Yêu thầm sếp mới, thất vọng về chồng

10/08/2015 - 12:00
Cuộc sống vợ chồng tôi “đồng sàng dị mộng”, tẻ nhạt, buồn chán. Từ ngày gặp T, sếp mới của viện vừa đi tu nghiệp nước ngoài về, tôi như người nửa tỉnh nửa mê.

Càng nhìn anh ấy làm việc, tôi càng ngưỡng mộ và không cản được lòng yêu (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm thân mến!

Vợ chồng tôi như “đôi đũa lệch” về trình độ văn hoá, trong khi tôi có bằng thạc sỹ, làm cán bộ nghiên cứu khoa học thì chồng tôi chưa học hết cấp 3, làm văn thư. Về tình cảm cũng khác nhau, tôi sôi nổi, năng động, lãng mạn thì chồng tôi ngược lại, sống khô khan, thu mình như một con ốc, ngoài công việc 8 tiếng ở cơ quan chỉ về nhà quanh quẩn, không bạn bè giao tiếp, nhút nhát, tự ti. Mọi chuyện lớn nhỏ, đối nhân xử thế trong họ, ngoài làng anh đều đun đẩy hết cho tôi. Từ ngày lấy nhau đến nay vẫn vậy, tôi chấp nhận, vui vẻ sống.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ tình yêu, nhưng tình yêu ấy đã bị những phát sinh trong cuộc sống thực tế phũ phàng gặm nhấm ăn mòn dần theo thời gian để rồi chỉ còn lại sự chịu đựng lẫn nhau, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm đối với con.

Cuộc đời tôi sẽ cứ thế mà trôi đi, nếu không có ngày Viện tôi có “sếp” mới. Sếp mới của Viện vừa tu nghiệp ở nước ngoài về, đẹp trai, chưa vợ lại rất galant nên mau chóng lọt vào “tầm ngắm” của các cô gái trẻ. Tôi xin thú thực là bị “hớp hồn” ngay từ buổi đầu tiên sếp ra mắt mọi người. Sếp tên là T, hơn tôi 2 tuổi. Vì yêu cầu công việc nên tôi có cơ hội thường xuyên gần gũi, giao tiếp với T. Tôi phát hiện mình và T có rất nhiều điểm hợp nhau từ quan điểm sống đến tình cảm. T bỗng trở thành thần tượng, người đàn ông lý tưởng đối với tôi để rồi mỗi khi trở về nhà nhìn thấy chồng, nỗi thất vọng lại tràn trề xâm chiếm lòng tôi!

Đây là nỗi đau khổ thầm kín tôi giữ nó cho riêng mình, không dám để lộ cho T biết vì sợ anh ta coi thường mình, càng không dám để chồng tôi biết vì sợ mình trở thành kẻ phản bội. Tôi tự biết lúc này tôi thực sự muốn gì, nhưng tôi cũng hiểu rằng ở đời không phải mình muốn gì là được nấy và cái gì cũng có giá của nó. Liệu có cách nào giúp tôi thoát ra khỏi cái lưới tơ nhện bùng nhùng giữa nỗi khát khao lý tưởng và cuộc sống buồn chán thực tại này không?

                                                Hằng Nga - Nho Quan, Ninh Bình

Chị Hằng Nga thân mến!

Giữa ước mơ và thực tế là một khoảng cách khó lấp đầy. Khao khát, mong muốn những điều tốt đẹp là quyền của mỗi người và bao giờ cũng cao hơn những gì mình đang sở hữu.   

Tôi rất mừng là chị biết tự kiềm chế cảm xúc của mình, tỉnh táo để không mắc sai lầm. Cuộc đời thường không chiều lòng người, luôn đặt con người vào những tình thế trớ trêu. Người thiếu bản lĩnh sẽ gục ngã trước cám dỗ. Chị chưa gục ngã nhưng dường như trong lòng đã nghiêng ngả lắm rồi.

Chị đang có một mái ấm gia đình bình yên với một người chồng hiền lành, mẫn cán với công việc, tận tuỵ chăm lo cho vợ con. Chị đang có những đứa con ngoan và một nghề nghiệp mà chị yêu thích. Đó là những thứ rất cụ thể, đủ cho một người đàn bà bình thường cảm thấy mình hạnh phúc. Hãy bảo vệ nó, đừng để nó tuột khỏi tay mình mà đuổi theo những thứ viển vông,. Chị có quyền ngưỡng mộ một người đàn ông như T, nhưng đến mức đem về nhà so sánh rồi nhìn chồng mình mà ngao ngán thất vọng thì phải xem lại. Còn rất nhiều điều về “thần tượng” chị chưa biết. Và trên đời này, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Thần tượng không có lỗi, chỉ là fan hâm mộ thái quá. Chị hãy làm việc thật tốt và sống cởi mở, chân thành với chồng hơn, chị sẽ tự thấy tơ nhện kia dần biến mất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm