Vũ Cát Tường sẽ kết đôi với Trúc Nhân

08/08/2015 - 10:58
Biết nhau từ sự "mai mối" của nhạc sĩ Phương Uyên, Vũ Cát Tường và Trúc Nhân đã mang đến những dư vị lạ và đẹp sân khấu nhạc trẻ. 2 Á quân Giọng hát Việt đang có kế hoạch kết hợp trên sân khấu trong thời gian tới.

Vũ Cát Tường: Không thích ồn ào, bon chen

Yêu nghệ thuật nhưng ngành Cát Tường đang theo học lại không mấy liên quan, bạn giải thích sao đây?

Thực chất là không liên quan gì cả (cười). Ngành học của Tường hoàn toàn là khoa học về máy móc, thiết bị y tế, hóa học, y học... Ngày trước, Tường tìm thấy mình trong việc học hành, sự mày mò, đọc sách tìm hiểu về kiến thức khoa học... Nó hợp với tính cách sống khép kín, không thích ồn ào, bon chen của mình. Rồi nhờ mày mò qua sáng tác nhạc thì Tường mới phát hiện mình có một tình yêu mãnh liệt hơn, đó là viết và hát những cảm xúc của mình, chia sẻ nó với mọi người.

Thực tế showbiz Việt cho thấy con đường vừa hát vừa sáng tác không mang nhiều cơ hội bứt phá cho ca sĩ. Bạn có băn khoăn với lựa chọn mình?

 Tường luôn nghĩ lý do ban đầu để mình đến với âm nhạc là gì. Nếu mình chỉ quan tâm tới những điều mình có được từ sáng tác, coi giọng ca như cơ hội, tiền bạc, để thắng người này, hơn người kia... thì mình rất dễ bị cuốn theo. Cho đến giờ, câu trả lời của Tường vẫn là tình yêu âm nhạc. Cái quan trọng là đến với âm nhạc, Tường được sống theo cách của mình, được đưa những suy nghĩ, cảm nhận của mình vào ca khúc, rồi được hát cho khán giả.

Khi chuyển từ hình ảnh xinh xắn, nữ tính sang phong cách tomboy như bây giờ, những cảm nhận về cuộc sống và nghệ thuật của bạn thay đổi chứ?

Tường chưa bao giờ nhận mình nữ tính, kể cả lúc còn để tóc dài. Trước và sau khi cắt tóc, Tường vẫn vậy, lúc nào cũng nhận biết rõ mình đang làm gì, muốn gì và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Sau khi cắt tóc, mình còn thấy được thoải mái cảm nhận cuộc sống theo cách riêng, làm bản thân hạnh phúc hơn mỗi ngày.

  Nếu dành một lời cho Trúc Nhân, Cát Tường sẽ nói gì?

Trúc Nhân là một người luôn ham muốn và biết cách học hỏi, tìm tòi trong âm nhạc. Qua bài “Đông”, Tường thấy anh ấy rất tinh tế. Ở ngoài đời, Trúc Nhân còn là một người anh trai thẳng tính với mình. Cả 2 rất hợp nhau, không khách sáo, câu nệ trong lời ăn tiếng nói, thấy không hay là góp ý ngay, thế nên 2 anh em chơi với nhau được lâu dài.

 Trúc Nhân: Thích ngủ và... đi ăn vặt

Đã hơn 1 năm kể từ khi bước vào showbiz, Trúc Nhân cảm thấy thế nào?

Cám ơn ông Trời đã cho tôi sở hữu một điều mà tôi vẫn vô cùng tự hào, đó là sự bình tĩnh. Tôi luôn rất tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ xung quanh cũng như cái nghề mà mình đang theo đuổi. Nhiều người hay nói showbiz rất phức tạp và nhiều chuyện rắc rối, nhưng nó có như thế hay không cũng do cách mình nhìn nhận và nghĩ về nó như thế nào. Riêng tôi vẫn thấy có nhiều khó khăn, khổ cực đấy... nhưng chẳng hề hấn gì so với việc sau này con đường mình đi chẳng đến đâu.

Cảm xúc biểu diễn trước khán giả ở thời điểm đi hát trong quán cà phê và bây giờ chắc khác nhiều lắm?

Đó là một kỷ niệm vô cùng đẹp mà suốt đời này tôi sẽ mang theo. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của một thằng nhóc sinh viên tóc tai lòa xòa, quần áo rộng thùng thình, kính cận, còm nhom, chạy chiếc xe cà tàng đi hát 6-7 bài một đêm với mấy đồng cát-xê ít ỏi. 3 năm đi hát ở quán cà phê, tôi đã được hát bằng chính đam mê của mình và rút ra cho mình được rất nhiều kinh nghiệm. Cho đến bây giờ, khi đã bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, có thể tôi chăm chút ngoại hình hơn, có thể tôi hát nội lực hơn, có thể tôi nhảy nhót sinh động hơn... nhưng bất cứ nơi nào có khán giả thì tôi vẫn y nguyên một cảm xúc, đó là "hết mình".

Khi Trúc Nhân mới biết Vũ Cát Tường, ấn tượng về cô ấy ra sao?

Ôi! Hồi mới gặp, em nó còn để tóc dài thướt tha cơ! (cười lớn). Buổi chiều hôm ấy tôi đang lựa chọn ca khúc để dự thi “Giọng hát Việt 2012” thì nhạc sĩ Phương Uyên đã "làm mai" cho tôi một ý tưởng là: "Em hãy hát một ca khúc mới toanh của học trò chị!" và tôi biết Tường từ đó. Lúc đầu, tôi chẳng ấn tượng gì cả, cho đến khi ngồi nói chuyện thì tôi phát hiện ra em có tư duy âm nhạc khá ổn. Sau khoảng thời gian tập luyện và vỡ bài cùng nhau thì anh em chúng thôi thân thiết.

Tiết mục Vũ Cát Tường đệm đàn cho Trúc Nhân hát đã được nhiều người tán thưởng. Tới đây 2 bạn có kế hoạch kết hợp nữa không?

Đây cũng là điều mà 2 anh em tôi luôn muốn thực hiện, chắc không cần nói gì quá nhiều về gu âm nhạc của 2 chúng tôi thì mọi người cũng đã thấy sự giống nhau ít nhiều. Đó cũng là lý do tôi muốn hợp tác với Tường. Còn kế hoạch thì không nên quá áp đặt, cứ để "tùy duyên" (cười).

Ngoài đam mê âm nhạc, Trúc Nhân dành thời gian cho điều gì?

 Tôi rất thích ngủ và... đi ăn vặt (cười). Tôi thích ngủ đến mức có thể "trời sập" tôi vẫn không quan tâm và đó cũng là nhược điểm lớn nhất của tôi, tôi hay trễ chuyến bay vì tội ngủ nướng lắm! Sẽ hết sức khắc phục. Còn việc đi ăn vặt thì tôi sẽ "không bao giờ khắc phục" mà phát huy nó lên từng ngày (cười lớn), nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn còm nhom là thế nào nhỉ?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm