19, sau một thời gian dài điều trị, được các bác sĩ tận tình cứu chữa, 8 người đã khỏi bệnh. Duy nhất chỉ có vợ anh không qua khỏi.

"Vợ tôi mất vào ngày 12/9, thời điểm đó, vợ tôi đang mang thai tháng thứ 6. Nỗi đau này thật sự rất lớn đối với gia đình tôi và cần thêm rất nhiều thời gian để có thể nguôi ngoai đi phần nào", anh Trọng chia sẻ.

Vợ mang bầu 6 tháng rồi qua đời vì mắc Covid-19, chồng bật khóc ôm con vỗ về: "Ngày mai mẹ sẽ về..." - Ảnh 1.

Anh Trọng cho biết, thời điểm vợ anh qua đời đang mang thai tháng thứ 6

Cũng theo anh Trọng, bao nhiêu tháng ngày qua anh chưa hề nghĩ tới có chuyện như ngày hôm nay, Covid-19 đã mang lại quá nhiều ký ức đau thương cho gia đình anh. 

"Thời điểm biết tin vợ mắc Covid-19, tôi đã rất lo lắng và luôn phải trấn an, động viên vợ. Khi vợ lâm bệnh nặng và có tiên lượng xấu, cả gia đình tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước, nhưng nỗi đau thì vẫn day dứt trong lòng...", anh Trọng chia sẻ.

Bế trên tay đứa con gái 5 tuổi, anh Trọng nói tiếp, từ ngày vợ mất, đêm nào con gái ngủ cũng đòi mẹ, anh lại động viên con, nói dối con là mẹ chỉ đi xa vài hôm thôi, khi nào về mẹ sẽ có nhiều quà cho con.

Kết thúc buổi lễ tưởng niệm, bố con anh Trọng lại bồng bế nhau ra về. Bóng tối dần bủa vây hình bóng của 2 bố con. Chúng tôi vẫn ám ảnh bởi những chia sẻ của anh. Ở đời ai cũng phải trải qua niềm đau, nhưng nỗi đau cùng lúc mất đi người vợ thân yêu và đứa con chưa kịp ra đời thì không gì sánh nổi.

Đêm nay và có thể nhiều đêm nữa, đứa trẻ nhà anh Trọng lại thảng thốt gọi mẹ trong cơn mê. Anh Trọng lại vỗ về, ngủ ngoan đi con, ngày mai mẹ sẽ về.

Vợ mang bầu 6 tháng rồi qua đời vì mắc Covid-19, chồng bật khóc ôm con vỗ về: "Ngày mai mẹ sẽ về..." - Ảnh 2.

Những ngọn hoa đăng được thả xuống hồ Bảy Mẫu để tưởng niệm những đồng bào đã mất do Covid-19

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm