2 tuổi và 5 tuổi đi du lịch 1 năm đến 28 quốc gia

08/05/2016 - 08:00
Một cặp vợ chồng trẻ đã quyết định nghỉ việc để đưa hai người con, 2 tuổi và 5 tuổi đi chơi một chuyến kéo dài trong suốt một năm.
Cặp vợ chồng này tên là Sean Yau và Tan Dun Lin (36 tuổi), người Singapore. Năm ngoái, họ đã quyết định xin nghỉ công việc (nhân viên hành chính) để đưa 2 con là Yau Yi Xi và Yi Ken đi du lịch đến các nước ở châu Á và châu Âu bằng xe đạp
"Chúng tôi luôn luôn muốn có một kỳ nghỉ dài trước khi cậu con trai Yi Ken vào tiểu học," anh Sean Yau cho biết. "Chúng tôi muốn các con được trò chuyện nhiều hơn với người nước ngoài. Biết chắc rằng sẽ có những vấn đề xảy ra trên chặng đường đi, nhưng chúng tôi đã quyết định là sẽ sẵn sàng đối phó với nó”.
Vào tháng 3/2015, cả gia đình nhà Yau đã xuất phát chặng đầu tiên từ Singaopre sang Hàn Quốc, sau đó là 27 quốc gia khác nhau.
Họ đã đạp xe từ Phần Lan đến Macedonia qua các nước như Na Uy, Croatia và Montenegro...
Trên chuyến đi, thách thức, khó khăn lớn nhất mà họ phải đối mặt đó là việc tìm kiếm nơi để ngủ vào ban đêm. Như tại Croatia, đã có 2 lần cả gia đình không có sự lựa chọn nào tốt hơn về chỗ ngủ và họ đã phải ngủ lại trong lều trên một vỉa hè bê tông rất lạnh.
Hoặc có những nơi, nhiệt độ xuống quá thấp, so với 2 em bé trước đó chưa từng trải qua rất lạnh dưới 10 độ, để giúp các con vượt qua cái lạnh, bố và mẹ đã phải khuyến khích các con  bằng cách hát ca… Tuy nhiên, cả gia đình nhà Yan đã vượt qua khó khăn. Cả hai em bé đều không bị ốm trong chuyến đi.
Còn với chị Tan, đã có rất nhiều những trải nghiệm về cảm xúc: “Tôi rất nhẹ nhõm và cảm động khi có những nơi, có những người lạ chào đón chúng tôi tới ngôi nhà của họ và ở lại. Họ đã cho chúng tôi ăn và đôi khi còn đối xử với chúng tôi tốt hơn là các thành viên trong gia đình”.
Cả gia đình đã được đón tiếp rất thân mật ở Thụy Sĩ
Với cậu bé Yi Ken, chuyến đến thăm công viên Everland ở Hàn Quốc đã khiến cậu bé thích thú nhất. Với anh Yau, sau chuyến đi, anh cho biết mình đã học hỏi được nhiều nền văn hóa của các nước, trở thành người dám mạo hiểm và dễ thích nghi hơn. Đặc biệt, với cô bé 2 tuổi Yi Xi, chuyến đi được cho là mang lại cho bé những “phát triển vượt trội”. Bé đã trò chuyện được nhiều hơn, học được nhiều kỹ năng hơn, ví dụ như chuyện tự đi vệ sinh…

Các thành viên trong gia đình nhà Yau đã đến thăm 28 quốc gia và chỉ phải chi phí một khoản tiền tương đối tiết kiệm, chỉ chừng 30.000 đô la Mỹ cho các chặng:
1 Hàn Quốc (tháng 3 - 4/ 2015)
2 Nhật Bản (tháng 4/2015)
3 Trung Quốc (tháng 5/2015)
4 Mông Cổ (tháng 5/2015)
5 Nga (tháng 5-6/ 2015)
Từ 13/6 đến 17/7/2015 họ đến
6 Estonia
7 Latvia
8 Lithuania
9 Phần Lan ( 8/2015)
10 Na Uy (tháng 8-9/2015)
11 Bosnia và Herzegovina (9/2015)
12 Croatia (10-11/2015)
13 Montenegro (11/2015)
14 Albania (11/2015)
15 Kosovo (11-12/2015)
16 Macedonia (12/2015)
17 Thụy Sĩ (12/2015)
18 Áo (12/2015)
19 Liechtenstein (tháng 12/2015)
20 Đức (1/2016)
21 Pháp (1/2016)
22 Bỉ (1/2016)
23 Hà Lan (tháng 1-2/2016)
24 Ba Lan (2/ 2016)
25 Cộng hòa Séc (2/2016)
26 Đan Mạch (3/2016)
27 Thụy Điển (3/2016)
28 Thái Lan (tháng 3 năm 2016)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm