Bé trai 15 tuổi tố bị người đàn bà U60 xâm hại tình dục

13/10/2017 - 21:27
Bé trai 15 tuổi tố bị người đàn bà U60 xâm hại tình dục; Nhà dân ngập 1m nước sau cơn mưa tối 12/10; Thu gom tiêu hủy 4.000 con lợn chết đuối nổi trắng chuồng do mưa lũ..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 13/10.

Vụ việc xảy ra cách đây hơn 3 tháng và hiện đang được Công an huyện Củ Chi TP.HCM thụ lý điều tra, làm rõ. Từ đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã cử 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bé trai trong vụ việc trên.

Nạn nhân lên tiếng tố cáo là em Phạm Huy H (SN 2002, ngụ huyện Hóc Môn). Hiện quá trình em H trình báo có sự giám hộ của người bố nuôi, là ông Trần Hoàng N (SN 1961).

20171012172130-be-trai-15-tuoi-bi-phu-nu-xam-hai-tinh-duc-3.jpg
Ông N và con nuôi là cháu H.

 
Theo đơn tố cáo của ông N, cháu H có cha mẹ đều qua đời, sau đó sống lang thang. Biết ông N có quán cơm ở đường Phan Văn Hớn, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn hay cứu giúp người nghèo, nên H tìm đến đây xin ăn. Thấy hoàn cảnh của H đáng thương, tính tình hiền lành nên năm 2015 ông N nhận H làm con nuôi và đăng ký hộ khẩu nhập vào gia đình ông. Hàng ngày, H ngoài việc ăn học, còn phụ giúp vợ chồng ông kinh doanh quán cơm.

Ông N xác nhận, gần đây H sơ ý làm mất xe máy của khách. Ngày 28/6, ông N có nói chuyện với H và cháu có cự cãi qua lại với ông, làm đổ bàn ghế… Lúc này, bà Cao T.T. (SN 1960, là chủ nhà cho ông N thuê mặt bằng kinh doanh) có can thiệp, khuyên nhủ rồi đưa H vào nhà bà.

20171012172019-be-trai-15-tuoi-bi-phu-nu-xam-hai-tinh-duc-2.jpg
Kết quả khám cho thấy cháu H bị nhiễm trùng, viêm ở vùng kín.

 
Ông N thuật lại, 20 phút sau, cháu H có ra gặp ông xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra, rồi bước qua đường, ngồi ở điểm bán thuốc lá. Một lúc sau, ông N thấy bà T đi xe gắn máy ra, gọi H lại nói chuyện gì đó.

Tiếp đó, H quay lại tiếp tục xin lỗi ông N lần nữa và chạy bộ về hướng đường Trần Văn Mười. Nghi ngờ về thái độ của H, ông N có dùng xe gắn máy bám theo thì thấy H lên xe gắn máy của bà T chở đi. “Tối hôm đó không thấy H trở về, tôi có gặng hỏi bà T thì bà ấy còn la lối tôi và không chịu nói gì cả”, ông N cho biết.

Nghĩ là H đã bỏ đi đâu đó, 1 tuần sau, chủ nhà nghỉ C.B ở huyện Củ Chi gọi điện báo cho ông N biết, cháu H đang ở nhà nghỉ này.

20171012172307-be-trai-15-tuoi-bi-phu-nu-xam-hai-tinh-duc-4.jpgCháu H tường trình chi tiết vụ việc bị người phụ nữ lớn tuổi dụ dỗ đi nhà nghỉ, ép quan hệ tình dục.

 
Hơn 1 tuần khi cháu H lưu trú ở nhà nghỉ, ông N đã tìm được và nói chuyện với đứa con nuôi. Lúc này, H kể lại sự thật, trong những ngày ở nhà nghỉ đã bị bà T ép quan hệ tình dục 2 lần và sau đó vùng kín của bé trai chưa đầy 15 tuổi này bị đau, sưng tấy, chảy mủ…

Ông N đưa H đi Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn để khám, chữa. Đồng thời từ lời kể của con nuôi, ông N có đơn tố cáo bà T đến Công an xã Xuân Thới Thượng. Ngoài ra do vụ việc xảy ra tại nhà nghỉ ở huyện Củ Chi nên ông N tiếp tục tố cáo bà T đến công an địa phương này.

Theo kết quả khám ở bệnh viện, cháu H đã bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh.

Cháu H cũng có đơn thuật lại toàn bộ vụ việc.

Ông N cho biết thêm, do đang tố cáo bà T nên đã trả mặt bằng quán cơm, thuê trọ ở nơi khác.  (Nguồn vietnamnet.vn)

Nhiều trường ở Nghệ An bị chìm trong nước lũ, học sinh phải nghỉ học

Ngày 13/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, mưa lũ cô lập nhiều địa phương. Tại một số trường học ở các xã như Bình Sơn, Hội Sơn, huyện Anh Sơn mấy ngày qua nước lũ bao vây trường học khiến cho hàng trăm học sinh nơi đây phải nghỉ học.

lu_1_vov_sveq1.jpg 

Tại khu vực xã Bình Sơn hầu hết nước lũ bao vây trường Mầm non khi dâng cao từ 1-2m, nhà trường đã phải đóng cửa dọn đồ lên khu vực cao hơn tránh hư hỏng...

Thầy Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trường trường Tiểu học Bình Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: Trên địa bàn xã nước vẫn ngập sâu, đặc biệt khu vực Trường mầm non Bình Sơn đã phải đóng cửa vì nước lũ ngập rất sâu. Với các em học sinh Tiểu học, THCS được cho nghỉ học, vì toàn xã dường như đã ngập nước. Đến 13/10, nhiều trường vẫn chưa thể cho các em trở lại trường do nước vẫn chưa rút.

lu_3_vov_wmcb1.jpg 

Tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, mưa lũ nước từ đầu nguồn đổ về cũng đã làm cho ngôi trường cấp 1, 2 và mần non tại đây bị ngập lút từ 1-2m. Nhiều bàn ghế của tầng 1 được chuyển lên tầng 2 tránh hư hỏng, học sinh tại đây hiện đang được nghỉ học.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trường bị ngập trong nước lũ.

lu_2_vov_ghth1.jpg 


Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đến thời điểm ngày 13/10, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 9 điểm trưởng bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra; 8 phòng chức năng công vụ bị nứt, sạt lở, hư hỏng... (Nguồn vov.vn)

TPHCM: Nhà dân ngập 1m nước sau cơn mưa tối 12/10

Sáng 13/10, nhiều nhà dân khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM bị ngập nước rất sâu sau cơn mưa lớn tối 12/10. Có nhà ngập lên đến 1m.

2-1507876158601.jpg 

Ông Đậu An Phúc - Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết, sau cơn mưa lớn kết hợp với triều cường vào tối 12/10, nhiều phường trên địa bàn xảy ra ngập, nơi ngập sâu nhất là phường An Phú Đông. 

Sáng 13/10, học sinh tại một số trường trên địa bàn quận 12 cũng được cho nghỉ để đảm bảo an toàn. 

225506474238034680155261975038799o-1507861498179.jpg

UBND quận 12 đã chỉ đạo các lực lượng tập trung xử lý như bơm nước tại những điểm ngập sâu để giảm bớt thiệt hại cho người dân. Các lực lượng của phường túc trực ở những nơi nước rút để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. (Nguồn: tuoitre.vn

Thanh Hóa: Thu gom tiêu hủy 4.000 con lợn chết đuối nổi trắng chuồng do mưa lũ

Liên quan đến sự việc 4.000 con lợn tại trại giam số 5 Nông trường Thống Nhất (huyện Yên Định, Thanh Hóa) chết nổi trắng chuồng do nước lũ dâng quá nhanh, sáng 13/10, ông Lê Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp thu gom và tiêu hủy số lợn chết.

thong-tin-moi-vu-4000-con-lon-chet-duoi-noi-trang-chuong-do-mua-lu-l-1507873674-width600height775.jpg
Khoảng 4.000 con lợn chết nổi trắng trong trại giam số 5 (Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa). Ảnh Ngọc Cương

 
Theo đó, Trạm bảo vệ thực vật của huyện Yên Định, Phòng nông nghiệp của huyện, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện được giao kết hợp với lãnh đạo thị trấn Thống Nhất và lãnh đạo Nông trường Thống Nhất để tiêu hủy 4.000 con lợn bị chết đuối.

“Các đơn vị đang huy động lực lượng để xử lý môi trường và tiêu hủy 4.000 con lợn ngay trong ngày hôm nay (13/10). Về xử lý thì sẽ tìm chỗ nào cao ráo, dùng máy xúc múc làm hố, đưa lợn chết xuống đó và dùng vôi bột, các chất xử lý để đảm bảo môi trường”, ông Thành nói.

thong-tin-moi-vu-4000-con-lon-chet-duoi-noi-trang-chuong-do-mua-lu-l1-1507873674-width600height419.jpg 

 Trước đó, vào ngày 12/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng ngàn con lợn chết nổi trắng trong trại giam số 5 (Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa) khiến nhiều người thương xót. (Nguồn: danviet.vn)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm