Á hậu Trương Thị May song hành giữa Đời và Đạo

07/08/2015 - 19:16
Trong một lần, khi nhóm nghệ sĩ Việt Nam bước vào ngôi chùa ở Mỹ, ra tiếp đón đoàn, câu đầu tiên của sư trụ trì hỏi Trương Thị May: "Con có phải là Á hậu ăn chay trường đó không con?".

“Kinh khủng nhất là thi trình diễn bikini”

Cho đến giờ, ở ngôi làng thuộc Núi Sập (huyện Thoại Sơn, An Giang) nhiều người vẫn còn bất ngờ, không tin rằng "bé mọi" (tên ở nhà thuở nhỏ của May) da ngăm ngày nào lại trở thành Á hậu Trương Thị May nổi tiếng. Bản thân May cũng chưa một lần nghĩ về danh hiệu ấy khi lên Sài Gòn học nghề trang điểm. Chính người thầy dạy May lúc đó là chuyên viên trang điểm Phúc Nguyễn đã phát hiện ra vẻ đẹp của cô và vận động May tham gia cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2006. Trong khi trò còn đắn đo, lưỡng lự thì thầy ra sức động viên, trấn an suốt cả tháng trời. Cuối cùng, May cũng đồng ý thử sức.

Nhớ lại cuộc thi với bao cảm xúc, May vẫn ấn tượng mãi một kỷ niệm. Cô thành thật: "Suốt cuộc thi, điều kinh khủng nhất với May là lần các thí sinh lọt vào chung kết phải mặc trang phục bikini diễn trước ống kính tại resort ở Phan Thiết. Từ nhỏ đến lớn chưa một lần mình làm quen với trang phục này, mà giờ còn phải ra đứng trước mọi người để tạo dáng. Các bạn khác thì ra sức khoe dáng, còn May lại cứ như muốn che tất cả những phần hở ra trên cơ thể mình trước ống kính".

Cuộc thi năm đó, May là một trong những thí sinh rất được chú ý, bởi lần đầu tiên trong cuộc thi sắc đẹp này có một thí sinh ăn chay trường. Trong giao tiếp, cô cũng hoạt bát, hòa đồng cùng mọi người, riêng trong tâm thì May một lòng hướng Phật.

May quy y, trở thành cư sĩ tại gia từ năm 13 tuổi. Ngày May dự thi hoa hậu, ngoài những độc giả, người thân bỏ phiếu bình chọn thì toàn thể các thầy ở chùa của sư phụ May cũng nhiệt tình bỏ phiếu ủng hộ cô.

Trả lời ứng xử trong cuộc thi Hoa hậu PNVN 2006

Nhiệt tâm và trách nhiệm

Sau khi đăng quang Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2006, cô gái gốc Khmer có nước da ngăm, cặp mắt với đôi chân mày rậm và gương mặt khả ái này đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, những stylist, đạo diễn, nhà thiết kế... tên tuổi Trương Thị May ngày càng được nhiều người biết đến, song cô gái vẫn giữ tính cách từ tốn, điềm đạm của một Phật tử.

Một tính cách gần như đối lập với thế giới showbiz vốn ồn ào, hào nhoáng. May vẫn song hành giữa môi trường nghệ thuật sôi động trong vai trò người mẫu, diễn viên và thế giới tĩnh tại, tâm linh mà không hề bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Dù không chủ động dấn thân nhưng tên tuổi May vẫn luôn “hot”, bởi hình ảnh của cô luôn thu hút mọi ánh nhìn. Có lẽ ngoài vẻ đẹp thì tinh thần trách nhiệm, nhiệt tâm khi làm việc còn là một ưu điểm khiến May được giới làm nghệ thuật yêu mến. Tôi còn nhớ trong lần thực hiện ảnh bìa TGPN Xuân năm 2011, như kế hoạch định trước, 4 người đẹp gồm: Á hậu Hoàng My, người mẫu Như  Thảo, Kim Dung và Trương Thị May đại diện cho 4 mùa sẽ bắt đầu làm việc từ 8h sáng. Nhưng hôm đó, mọi người đã có mặt đông đủ mà vẫn chưa thấy May xuất hiện. Những người trong ê kíp bắt đầu khó chịu, nghĩ May chắc cũng õng ẹo, quen trễ giờ, mắc “bệnh ngôi sao”. Thoáng nghĩ như mọi người, tôi điện thoại cho May thì mới biết: Theo thói quen, Chủ nhật là cô lại lên viếng chùa ở tận Biên Hòa nên sơ xuất quên mất buổi chụp hình. Thế là cô tức tốc quay ngược xe chạy gần 30 cây số về ngay nơi chụp. Khi cô bước vào studio, nếu không biết trước chắc chẳng ai nghĩ đó là Á hậu Trương Thị May nổi tiếng. Cô bình dị, giản đơn trong chiếc áo bà ba màu nâu của Phật tử, không có chút gì liên quan đến một cô người mẫu nổi tiếng. Hình ảnh May nhễ nhại mồ hôi, khẩn trương bước vào vị trí trang điểm, sẵn sàng cho buổi chụp hình khiến không ai nỡ trách cô.

Bỏ lại sự nổi tiếng ngoài bậu cửa

May tâm sự, 6 năm qua kể từ ngày đăng quang Á hậu, dù có thêm những giải thưởng, thành công nhưng cuộc sống của cô không có khác biệt nào lớn. Cô chia sẻ: "Cho dù May có mặc đẹp hơn, sang trọng hơn cũng chỉ là một chút thay đổi bên ngoài để tôn trọng những người mình tiếp xúc hay những nơi mời mình đến, vì mình là người của công chúng mà. Còn trong suy nghĩ, quan niệm sống của May hoàn toàn không thay đổi".

Trở về sau ánh đèn sân khấu, sàn diễn May không còn là người nổi tiếng khi ở bên gia đình. Tự hào nhất về May chính là mẹ cô - người luôn gắn với May như hình với bóng và hiểu con gái nhất trong nhà. Bà cho biết, May giản dị, bình dân lắm, vẫn vô tư đi xe ôm ra góc phố để mua cho các em trái ổi, trái xoài. Tiền cát-xê kiếm được chỉ dành lo cho mẹ, cho em. Bà xúc động: "Tài sản vật chất, tiền bạc ngân hàng May không có nhiều nhưng tài sản công đức của May thì ắp đầy. Thậm chí, có những lúc tôi phải học con trong cách ứng xử với mọi người".

Có những lúc May xin mẹ cho vào ở trong chùa suốt 1 tháng trời để sống như các quý sư. Cô bộc bạch: "Những khoảng thời gian tĩnh tại như vậy giúp cho May có được rất nhiều năng lượng để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật".

Nhịp sống mỗi ngày của May như nhịp luân phiên giữa Đạo và Đời. Cô bắt đầu một ngày từ 4 giờ sáng, thực hiện nghi thức của Phật tử là sám hối, đọc kinh... rồi mới bước vào lịch làm việc trong ngày, đến nơi tập luyện chương trình, trang điểm, trình diễn...

Khi trở về nhà, May dành tất cả sự quan tâm và tình cảm cho bà, mẹ và các em. Ngày nghỉ, cô lên chùa lễ Phật, tham gia công tác từ thiện cùng nhà chùa hoặc các tổ chức xã hội.

 

Những dấu mốc của Trương Thị May

* 2006: Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh và đoạt giải phụ “Trang phục dạ hội đẹp nhất”.

* 2007: Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

* 2009: Đoạt giải Cánh diều dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim video “Đường đua”.

* 2009 và 2011: Được chọn là đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất - Miss Earth nhưng đến phút cuối, cô đều lỡ hẹn vì những sự cố ngoài mong muốn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm