Vụ chồng chém vào mặt vợ: Mùng 1 Tết cũng đánh

12/07/2016 - 18:31
Mới đến đầu làng, hỏi Nguyễn Hữu Chính ai cũng biết. Chính nổi tiếng về thói cờ bạc và thường xuyên đánh vợ. Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn bức xúc nói: “Mồng 1 Tết nó còn lôi vợ ra đánh”.
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về việc một người đàn ông ngoại thành Hà Nội đã nhẫn tâm vung dao chém thẳng vào mặt vợ khiến chị phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Để đi sâu hơn về câu chuyện bạo hành gia đình ở vùng ven Thủ đô, chúng tôi đã tìm về xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất – Hà Nội), nơi sinh sống của nạn nhân, chị Lương Thị Thiết.

Mới đến đầu làng, hỏi về gia đình Thiết – Chính, hầu như người dân nào cũng biết. Ở làng này, không ai lạ gì thói vũ phu của Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú tại Canh Nậu, Thạch Thất). “Cái thằng ấy vũ phu lắm, nó đánh vợ thường xuyên. Vợ nó đang nằm cấp cứu ở ngoài Hà Nội kìa”, bà Lê Thị Hạnh, một người dân sống ở thôn 4, xã Canh Nậu, mở đầu.

Đến nhà bố mẹ chị Thiết, nơi xảy ra sự việc đau lòng, mọi người đều đi vắng. Mẹ và chị gái của chị Thiết đang chăm con ở Bệnh viện Việt-Đức. Còn hai cháu nhỏ con vợ chồng Chính – Thiết đang được dì đưa vào nội thành thăm bà con để hai cháu khuây khỏa sau biến cố lớn của gia đình: Mẹ nằm viện, bố bị công an bắt giữ.

Trò chuyện với PV, chị Phạm Thị Phương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 4, xã Canh Nậu, cho biết: Chiều qua chị đã đại diện Chi hội tới thăm hỏi, động viên gia đình hội viên Lương Thị Thiết. “Nhìn mà thương quá, Thiết nó còn là họ hàng với nhà tôi. Khi yêu thằng đó, nhiều người thân đã không đồng ý, nhưng em nó cứ quyết lấy. Không ngờ lấy đúng thằng có thói cờ bạc, vũ phu. Đây có phải lần đầu nó đánh vợ đâu. Mồng 1 Tết nó còn lôi vợ ra đánh”, chị Phương thở dài nói.
screenshots_2016-07-12-13-45-32.png
 Chị Phạm Thị Phương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 4, xã Canh Nậu, chia sẻ với PV.

Theo chia sẻ của chị Phương, trưa hôm đó, sau khi chém vợ, Chính chạy xe máy về nhà rồi vứt con dao gây án ở ao bèo giữa thôn. Về nhà xong, Chính sợ hãi phi xe sang nhà người thân ở Nhổn (Hà Nội) kể về việc đã đánh vợ. Người này lấy cơm cho Chính ăn, sau đó động viên anh ta đến cơ quan công an đầu thú.
 
Đầu giờ chiều, Chính lên công an huyện Thạch Thất đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Người này cho biết, Nguyễn Hữu Chính làm công nhân cho một công ty môi trường ở Hà Nội với mức lương 7-8 triệu đồng nhưng vì ham mê cờ bạc khiến thanh niên này sa vào nợ nần.

“Mỗi lần về nhà, nó lại ép vợ đi vay tiền để trả nợ. Nếu không vay được, Chính lại lôi vợ ra đánh. Có không ít lần, Thiết đã phải nhập viện vì bị đòn của chồng”, chị Phương kể.

Có thể nói, việc Chính bạo hành chị Thiết diễn ra trong suốt thời gian dài, gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe và tinh thần của chị, đỉnh điểm là sự ra tay tàn nhẫn của Chính khiến chị suýt mất mạng. Câu hỏi đặt ra, vai trò của chính quyền cũng như các đoàn thể ở địa phương ở đâu khi để tình trạng bạo hành gia đình xảy ra trong thời gian dài như vậy?

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi liên hệ với lãnh đạo UBND xã Canh Nậu, Chủ tịch Hội LHPN xã Canh Nậu. Tuy nhiên, những người này đều cho biết, họ mới lên giữ chức vụ nên đó là câu chuyện của nhiệm kỳ trước.

Chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Canh Nậu, nói: Sự việc xảy ra với chị Thiết là rất đáng tiếc. Hội với tư cách là tổ chức đoàn thể của chị em đã đến động viên, chia sẻ với chị. Tuy nhiên, chị Chủ tịch Hội cơ sở này cho biết chị cũng vừa nhận nhiệm vụ được một tháng nên những gì xảy ra trước đó chị không nắm rõ.

Nói về tình trạng bạo lực gia đình ở địa phương, chị Hoa cho hay, đây là câu chuyện rất khó giải quyết ở vùng nông thôn. Đa phần chị em vì sợ xấu hổ, sợ mang tiếng nên đều cam chịu, nhẫn nhịn mỗi khi bị chồng đánh đập. Vì thế, người ngoài, các cấp Hội rất khó nắm bắt. Chỉ đến khi sự việc bùng phát nghiêm trọng như trường hợp chị Thiết thì đã muộn.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền, vận động đến chị em về vấn đề này. Động viên các chị em biết lên tiếng đúng lúc để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho mình và gia đình”, chị Hoa nhấn mạnh.
 
 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm