Siêu mẫu Vũ Thu Phương đột ngột trở lại với nghệ thuật

07/08/2015 - 19:03
6 tháng kể từ ngày lên xe hoa là khoảng thời gian cái tên Vũ Thu Phương không còn xuất hiện ở bất cứ chương trình nghệ thuật, giải trí nhưng người đẹp gốc Nam Định đột ngột trở lại, tràn đầy năng lượng.

Thiết kế thời trang để tận hưởng cuộc sống

Ít ai ngờ một người “say” nghệ thuật như Phương lại vắng mặt lâu như vậy trong làng giải trí?

Có nhiều nguyên nhân cho sự vắng mặt ấy nhưng lý do lớn nhất là tôi muốn mọi người tạm quên đi một Vũ Thu Phương siêu mẫu, diễn viên... để bước sang một ngã rẽ, một vai trò mới. Nhưng dường như 6 tháng là quá ít cho mục đích này (cười).

Vũ Thu Phương bên những mẫu thời trang do mình thiết kế

Bạn sẽ không ngại chia sẻ về vai trò mới này chứ?

Đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất để tôi chính thức bước vào vai trò một nhà thiết kế thời trang, điều mà tôi mơ ước bấy lâu. Thời gian trước, tôi cũng đã thiêt kế nhưng vì bận rộn trình diễn, đóng phim nên tôi chỉ dành được khoảng 20% công sức cho nhãn hiệu thời trang Phoenix V của mình nên không dám nhận là nhà thiết kế. Tôi cũng quan niệm "yếu đừng ra gió". Bây giờ thì tôi đã có thể dành trọn 80% còn lại, toàn tâm toàn ý cho việc thiết kế thời trang. Đây là điều nung nấu lớn nhất trong tôi chứ không đơn thuần là một cuộc chơi.

Nghĩa là Phương "đoạn tuyệt" với sàn catwalk, điện ảnh?

Khả năng Vũ Thu Phương sẽ không tham gia đóng phim là rất lớn. Có thể nói, đi đóng phim là giai đoạn "kinh khủng" nhất của tôi, nó chiếm quá nhiều thời gian. Vả lại, tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều trong lĩnh vực phim ảnh nhưng vẫn không được như mong muốn. Thành công qua một bộ phim có quá nhiều yếu tố phụ thuộc mà mình thì không làm chủ được những yếu tố đó. Tôi không thích mình làm gì mà không kiểm soát được kết quả. Tôi vẫn nói đùa rằng dù không đóng phim nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm "người giúp việc" sau màn ảnh, như đảm nhận thiết kế trang phục hoặc tư vấn trang phục cho các đoàn phim chẳng hạn... Đó là một hướng đi để mình có thể giữ lửa đam mê. Tôi cũng sẽ xuất hiện trên sàn catwalk nhưng trong vai trò nhà thiết kế.

Phương "phải lòng" công việc thiết kế thời trang từ khi nào vậy?

Tôi vốn mê vẽ từ nhỏ, ngày xưa đi học thường xuyên bị anh trai phạt vì cứ lật mặt sau vở mà vẽ, mê nhất là vẽ hình quần áo. Cho đến bây giờ, với tôi công việc thiết kế chưa bao giờ là cực nhọc, đúng hơn đó là cách tôi tận hưởng cuộc sống. Ngày trước mỗi khi đóng phim về khuya, mệt thì tôi lấy giấy ra vẽ mẫu thời trang, vẽ xong sẽ ngủ rất ngon.

Tôi biết cắt may từ rất sớm, từ năm lớp 9, mẹ tôi đã mua cho máy may để tôi may quần áo. Vì thế, suốt quá trình tham gia lĩnh vực thời trang, có cơ hội trình diễn trang phục của rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước, nhìn những mẫu thời trang của họ là tôi hiểu ngay cách họ làm. Từ đó, tôi học hỏi được rất nhiều. Suốt 6 năm kinh doanh thời trang cũng là một trải nghiệp rất lớn để tôi bắt đầu vai trò nhà thiết kế. Tôi cũng rất mong muốn đi học một khóa thời trang ở nước ngoài nhưng vì tình hình kinh tế đang khó khăn nên đành hoãn lại. Hiện nay tại cửa hàng của tôi, 100% là mẫu do tôi thiết kế.

Vai trò nhà thiết kế liệu có lấn át máu kinh doanh trong Phương?

Có thể nói tôi là người khá tham lam, đa đoan. Tôi có rất nhiều đam mê như diễn thời trang, đóng phim, thiết kế... Vì thế tôi chia cuộc sống mình thành nhiều giai đoạn để tận hưởng những đam mê khác nhau. Còn máu kinh doanh lại thuộc về bản chất trong con người tôi. Nếu những đam mê có các thời kỳ khác nhau thì kinh doanh như một mạch xuyên suốt trong cuộc sống của tôi.

Trong đêm chung kết Hoa hậu PNVN qua ảnh 2004

Hồi tôi học lớp 1, lúc đó mẹ tôi may gia công cho người ta thì tôi đã lon ton nhặt vải vụn của mẹ mà làm búp bê bán trong xóm rồi. Mua truyện về đọc, đọc xong tôi lại quay ra cho thuê kiếm tiền tiêu vặt. Đến năm lớp 4, lớp 5 thì tôi đi mua cà, dưa về muối bán. Thời điểm đó, gia đình tôi còn khó khăn nên tôi rất chịu khó kiếm tiền.

Năm 21 tuổi, khi còn đang đi học, bắt đầu tham gia lĩnh vực người mẫu, tôi cũng đã tập tành kinh doanh thời trang, rồi mở quán cà phê, nhà hàng... Hiện nay, tôi vẫn đang hoạt động kinh doanh cùng anh trai trong lĩnh vực xây dựng, cùng chồng trong lĩnh vực golf và thương hiệu thời trang của riêng mình. Nói chung máu kinh doanh chưa bao giờ nguội trong tôi.

Nỗ lực 200%

Từng 2 lần tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu PNVN qua  ảnh, hẳn Phương có nhiều kỷ niệm đặc biệt lắm?

Đó là một kỷ niệm đẹp nhưng cũng một chút buồn. Dù đoạt danh hiệu thí sinh có nụ cười đẹp nhất, Mặc trang phục dạ hội đẹp nhất nhưng tôi rất buồn vì mình không đoạt danh hiệu cao hơn. Thậm chí sau cuộc thi, tôi còn muốn bỏ luôn nghề người mẫu. Ngày ấy, tôi nghĩ rằng nếu không được danh hiệu cao thì con đường nghệ thuật của mình cũng rất tăm tối. Nhưng rồi sự động viên chân thành của những người bạn thân đã cho tôi thấy những tràng pháo tay, cổ vũ của khán giả cũng chính là chiếc vương miện lớn nhất. Từ đó, tôi nỗ lực tới 200% để quyết bước lên mà không phải bắt đầu từ danh hiệu hoa hậu. Nhờ đó mà tôi cũng đã đạt được những thành công cho mình.

Là vedette trên sàn catwalk

Lấy chồng gốc Campuchia chắc ít nhiều cũng có những khác biệt về văn hóa. Phương có dễ dàng thích nghi?

Người Campuchia vốn hiền lành, chất phác rất giống tính cách người Nam bộ nên tôi cũng dễ hòa nhập. Chồng tôi tuy đi nước ngoài nhiều nhưng trong lối sống vẫn giữ được chất Á Đông, chất Hà Nội từ mẹ chồng. Trong gia đình, truyền thống đan xen với những “cái mở” của phương Tây nên cũng rất thoải mái, không có bất cứ một khó khăn nào liên quan đến sự khác biệt văn hóa. Tôi và chồng có rất nhiều điểm giống nhau, đều là những người tham công tiếc việc nhưng lại coi trọng cuộc sống gia đình. Hiện nay, thời gian làm việc của tôi cũng như một công chức, đến 6 giờ chiều là về nhà để dành thời gian cho tổ ấm của mình.

* Vũ Thu Phương đã 2 lần liên tiếp dự thi Hoa hậu PNVN qua ảnh và đều lọt vào top 10. Lần đầu tiên vào năm 2004, cô đoạt danh hiệu Thí sinh có nụ cười đẹp nhất. Lần thứ 2 vào năm 2005, cô được trao giải Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.

* Năm 2008, cô đoạt giải "Người mẫu xuất sắc nhất" và "Người mẫu tài năng" tại Giải thưởng Người mẫu Việt Nam.

* Cô từng đóng các phim: Giao lộ định mệnh, Võ lâm truyền kỳ (điện ảnh), Cô nàng bất đắc dĩ, Chuyện tình công ty quảng cáo (truyền hình)…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm