5 ca khúc được mệnh danh là “thánh ca” của cộng đồng LGBT

N.A (tổng hợp)
11/06/2021 - 17:38
5 ca khúc được mệnh danh là “thánh ca” của cộng đồng LGBT
Tháng Tự hào (Pride Month) là một dịp quan trọng đối với những người thuộc cộng đồng LGBT. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng điểm lại 5 bài hát được mệnh danh là “thánh ca” của cộng đồng LGBT, từng khuấy đảo thị trường âm nhạc quốc tế.

"I'm Coming Out" của Diana Ross

Ca khúc I'm Coming Out phát hành vào mùa hè năm 1980. Ngay sau khi ra mắt công chúng, ca khúc đã lập tức leo cao và trụ vững trên các bảng xếp hạng khi làm nên cơn sốt trong giới nghe nhạc nói chung bởi giai điệu bắt tai và đặc biệt nằm lòng đối với cộng đồng LGBT bởi nội dung rất ý nghĩa của bài hát.

5 ca khúc được mệnh danh là “thánh ca” của cộng đồng LGBT - Ảnh 1.

Ở khắp các hộp đêm đồng tính, người ta ca vang lời bài hát như những câu thần chú và đưa I'm Coming Out trở thành ca khúc đầu tiên rộng khắp đại diện cho cộng đồng LGBT. Cũng phải nói rằng, trước I'm Coming Out, đã có một số ca khúc đình đám trong di sản đồng tính như Somewhere Over The Rainbow của Judy Garland và I Was Born This Way của Carl Bean. Tuy nhiên, ca khúc I'm Coming Out của Diana Ross vẫn là trường hợp đặc biệt bởi bà là nghệ sĩ dị tính. I'm Coming Out là tiếng nói mạnh mẽ tự hào đồng tính trên tư cách một con người nói chung, chứ không phải chỉ là sự an ủi của người cùng giới.

"Born This Way" của Lady Gaga

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Lady Gaga là một trong những "main pop girls", những nghệ sĩ nhạc pop nữ góp phần định hình làng nhạc thế giới. Trong số những ca khúc để đời của cô, không thể không nhắc tới bản hit "Born This Way" đã làm nên thương hiệu bài hát đề cao nữ quyền và cổ vũ cộng đồng LGBT.

5 ca khúc được mệnh danh là “thánh ca” của cộng đồng LGBT - Ảnh 2.

Không chỉ giai điệu mà nội dung của Born This Way đã chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu âm nhạc, biến Born This Way trở thành bản thánh ca không chỉ riêng cộng đồng LGBT mà còn cho bất cứ ai đang cần tiếp thêm niềm tin về chính bản thân mình.

"Dancing Queen" của ABBA

Ra mắt khán giả vào năm 1976, Dancing Queen được coi là ca khúc tiêu biểu nhất, đậm "chất" ABBA nhất. Đây là bài hát duy nhất của nhóm vươn lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc Hoa Kỳ đồng thời giành vị trí số 1 tại ít nhất 13 quốc gia khác trên thế giới.

Dancing Queen có nghĩa là "Nữ hoàng khiêu vũ". Quả đúng thế thật, bởi bài hát này khiến cho cả một phụ nữ cao quý như Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng phải mê mẩn. Bà từng chia sẻ: "Tôi luôn muốn nhảy khi bài hát này nổi lên, vì tôi là Nữ hoàng và tôi thích nhảy".

5 ca khúc được mệnh danh là “thánh ca” của cộng đồng LGBT - Ảnh 3.

Ngay khi được phát hành, Dancing Queen khuynh đảo và làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Lời ca của Dancing Queen thật mạnh mẽ với những khẳng định chắc nịch: "Bạn là nữ hoàng khiêu vũ", "Bạn là một bí ẩn". ABBA đã chỉ đích danh "bạn", chính "bạn" chứ không phải ai khác làm chủ cuộc chơi và giành chiến thắng. Bạn không bao giờ phải khốn khổ chạy theo đàn ông, họ mới phải là người tìm đến say mê và ngưỡng mộ bạn. Chính bạn mới là người ban phát niềm vui và hạnh phúc cho họ. Điều thú thị, Dancing Queen là ca khúc đề cao nữ quyền, nhưng tác phẩm lại được cộng đồng LGBT cực kỳ yêu thích và phong cho danh hiệu "thánh ca" của LGBT.

"Beautiful" của Christina Aguilera

Beautiful là một bản nhạc pop mang hơi hướng ballad cổ điển viết trên nền nhạc soul với giai điệu chầm chậm của đàn cello. Ca khúc được đánh giá rất cao bởi các nhà phê bình âm nhạc, đem về cho Aguilera một giải Grammy 2004 ở hạng mục Nữ ca sĩ trình diễn pop xuất sắc nhất.

5 ca khúc được mệnh danh là “thánh ca” của cộng đồng LGBT - Ảnh 4.

MV của bài hát chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, trong đó có yếu tố đồng tính. Câu hát "We are beautiful no matter what they say... We are beautiful in every single way" (Chúng ta vẫn luôn xinh đẹp mặc kệ họ nói gì… Chúng ta vẫn luôn xinh đẹp dù có ra sao đi nữa) như một lời khẳng định về vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Vẻ đẹp ấy không quyết định bởi việc anh mặc gì, giới tính của anh ra sao, kiểu tóc anh để như thế nào.

"Man! I Feel Like a Woman!" của Shania Twain

Man! I Feel Like a Woman do ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada Shania Twain và người cộng tác lâu năm của cô và chồng sau đó là Robert John "Mutt" Lange sáng tác. Ca khúc nằm trong album Come On Over, được phát hành vào năm 1997.

Man! I Feel Like a Woman là một ca khúc có nội dung trao quyền cho phụ nữ, trong đó Twain nhấn mạnh rằng: "Điều tuyệt vời nhất khi trở thành phụ nữ là đặc quyền được vui vẻ, nổi loạn một chút".

5 ca khúc được mệnh danh là “thánh ca” của cộng đồng LGBT - Ảnh 5.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí dành cho cộng đồng LGBT ở Hoa Kỳ The Advocate, Twain chia sẻ: "Rất nhiều thứ tôi thể hiện trong bài hát đều có góc nhìn nữ tính, nhưng rất mạnh mẽ. Đó không chỉ là sức mạnh của phụ nữ mà đó còn là sức mạnh của người đồng tính. Tôi nghĩ rằng bài hát đó thực sự đại diện cho cả hai".

Bài hát đã lọt vào top 10 ở 6 quốc gia, lọt vào top 20 ở Canada và vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Man! I Feel Like a Woman thậm chí còn thành công hơn trên bảng xếp hạng Hot Country Songs, lọt vào top 5 và được RIAA chứng nhận Bạch kim cho 1 triệu lượt tải xuống trên nền tảng kỹ thuật số. Bài hát cũng đã giành được giải Grammy cho Màn trình diễn giọng hát đồng quê nữ xuất sắc nhất vào năm 2000.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm