Yêu bạn của chồng

04/08/2015 - 00:29
Chuyện tình cảm của vợ chồng cháu không được tốt lắm. Trong lúc cô đơn, tuyệt vọng, cháu đã ngã vào vòng tay người bạn của chồng lúc nào chẳng hay, để rồi không tìm được lối thoát.

Trong lúc cô đơn, bạn của chồng là người sẻ chia, giúp đỡ (Ảnh minh họa)

Cô Thanh Tâm kính mến!

Cháu 23 tuổi, đã có con trai gần 2 tuổi. Cháu đã đi làm ở trạm y tế và đang học thêm trung cấp Y nên áp lực học hành, công việc, tiền bạc thực sự nặng nề. Chúng cháu lại ở chung với bố mẹ chồng khó tính, chồng cháu con út nhu nhược nên chuyện gì mọi người cũng đổ hết lên đầu cháu mà cháu chả có ai ở bên bênh vực, động viên. Nhiều khi còn chửi bới, xúc phạm đến cả bố mẹ đẻ của cháu. Vợ chồng cháu đang ở tuổi sung sức, thế mà từ Tết đến giờ chúng cháu quan hệ chưa đến 10 lần, nhiều khi bản năng đàn bà trỗi dậy, cháu cũng nhớ chồng nhưng anh toàn tỏ ra mệt mỏi, lăn ra ngủ. Anh còn hay nhắn tin, gọi điện đáng ngờ, có khi đi luôn qua đêm, nói là đi xem bóng đá. Cháu chưa bắt được tận tay nhưng anh ấy đủ điều kiện ngoại tình rồi phải không cô?

Trong lúc cô đơn, tuyệt vọng, một người bạn của chồng cháu lại luôn ở bên chia sẻ, giúp đỡ cháu. Lúc đầu chỉ là tình cảm anh em, nhưng anh thương và muốn bù đắp cho cháu lúc nào không hay. Nhờ có sự quan tâm của anh, những lời ngọt ngào của anh mà cháu học tốt hơn, đỡ thấy khổ sở. Cháu biết cháu sai, cháu không muốn phản bội chồng. Cũng nhiều lần cháu chủ động nói lời chia tay rồi. Nhưng một mặt anh ấy van xin cháu đừng bỏ anh, anh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình cháu. Một mặt, ở bên anh cháu như được là chính mình, vui vẻ, hạnh phúc và được đáp ứng nhu cầu. Cháu phải làm gì bây giờ hả cô? 10 tháng nay cháu luôn sống trong những tâm trạng mâu thuẫn, sợ hãi cô ơi.

Cháu gái Quảng Yên, Quảng Ninh

Cháu gái yêu quý!

Cô cảm nhận được nỗi hoang mang, lo lắng của cô gái 23 tuổi với biết bao nhiêu vấn đề phức tạp của cuộc sống. Không biết, ngoài sự chia sẻ, động viên của người bạn thân của chồng, cháu có tìm sự giúp đỡ của người thân, bạn bè? Không biết các cháu sống với bố mẹ chồng thì sinh hoạt, ăn uống cùng ông bà hay “ăn riêng”? Không biết chồng cháu làm nghề gì, thu nhập của các cháu thế nào? Không biết thời gian làm việc và học hành của cháu cụ thể ra sao? Không biết con trai cháu ở nhà với ông bà nội hay đi nhà trẻ?... Thực sự là có quá ít thông tin về cháu, dù bức thư cháu viết khá dài.

Cô biết cháu đã nhiều lần đắn đo, lưỡng lự, muốn vượt qua sự mềm lòng của mình. Nhưng cô cảm thấy cháu chưa quan tâm đến vấn đề thực sự của mình. Vấn đề của cháu không chỉ là dừng lại hay tiếp tục mối quan hệ với bạn của chồng cháu. Nó là thực trạng hôn nhân của cháu, là tương lai của cháu và con. Cháu cũng đang tự vỗ về, bao biện cho sự mềm lòng ấy bằng lỗi lầm của chồng cháu, bằng thực tế cuộc sống ngột ngạt cháu đang chịu đựng.

Bên cạnh đó, cháu mới chỉ nhận thấy những tác động tích cực của mối tình vụng trộm đến tâm trạng của mình mà chưa nhận ra, thực chất, đây cũng là sự lợi dụng của người bạn ấy. Nếu anh ta thực sự quan tâm đến cháu, hãy bắt đầu từ việc giúp chồng cháu quan tâm hơn đến vợ, đến gia đình, tư vấn cho cháu cách tổ chức cuộc sống gia đình tốt hơn. Nếu anh ta yêu cháu đến độ van xin cháu đừng bỏ rơi thì hãy thể hiện trách nhiệm với tình yêu này, chứ không phải chỉ quan hệ vụng trộm, không để ảnh hưởng đến gia đình cháu.

Hy vọng một vài gợi mở của cô giúp cháu nhìn nhận, đánh giá lại vấn đề của mình và có cách giải quyết đúng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm