Bệnh tật, thiếu thốn bủa vây, người đàn ông vẫn chọn gia đình

Khát vọng sống
31/05/2021 - 11:00
Nhà có 5 người, thì 4 người tật bệnh, chỉ còn mình anh bươn chải để giữ mạng sống cho cả nhà, giữ cho mái ấm gia đình còn hiện hữu mà yêu thương, mà hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Clip hoàn ảnh gia đình anh Trần Trường Vũ - Tổ 1, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, do khát vọng sống thực hiện

Anh Trường Vũ năm nay 40 tuổi quê gốc ở Cà Mau, năm 2002 anh lên vùng Sóc Quả, thuộc xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để làm thuê, kiếm sống. Xa quê, lại chịu thương chịu khó, anh gặp chị Trương Thị Nguyệt Thanh, sinh năm 1979 đem lòng thương cảm, rồi tiến tới hôn nhân dù trong cảnh nghèo, làm thuê ở trọ, lần lượt có 2 con trai. Đó là Trần Minh Tuấn năm nay 14 tuổi và Trần Tấn Đạt năm nay 6 tuổi.

Vợ chồng cùng nỗ lực và cố gắng dành dụm để mong thoát ra cảnh nghèo. Năm 2008, tích góp bao năm, cộng thêm vay ngân hàng, anh mua được 1ha rẫy trồng điều và một nền nhà. Tương chừng như đây sẽ là khởi đầu thuận lợi, nhưng tất cả đã trở về một con số 0 khi bệnh tật kéo đến với từng thành viên trong gia đình.

Trước tiên là với đứa con lớn của anh - bé Minh Tuấn. Năm 2015, khi gia đình đang vui mừng chào đón cháu thứ hai Tấn Đạt, thì Minh Tuấn đổ bệnh. Bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 chuẩn đoán bé mắc phải các chứng bệnh về đường ruột, phải nằm điều trị nội trú dài hạn tại bệnh viện.

Loay hoay chạy chữa gần 3 năm trời cho con trai lớn, thì vợ anh lại bị tai biến. Và cũng trong cùng năm đó, Tấn Đạt - đứa con nhỏ lại phát hiện bị hạch ruột non. Một lần nữa, người đàn ông phải chạy đôn chạy đáo để chăm lo cho những người mình yêu thương.

Vừa lo cho vợ, vừa lo cho con, là một gánh nặng rất lớn của người đàn ông chỉ dựa vào việc cạo mủ cao su, làm thuê làm mướn kiếm sống. Nhưng anh Vũ vẫn luôn cố gắng hết trách nhiệm của mình bằng tất cả tình yêu thương.

Bệnh tật, thiếu thốn bủa vây, người đàn ông vẫn chọn gia đình - Ảnh 2.

Anh Trần Trường Vũ - Người đàn ông thà bán tất cả chỉ để giữ được gia đình. Vì với anh, gia đình mình là quan trọng nhất.

Ổn ổn một tí, thì năm 2020 mẹ anh phát hiện bị ung thư vú. Anh là con một, cha mất sớm, thì đâu thể nào vì vợ và hai con đều bệnh mà không gánh gồng để lo thêm cho mẹ?

Bệnh tình cứ dồn dập đến với gia đình, nên tất cả tài sản đều đã ra đi. Lần lượt, từ 1ha đất rẫy, nhà cửa ra đi, chẳng còn gì cả. Đến nỗi, một chủ đất thấy anh sống nghĩa tình mà không may lâm cảnh cơ cực nên cho gia đình anh ở nhờ trong căn nhà giữa vườn điều. Hỏi Vũ có tiếc những tài sản gầy dựng bao nhiêu năm trời không? Vũ ngậm ngùi cho biết: "Gia đình mình mà, gia đình là quan trọng nhất...". Nếu được lựa chọn lại, anh vẫn bán đi tất cả để cứu lấy gia đình mình.

 

Chia sẻ xin gửi về: Anh Trần Trường Vũ - Tổ 1, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm